SHB.ĐN: Khủng hoảng hàng thủ

09/09/2010 12:39 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Năm ngoái, sự chắc chắn của hàng thủ là bệ phóng cho lối chơi của SHB.ĐN. Vậy mà năm nay, đây lại là nhược điểm chí tử, và đáng lo hơn, hạn chế đó chưa phải là duy nhất.

Mùa giải 2009, SHB.ĐN đăng quang mà chỉ để thủng lưới 30 bàn. Họ cùng SLNA (28 bàn), TĐCS.ĐT (30 bàn) là 3 đội bóng bị thủng lưới ít nhất.

Vậy mà sau 26 vòng đấu năm nay, lưới của SHB.ĐN đã 44 lần bị rung lên. Khó có thể tin được SHB.ĐNN lại gia nhập “hội rổ trứng” cùng M.Nam Định (47 bàn), LS.TH (46 bàn) và HP.HN (44 bàn). Rất dễ thấy sự khủng hoảng,  vì lượt đi SHB.ĐN chỉ bị thủng lưới 19 bàn. 25 thủng lưới của SHB.ĐN ở lượt về đúng bằng tổng số bàn thua cả mùa giải mà HN.T&T phải nhận.


 Khung thành của SHB.ĐN đang trông chờ vào thủ môn 37 tuổi Võ Văn Hạnh

HLV Lê Huỳnh Đức đã phải tận dụng hết cơ số hậu vệ. Mặt khác ông phải bổ sung Hữu Hùng từ Quảng Nam về, đưa các tiền vệ Nguyên Sa, Quang Tuấn xuống hoán đổi hậu vệ biên thành trung vệ, và ngược lại, nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn.

Không chỉ khủng hoảng hậu vệ, vị trí thủ môn cũng đang là vấn đề nghiêm trọng của SHB.ĐN. Sau khi Đức Cường đầu quân cho HP.HN, hiện tại cơ số người đứng trong khung thành của SHB.ĐN là 3 người: Võ Văn Hạnh, Xuân Nam, Thanh Bình. Khi còn ở SHB.ĐN, có mác tuyển thủ như Đức Cường còn mài mòn ghế dự bị, thì 2 thủ môn trẻ khó có cửa bắt chính.

Như thế nghĩa là Võ Văn Hạnh vẫn giữ vị trí số 1 và tiếp tục là cứu cánh của hàng thủ. Văn Hạnh là cầu thủ hết sức chuyên nghiệp, nhưng năm nay anh đã 37 tuổi, nếu phải cày ải thường xuyên khó tránh khỏi chấn thương. Văn Hạnh cần người hỗ trợ khi rủi ro, nhưng thủ môn đó là ai thì vẫn là bài toán khó với Huỳnh Đức lúc này. Nhiều khả năng, SHB.ĐN sẽ phải sắm thêm một thủ môn ngoại. Giá như Huỳnh Đức không “ghim” Đức Cường mà chịu khó đào tạo và tin tưởng thủ môn xứ Nghệ thì hẳn giờ này khung thành của SHB.ĐN đỡ mong manh hơn.

HQ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm