SHB.ĐN chuẩn bị cho tứ kết AFC Cup 2010: Đi buôn ít vốn

09/09/2010 12:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thực trạng của đội bóng sông Hàn bây giờ đúng là vậy, khi trước chuyến làm khách sang Bahrain, cả đôi chân, cái đầu lẫn cái hầu bao cầu thủ đều khủng hoảng.

Trong khi các đội đang nghỉ xả hơi, bù đắp cho gia đình sau một mùa giải biền biệt thì cầu thủ SHB.ĐN chỉ được nghỉ một tuần. Ngày 1/9, họ đã phải tập trung để chuẩn bị cho cuộc chinh phục AFC Cup. Huỳnh Đức bị thoái hóa cột sống cổ, muốn chữa bệnh nhưng cũng không có thời gian.

Một mùa giải khốc liệt đã bào mòn nghiêm trọng thể trạng của cầu thủ sông Hàn. Sáng qua, Quốc Anh, Nguyên Sa, Văn Mẹo vẫn tập riêng vì chấn thương chưa bình phục. Thanh Phúc, thủ môn Đức Cường đã là người của HP.HN. Nguyễn Rogerio, Thanh Hưng không có mặt.

Huỳnh Đức vẫn cố gắng thổi sự nhiệt huyết cho cầu thủ, nhưng các học trò vẫn chỉ cố gắng hoàn thành giáo án trong uể oải. Tiếng cười đùa, chọc ghẹo liên tục của tiền đạo Matias không thể làm cho không khí bớt nặng nề.


Tâm trạng thầy trò HLV Huỳnh Đức đang ngổn ngang trước trận tứ kết AFC Cup. Ảnh: Hữu Quý


Có nhiều nguyên nhân khiến những buổi tập luyện trở thành nỗi ám ảnh với cầu thủ SHB.ĐN.

Thứ nhất, họ biết sẽ không có cửa thắng trong chuyến đi sang Bahrain Chủ nhật này để gặp CLB Al Riffa ở tứ kết lượt đi AFC Cup. Hạn chế bàn thua và tránh chấn thương, đấy là thông điệp mà cầu thủ đã nằm lòng với nhau trong thời điểm nhạy cảm, hàng loạt cầu thủ sắp hết hợp đồng nhưng chưa được lãnh đạo thương thảo cụ thể.

Khả năng được triệu tập bổ sung vào 2 ĐTQG mà HLV Calisto hứa hẹn đang gây háo hức cho cầu thủ SHB.ĐN. Vô tình, nhiều học trò của Huỳnh Đức rất nôn nóng cho xong “của nợ” AFC Cup để hy vọng được lên ĐTQG, giải quyết được nhiều vấn đề cho sự nghiệp. Vì thế, trong trận tứ kết lượt đi, Huỳnh Đức chỉ còn trông chờ sự tỏa sáng của ngoại binh.

Thứ hai, đấy là cơn khủng hoảng tài chính đang hiện diện với cầu thủ SHB.ĐN. Chính xác hơn, tiền thưởng đã bèo nhưng mức thuế thu nhập phải đóng là 35% (thay vì 10% như được hứa) đã khiến cho cầu thủ đa số phải móc tiền túi ra đóng, hoặc chưa có thì nợ. Chẳng hạn như thủ môn Đức Cường hiện vẫn phải viết giấy nợ 40 triệu đồng, 2 trận cuối tiền thưởng bị treo luôn.

Ở vòng bảng AFC Cup “có màu”, vì trận nào cũng được treo thưởng và đối thủ lại dễ ăn nên cầu thủ máu mê. Hiện nay thì khác, đối thủ vượt tầm đã đành, chưa thấy lãnh đạo treo thưởng để kích thích khát vọng. Thế nên, cầu thủ SHB.ĐN đang nói đùa “đi du lịch Bahrain mà viêm màng túi thì còn tâm trạng nào nữa”.

Kể từ lượt về, thành tích sa sút đã khiến cho cái hầu bao của cầu thủ SHB.ĐN xẹp lép. Thu nhập chỉ còn nhắm vào lương, mà với cầu thủ thì lương chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày đã là may lắm rồi.

Trong hoàn cảnh đó, cái đầu của họ không nặng trĩu với tứ kết AFC Cup mới lạ. Chưa đá mà đã thua trong tư tưởng lại không có liệu pháp kích thích từ lãnh đạo thì nếu SHB.ĐN hạn chế được bàn thua trong 2 trận lượt đi (14/9) và lượt về (21/9) đã là may mắn lắm rồi.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm