Giữa không gian cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm nghệ thuật "Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử" không chỉ tái hiện hình ảnh người học trò xưa mà còn mở ra một không gian giàu cảm xúc về hành trình học tập của người Việt hôm nay.
Diễn ra từ ngày 27/5 đến 30/6/2026, triển lãm hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Hơn 40 tác phẩm của 22 họa sĩ trẻ cùng 950 câu chuyện học tập được gửi về từ khắp mọi miền đất nước đã góp phần tạo nên một "bản hòa ca" về tinh thần hiếu học, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ người Việt.

Triển lãm mở ra một không gian giàu cảm xúc về hành trình học tập của người Việt hôm nay
Khi chuyện học trở thành cảm hứng nghệ thuật
Bước vào không gian triển lãm, người xem dễ dàng bắt gặp những hình ảnh quen thuộc gắn với truyền thống hiếu học: sĩ tử ôn thi dưới ánh đèn, người thầy đồ, những lớp học xưa hay câu chuyện trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi học bài cùng ánh đom đóm trong vỏ trứng. Nhưng dưới góc nhìn của các họa sĩ trẻ, những chất liệu truyền thống ấy được kể lại bằng ngôn ngữ hội họa đương đại, gần gũi và giàu cảm xúc.
Họa sĩ Nguyễn Phương An cho biết, điểm đặc biệt của mùa triển lãm năm nay không chỉ nằm ở các tác phẩm mỹ thuật mà còn ở phần tương tác mang tên "Chuyện sĩ tử" - nơi mọi người có thể chia sẻ ký ức, hành trình và trải nghiệm học tập của mình.
Theo nữ họa sĩ, 22 nghệ sĩ tham gia triển lãm đều lựa chọn những chất liệu thủ công như màu nước, mực hay in khắc gỗ để thực hiện tác phẩm. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc kiên trì sáng tạo bằng đôi tay mang đến một ý nghĩa riêng, tạo nên chiều sâu cảm xúc cho triển lãm.
"Chúng tôi mong muốn gửi lời chúc tới các sĩ tử 2K8 sẽ có một kỳ thi thuận lợi. Nhưng rộng hơn, 'sĩ tử' không chỉ là học sinh đi thi mà là bất kỳ ai vẫn đang không ngừng học tập và hoàn thiện bản thân trong suốt cuộc đời", họa sĩ Nguyễn Phương An chia sẻ.

Các họa sĩ đều lựa chọn những chất liệu thủ công như màu nước, mực hay in khắc gỗ để thực hiện tác phẩm
950 câu chuyện học tập và tinh thần vượt khó của người Việt
Điểm nhấn giàu cảm xúc của triển lãm là không gian "Vườn Trạng Nguyên" - nơi trưng bày 950 câu chuyện học tập được gửi về từ nhiều thế hệ, vùng miền và ngành nghề khác nhau.
Có những câu chuyện về học sinh vùng cao vượt hàng chục cây số để đến trường, những người trưởng thành quay lại học tập sau nhiều năm mưu sinh, hay những bạn trẻ chật vật vượt qua áp lực thi cử để theo đuổi ước mơ. Tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc về tinh thần hiếu học của người Việt qua nhiều thời đại.
Không gian này được thiết kế bằng các chất liệu truyền thống như giấy dó, tre đan, nón lá… vừa tạo cảm giác gần gũi, vừa gợi nhắc mạch nối văn hóa bền bỉ của dân tộc.
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết triển lãm năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với dấu mốc 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.
"Chúng tôi mong muốn triển lãm sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiếu học trong xã hội. Những câu chuyện ở đây không chỉ là học trong nhà trường mà còn là học trong cuộc đời, học trong nghề nghiệp và học để trở thành người có ích", ông nói.
Theo ông Lê Xuân Kiêu, trước mùa thi quan trọng của học sinh cả nước, triển lãm cũng được kỳ vọng trở thành nguồn động viên tinh thần dành cho các sĩ tử, giúp các em thêm tự tin bước qua những "vũ môn" của cuộc đời.
Gửi đến sĩ tử một tinh thần lạc quan trước kỳ thi
Không chỉ tôn vinh tinh thần hiếu học, "Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử" còn mang đến một thông điệp nhẹ nhàng nhưng tích cực về áp lực thi cử.
Họa sĩ Phạm Thúy Trang chia sẻ rằng mỗi nghệ sĩ tham gia triển lãm đều gửi gắm một góc nhìn riêng về chuyện học hành và thi cử. Có tác phẩm cổ vũ tinh thần, có tác phẩm đề cao sự bền bỉ và nghị lực, nhưng cũng có những bức tranh hướng đến sự thư thái và cân bằng tâm lý cho người trẻ.
Nữ họa sĩ cho rằng kỳ thi nào cũng là dấu mốc quan trọng, nhưng không phải là tất cả của hành trình trưởng thành. Điều quan trọng hơn là giữ được tinh thần lạc quan, tích cực và niềm tin vào bản thân, dù kết quả ra sao.
Giữa mùa thi đang đến gần, triển lãm vì thế không đơn thuần là một hoạt động nghệ thuật, mà còn giống như một lời nhắn gửi dịu dàng tới các sĩ tử: Học tập là hành trình dài của cả cuộc đời, và mỗi người đều có thể trở thành "sĩ tử" trên con đường chinh phục tri thức của riêng mình./.



