Show "Caminero & những người bạn" ở Atletico

11/06/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cuộc cách mạng của Atletico Madrid đã không bắt đầu trên thị trường chuyển nhượng như người ta chờ đợi. Ngược lại, những "bản hợp đồng" đầu tiên trong mùa Hè này của đội chủ sân Vicente Calderon đều thuộc đội ngũ mặc vest và "đá bóng bằng đầu". Bắt đầu từ Caminero ở vị trí Giám đốc kỹ thuật, sau đó là Carlos Aguilera, Miliko Pantic, và mới nhất là bộ đôi Vizcaino, Baraja.

Những người bạn của Caminero ở Calderon

Show "Caminero & những người bạn" ở Atletico - Ảnh Getty

Thời đại này, không có nhiều đội bóng làm cách mạng theo kiểu Atletico Madrid đang làm, đó là thay vì thanh lọc, tăng cường lực lượng, họ đi cơ cấu lại toàn bộ bộ máy "chạy ngầm". Tất cả bắt đầu với sự xuất hiện của Jose Luis Caminero, một người hùng cũ của sân Vicente Calderon, ở vị trí Giám đốc kỹ thuật thay cho Garcia Pitarch. Caminero, ngay sau khi được trao ấn kiếm, đã vẽ ra một kế hoạch đầy "tham vọng" để đưa Atletico tìm về những ngày vinh quang xưa. Tuy nhiên, kế hoạch của ông khi được tiết lộ đã khiến không ít CĐV của Atletico có đôi chút ngỡ ngàng, bởi nó không bắt đầu với những ngôi sao trên thị trường chuyển nhượng, mà lại với những người không thể xỏ giày ra sân. Từ đội trẻ, đội dự bị tới băng ghế huấn luyện, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy "những người bạn" của Caminero.

Việc đầu tiên Caminero thực hiện trên cương vị mới là bổ nhiệm Carlos Aguilera Marin vào cương vị giám đốc lò đào tạo trẻ, và Milinko Pantic vào cương vị HLV đội dự bị. Sau đó, ông tiếp tục kéo bộ đôi Vizcaino và Ruben Baraja trở lại để làm phụ tá cho tân HLV trưởng Manzano: Vizcaino là HLV phó còn Baraja là HLV thứ ba. Để làm được điều này, Caminero đã không ngần ngại gạt Gonzalo Hurtado, người đã có một thời gian dài đồng hành với Manzano trong vai trò trợ lý HLV, ra đường. Như vậy, xoay quanh cựu HLV của Mallorca và Sevilla lúc này toàn là người của Caminero. Pantic, Vizcaino từng là đồng đội của Caminero trong đội hình Atletico đoạt cú đúp năm 1996. Aguilera có 2 năm chung màu áo với Caminero, từ 1996 đến 1998. Còn Baraja, một người Valladolid, thì là "đệ tử" của Caminero thời còn ăn tập ở Atletico B (từ 96-99).

Bất mãn tăng cao

Ý tưởng của Caminero có thể là rất tốt: Ông muốn có những người thân tín làm việc cùng trong mục tiêu khó khăn là tái thiết Atletico từ đống tro tàn. Nhưng trong mắt nhiều cựu cầu thủ Atletico và quan trọng hơn cả là các CĐV của đội bóng này, Caminero chẳng khác gì đang cố gắng chia bè kéo cánh để xây dựng quyền lực ở Vicente Calderon. Những việc quan trọng, chẳng hạn thuyết phục Aguero, Forlan ở lại hay tăng cường lực lượng, lại chẳng thấy ông Giám đốc kỹ thuật mới nhắc đến dù chỉ một lần. Trên các diễn đàn CĐV đang xuất hiện không ít những bình phẩm đầy mỉa mai, đại loại như "chúng ta chỉ còn thiếu Diego Simeone, Kiko, Movilla, Penev [những trụ cột trong đội hình đoạt cú đúp] để bắt đầu chinh phục các danh hiệu", hay "thay cho Dani Alves là Aguilera, Busquets là Baraja, Iniesta là Pantic, cám ơn Caminero!"

Nhưng tai hại hơn cả là cách các CĐV hành động để bày tỏ sự bất mãn với dự án mới. Phần lớn trong số 48.000 socio, hội viên, những người trả tiền để nuôi đội bóng, đã khẳng định công khai rằng họ sẽ chờ cho đến khi Atletico hoàn tất việc tăng cường lực lượng cho mùa giải 11-12 rồi mới quyết định có gia hạn thẻ hội viên hay không. Số khác thậm chí còn nói thẳng rằng họ sẽ không gia hạn vì không tin với cách làm hiện tại Atletico đủ sức cạnh tranh cho một vị trí trong top 4 mùa tới. Đây là một đòn đau với Caminero và dự án mới của ông. Bởi như đã biết, các socio chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong sự sống còn của các đội bóng ở Liga, không socio cũng gần như có nghĩa là không có tiền. Không có tiền, ai dám duyệt chi cho Caminero?

Cách duy nhất để Caminero giải quyết tình hình này là giữ chân được những trụ cột như Forlan, Godin, De Gea và đặc biệt là Aguero. Nhưng nhiệm vụ này xem ra khó hơn hái sao trên trời. Godin mơ được đến Chelsea, De Gea dường như đã là người của M.U, còn Aguero thì đang làm mọi cách để được ra đi...

Caminero & những người bạn

Jose Luis Caminero

Vị trí: Giám đốc kỹ thuật

Khoác áo Atletico từ 1993-1998

Vị trí: Tiền vệ

Carlos Aguilera Martin

Vị trí: Giám đốc học viện

Khoác áo Ateltico từ 1988-1993 và từ 1996-2005

Vị trí: Hậu vệ phải

Milinko Pantic

Vị trí: HLV đội Atletico B

Khoác áo Ateltico từ 1995-1998

Vị trí: Tiền vệ công

Juan Vizcaíno

Vị trí: HLV thứ hai

Khoác áo Atletico từ 1990-1998

Vị trí: Tiền vệ phòng ngự

Ruben Baraja

Vị trí: HLV thứ ba

Khoác áo Atletico B từ 1996-1999, Atletico 1999-2000

Vị trí: Tiền vệ phòng ngự

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm