SHB.Đà Nẵng - M. Nam Định 2-1: Tắm mình trong không khí vô địch

03/08/2009 08:30 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Merlo 19’. Molina 72’- Danh Ngọc 90+1'

(TT&VH) - Sân Chi Lăng hôm qua đón chào và ăn mừng chức vô địch đông vui như thể ngày Đà Nẵng có câu cầu quay bắc qua sông Hàn, đánh dấu một thời phát triển thịnh vượng bậc nhất miền Trung của họ.

“Anh em đâu, đưa Champagne để sẵn dưới bàn. Đưa lá cờ biểu tượng CLB xuống khu kỹ thuật đi”. Tiếng chỉ đạo của người BTC sân văng vẳng khi trận đấu đang ở phút 78, lúc ấy chủ nhà đang dẫn 2-0.

Đúng lúc ấy, chẳng cầu thủ nào của SHB.ĐN còn đủ sự kiên nhẫn nữa. Họ vừa đá vừa dòm về phía khán đài A với sự chờ đợi tột cùng. Và khi những chai Champagne đã được nhân viên BTC sân cầm sẵn trên tay, thì trên chấm phạt trước vạch 16m50, đội khách bất ngờ ghi bàn thắng ấn định tỷ số 1-2 ở phút cuối, do công của Danh Ngọc. Các cầu thủ chủ nhà cũng chẳng để ý, bởi ngay lúc đó trọng tài Đào Văn Cường đã thổi còi chấm dứt trận đấu.

Một trận đấu lẽ ra rất hay, nhưng đã không được như mong đợi bởi chủ nhà quá bị phân tâm màn ăn mừng sao cho thật hoành tráng trong buổi chiều lịch sử này. Cứ nhìn cách mà Huỳnh Đức cho quân khởi động trước trận rất hào nhoáng và kiểu cách thì đủ biết. Quan trọng hơn, họ đã không còn động lực quá lớn bởi đã làm quen với tâm thế đã vô địch từ quá lâu rồi.
 
17 năm rồi, bóng đá Đà Nẵng mới lấy lại được ngôi số 1 Việt Nam - Ảnh: Nguyệt Lê
 
Thế nên, đoàn quân của Huỳnh Đức đá với sức ì hiện rõ trên những đôi chân. Đặc biệt, khi Merlo bị chấn thương phải rời sân 28, thay bằng Rafael Marquez, sức tấn công của chủ nhà dù đẹp thiếu hẳn độ sắc sảo, hiệu quả. Hai bàn thắng của họ, đều có sai lầm đáng trách của hàng thủ. Một hậu vệ trả bóng về , thủ môn Quang Huy đá lên nhưng lại trúng vị trí của Merlo. Anh này chỉ còn việc đưa bóng vào lưới ở phút 19. Phút 72, hai hậu vệ đội khách kéo ngã Molina ngay sát vạch 16m50, khi anh này nỗ lực đi bóng. Ở vị trí bị phạt nguy hiểm như vậy, Molina đã thực hiện pha dứt điểm bằng chân trái khiến thủ môn Quang Huy chỉ biết chôn chân nhìn bóng bay thẳng vào lưới.

Lẽ ra, Nam Định vẫn có thể gây bất ngờ (ngoài hàng không thủ lơ mơ) nếu như họ ghi bàn sớm. Hai cú dứt điểm cận thành của Amaobi ( phút thứ 6 và 8) trong thế ra ngoài khó hơn vào lưới không chệch cột dọc, và quá hiền lành để Võ Văn Hạnh Hoá giải.

Việc Nam Định sử dụng lối chơi lắt nhắt, thi triển kỹ thuật với SHB.ĐN trên từng mét sân cũng không phải là hợp lý, bởi cầu thủ chủ nhà chơi ít chạm, bật tường nhanh cũng rất giỏi.

Một trận đấu không mất hoà khí, khi chủ nhà chỉ cần thậm chí 1 điểm là đạt yêu cầu. SHB.ĐN đã chính thức vô địch sau 17 năm. Khán giả của họ đã được tắm mình trong không khí lễ hội. Lãnh đạo của thành phố đã biết thế nào là mùi vị của vô địch. Có hai nhân vật được cầu thủ SHB.ĐN cũng tung hô, đấy là HLV trưởng Lê Huỳnh Đức và ông Bí thư Thành Uỷ Nguyễn Bá Thanh. Điều đó, chứng tỏ dù bóng đá sông Hàn đã chuyển giao, những người làm bóng đá tận thẳm sâu đáy lòng vẫn còn tri ân vị lãnh đạo đã nằm gai nếm mật với họ trong thời chưa xa.

Sân Chi Lăng chiều qua, hơn 30 nghìn người dân Đà Nẵng đã tắm mình trong sự kiện lịch sử không kém bất cứ sự kiện hoành tráng nào khác mới đây, như dự án cầu Rồng, khánh thành cầu Thuận Phước, hay mở hội đón cây cầu quay sông Hàn.

Sân Chi Lăng 90 phút không quên ấy nhiều người đã bật khóc. Những giọt nước mắt vì vui sướng, nhưng của hờn tủi cũng không ít. Đã quá lâu rồi, họ mới được tận hưởng hương vị này. Lẽ ra họ còn có thể ăn mừng tưng bừng và không có bất kỳ sự gượng gạo nào, nếu như sự vô địch không đến quá sớm để họ phải căn chỉnh.

Một lần nữa, xin chào tân vương SHB.ĐN. Hy vọng, lịch sử sẽ tiếp tục mở ra với đội bóng sông Hàn sau lần đăng quang V-League năm nay.
HỮU QUÝ
 
Bảng vàng của bóng đá Đà Nẵng

+ VĐQG và V-League:
Vô địch (2): 1992, 2009
Á quân (4): 1987, 1990, 1991, 2005

+ Cúp bóng đá Việt Nam:
Vô địch (1): 1993

+ Môn bóng đá tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc :
Vô địch (1): 2006

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm