Sheva không đến Milan: Vì Kaka?

22/08/2008 11:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cho tới lúc này, Andriy Shevchenko vẫn là người của Chelsea và con đường trở lại sân San Siro vẫn đang còn khá xa xôi trước mắt anh. Người ta cho rằng, nếu còn chút vướng mắc nào nữa giữa hai đội bóng, thì đó chỉ có thể là vướng mắc ở chỗ… Kaka.

Chelsea đã chán Shevchenko đến tận cổ. Không phải đến thời điểm này, tỷ phú Abramovich mới nhận thức rõ được gánh nặng đến từ khoản tiền khổng lồ mà ông đã, đang và sẽ tiếp tục phải bỏ ra để “nuôi báo cô” tiền đạo người Ukraina. Ai cũng biết một cuộc chia tay sẽ là sự giải thoát thực sự đối với cả Chelsea lẫn Shevchenko, nhưng ai cũng biết cuộc chia tay ấy không thể xảy ra nếu thiếu bàn tay của Milan.
 
 “Rossoneri” là đội bóng duy nhất muốn có Shevchenko (rất nhiều tifosi gọi ý định này là “rước cục nợ vào người”, bởi Shevchenko đã không còn là “Sheva sát thủ” ngày nào ở sân San Siro), nên nếu tỷ phú Berlusconi không ngỏ lời, Abramovich cũng chẳng biết tống khứ “cục cưng” của ông vào đâu. Milan chẳng phải tay vừa. Họ chỉ chấp nhận trả “giúp” Chelsea chừng 2 triệu tiền lương cho Sheva, còn mượn thì… miễn phí. Nhưng Chelsea lại không muốn mất không cho Milan món hàng mà họ đã phải bỏ ra tới 45 triệu euro để mua về. Và cách duy nhất để làm đẹp lòng cả hai bên, là Chelsea sẽ “mượn gió bẻ măng”, thòng thêm một điều khoản cho phép họ được quyền ưu tiên trong trường hợp Milan chấp nhận bán Kaka.
 
 
Hôm kia, báo chí Anh rộ lên tin đồn rằng Milan tuyên bố sẵn sàng bán Kaka nếu Chelsea chồng đủ 80 triệu bảng (102 triệu euro). Tin đồn chỉ là tin đồn, nhưng việc Chelsea muốn có Kaka là thật hơn cả sự thật, nhất là khi tân HLV của họ là một người Brazil và rất hiểu ngôi sao của Milan. Chữ ký của Kaka lúc này cũng quý giá như của Shevchenko hai năm về trước, thứ mà Abramovich có thể vênh vang với toàn Premier League rằng ông đã có trong tay bản hợp đồng vĩ đại nhất của xứ sương mù.
 
Nhưng không chỉ Chelsea muốn có Kaka, mà Real Madrid luôn sẵn lòng nhảy vào bất cứ lúc nào. Với bản thân cầu thủ người Brazil, nếu được phép ra đi, anh chắc chắn sẽ thích Real hơn là Chelsea, bởi các giá trị lịch sử và tinh thần ở Bernabeu lớn hơn đống tiền bạc tại Stamford Bridge rất nhiều. Nếu muốn thắng Real trong cuộc chiến giành Kaka, Chelsea phải dùng mẹo. Cái mẹo hay nhất ấy chắc chắn đang được họ sử dụng trong thương vụ Shevchenko.
 
Milan chưa bao giờ ngăn cản bất kỳ cầu thủ nào ra đi nếu người đó không còn muốn cống hiến cho sân San Siro, như chính Shevchenko trong quá khứ, nhưng họ sẽ ngăn cản Kaka. Mùa Hè trước, Kaka đã úp mở ý định đầu quân cho Real Madrid sau khi đã giành đủ vinh quang với Milan, nhưng Berlusconi đã lắc đầu với tấm séc trị giá 90 triệu euro mà người đồng nhiệm Calderon chìa ra.
 
Milan coi Kaka là trái tim đội bóng, và họ sẽ sẽ không bán anh đi với bất cứ giá nào, kể cả khi ngôi sao người Brazil này một mực đòi ra đi như Cristiano Ronaldo vừa làm với M.U (với sự ngoan đạo của mình, sẽ chẳng bao giờ Kaka “cạn tàu ráo máng” như Ronaldo). Mới đây, “Rossoneri” đã không nhượng bộ với mức đề nghị lên tới 100 triệu euro của Chelsea, và nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục lắc đầu nếu có bất cứ từ nào liên quan tới Kaka trong hợp đồng mượn Shevchenko, dù tỷ phú Berlusconi rất muốn Sheva trở lại.

Tuy nhiên, cũng có thể Milan chưa thống nhất với Chelsea vì họ còn muốn mượn nốt cả trung vệ Ivanovic. Phía Chelsea mong muốn Milan trả toàn bộ lương của Shevchenko (8,5 triệu euro), song Milan không chấp nhận trả nhiều hơn 25% con số này, trừ khi Chelsea đồng ý cho Milan mượn Ivanovic theo đúng các điều khoản mà họ đã từ chối cách đây vài ngày.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm