SHB.ĐN: Bất lực

26/12/2010 12:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khoảng nửa cuối hiệp 2 trận đấu với HP.HN, SHB.ĐN được hưởng 1 quả phạt đền và như thường lệ, G.Merlo là người được giao trách nhiệm thực hiện. Không hề có biểu hiện nào của sự ngượng ngập trong lần đối diện với người đồng đội cũ Đức Cường đứng trong khung gỗ, tiền đạo người Argentina bình tĩnh đặt bóng, chỉnh bóng rồi... sút ra ngoài. Hẳn là phải có một sự hổ thẹn rất lớn trong lòng “Vua phá lưới”, bởi sau pha bóng đó, người ta thấy anh cúi xuống với khuôn mặt đỏ bừng.

Cần phải nhắc lại rằng ở thời điểm đó, SHB.ĐN đang bị HP.HN dẫn trước với tỷ số 2-1, còn các đồng đội của G.Merlo đang ào ạt tràn sang phần sân đối phương để tìm kiếm bàn gỡ. Cách tiền đạo chủ lực của SHB.ĐN chạy hùng hục trên sân cho thấy anh mong muốn có được bàn thắng như thế nào.

SHB.ĐN của Merlo (27) vẫn chưa cho thấy rằng họ đã sẵn sàng để giành lại ngôi vô địch V-League, khi chỉ thể hiện phong độ nghèo nàn ở giải bóng đá tập huấn HN mở rộng. Ảnh: VSI

Có gì đó bất lực với riêng “Vua phá lưới” V-League 2 mùa liên tiếp, và với đội bóng của anh ở thời điểm hiện tại, khi SHB.ĐN dường như vẫn chưa thoát khỏi hẳn cái vẻ yếu ớt của họ hồi cuối mùa giải trước. Bằng chứng là đến những đối thủ được đánh giá kém hơn SHB.ĐN như LSTH hay HP.HN vẫn có thể vượt qua họ một cách khá dễ dàng.

Sự thiếu vắng các cầu thủ quan trọng hay tính chất giao hữu, thử nghiệm là chính không thể là lý do thuyết phục để giải thích cho phong độ của nhà cựu vô địch tại giải bóng đá tập huấn HN mở rộng. Bởi, người anh em HN.T&T của họ, dù chưa có được lực lượng mạnh nhất, vẫn có thể đoạt lấy ngôi đầu khá dễ dàng. Mặt khác, SHB.ĐN cũng không hề giấu giếm quyết tâm khẳng định của một kẻ đi chinh phục.

Nhưng với việc chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất trước HN.ACB, còn lại là 3 trận thua liên tiếp, kết quả của SHB.ĐN ở giải bóng đá tập huấn HN mở rộng không phải là cách chuẩn bị của một đội bóng sẵn sàng tiếp nhận lại ngôi vô địch.

Trong hoàn cảnh đó, sự có mặt của Minh Phương hay sự trở lại của Thanh Hưng là vô cùng cần thiết để tăng cường sức mạnh cho đội bóng sông Hàn. Song, một cách thực tế, nỗ lực của bộ đôi cầu thủ nêu trên có thể cũng chưa phải là đủ để xốc lại cả một tập thể và đưa nó tiến lên.

Kết thúc hiệp 1 trận đấu với HP.HN, HLV Lê Huỳnh Đức ngồi lặng trên băng ghế huấn luyện. Một lát sau, anh mới đứng dậy để chỉ đạo các cầu thủ SHB.ĐN. Những ngày ở Hà Nội, anh cũng ít khi cười. Tối qua, trong khi không khí bên phía người anh em HN.T&T vui như mở hội thì chắc hẳn Huỳnh Đức vẫn chìm trong những suy tư của mình.

Từ thời còn là cầu thủ cho đến khi trở thành HLV, Lê Huỳnh Đức vẫn được biết đến như một người đầy cá tính và bản lĩnh, nhưng lần này liệu anh có bước qua được cái quy luật bất thành văn của lịch sử 10 năm V-League, đó là  chưa có nhà cựu vô địch nào giành lại ngôi vương chỉ sau 1 mùa giải?

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm