Trước cuộc đối đầu B.Bình Dương - SHB.Đà Nẵng: 'Hai con dê qua cầu'

07/06/2014 13:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) -  Hẳn những người từng ngồi trên ghế nhà trường chưa quên điển tích “hai con dê cùng đi qua một chiếc cầu”?! Hai cựu vương B.Bình Dương và SHB.Đà Nẵng đang trong hoàn cảnh đó, khi Cúp QG, dường như là danh hiệu cuối cùng mà họ có thể bấu víu.

Chuyện kể: “Hai con dê cùng qua một chiếc cầu - con dê trắng đi từ bên này cầu qua bên kia cầu; con dê đen đi từ bên kia cầu qua bên này cầu. Cả hai con đều tranh nhau đi trước, không con nào chịu nhường con nào. Chúng xô đẩy nhau, nên cả hai cùng lăn tòm xuống suối”.

Sẽ có nhiều ý kiến cho rằng, vẫn còn quá sớm để loại B.Bình Dương ra khỏi cuộc đua đến chức vô địch V-League mùa này, khi họ vẫn còn ít nhất 2 trận quyết định trên sân nhà với Thanh Hoá và Hà Nội.T&T, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trong tháng 6 này.

Nhưng, lập luận không phải không có cơ sở, khi khoảng cách giữa đội bóng đất Thủ và đội đầu bảng Hà Nội.T&T lúc này đã được nới lên 3 điểm (bằng một trận thắng), đó là chưa kể đại diện Thủ đô vẫn còn 1 trận chưa đấu làm vốn (so với cả B.Bình Dương và Thanh Hoá).


B.Bình Dương (trái) và SHB.Đà Nẵng (phải) đều có thừa động lực ở Cúp QG mùa này. Ảnh: Quang Nhựt

Trước khi B.Bình Dương có cuộc đón tiếp Hà Nội.T&T, vòng 17, ngày 17/6, thầy trò ông Lê Thuỵ Hải sẽ phải trải qua cuộc chơi được mất với Thanh Hoà (đấu bù vòng 16, ngày 12/6). “Thiên thời, địa lợi và nhân hoà”, nhà đương kim vô địch Hà Nội.T&T có thể kê cao gối ngủ, tựa toạ sơn quan hổ đấu.

Dài dòng như thế để thấy rằng, B.Bình Dương rõ ràng không còn nhiều sự lựa chọn và vẻ như việc được thi đấu trên sân nhà trong trận tứ kết Cúp QG vào chiều mai với đối thủ SHB.Đà Nẵng, đội bóng cũng đã sớm bị loại khỏi đường đua V-League, là cơ hội trời cho.

Trên thực tế, B.Bình Dương dưới trước ông Hải “lơ”, cũng từng giành chiến thắng khá dễ dàng 3-1 ngay trên sân Chi Lăng, trận lượt đi (vòng 10) V-League mùa này và điều đó cho CĐV đất Thủ thêm cơ sở. Bởi trong khi cuộc khủng hoảng về ngoại binh vẫn chưa chấm dứt ở SHB.Đà Nẵng, thì B.Bình Dương quá dư dả sự lựa chọn, bao gồm các các ngoại binh nhập tịch.

Nếu cần, đội bóng đất Thủ có thể tung vào sân cùng một lúc 7 “Tây”, bao gồm 3 ngoại, 3 Tây nhập tịch và 1 cầu thủ Việt kiều. Chiến thuật “lấy Tây đè người” của ông Hải “lơ” từng phát huy tối đa tác dụng, trong trận thắng 3 – 1 như đã nhắc ở trên.

Lẽ dĩ nhiên, vị GĐKT người Hà Đông có nhiều hơn những điều đó, nhờ chất lượng dàn cầu thủ nội, điều mà SHB.Đà Nẵng khó thể đảm bảo trong thời khắc giao thời. Trận thắng Thanh Hoá 4 – 2 mới đây, đội bóng xứ Quảng – Đà đã dùng khá nhiều cầu thủ trẻ và đó được cho là một phép tính mạo hiểm (nhưng hợp lý) của HLV Lê Huỳnh Đức.

Không loại trừ khả năng, cựu danh thủ “thế hệ vàng” sẽ lặp lại điều tương tự ở Thủ Dầu Một. SHB.Đà Nẵng vẫn còn vài thứ để theo đuổi, như danh dự hay chiếc Cúp QG (cánh cổng để một lần nữa Huỳnh Đức và các học trò bơi ra đấu trường AFC Cup 2015), nhưng họ cũng chẳng việc gì phải tiếc, nếu mất những điều cuối cùng còn lại.

Bất luận thế nào, 2 cái tên SHB.Đà Nẵng và B.Bình Dương vẫn còn “hot” lắm. Và người ta đang chờ đợi một cuộc thư hung thật sự, chờ cả ngày công thần một thời sân Bình Dương là Vũ Phong quay về và đặc biệt, chờ màn chào hỏi giữa 2 thế hệ HLV họ Lê thành công bậc nhất trong lịch sử V-League, Lê Thuỵ Hải và Lê Huỳnh Đức. Tất cả đều tin rằng, Lê Huỳnh Đức có nhiều điều muốn nói với ông Lê Thuỵ Hải, sau trận thua có phần tức tưởi ở Chi Lăng cách đây không lâu.

Nếu đây là một cuộc chiến sòng phẳng về chuyên môn, hẳn người hâm mộ đất Thủ là những người được nhiều nhất. Trận chung kết sớm Cúp QG 2014 và việc 2 con dê cùng đi qua một chiếc cầu hẹp, chắc là sẽ có đánh nhau to!

HLV Lê Thuỵ Hải hẳn không muốn đội bóng rơi “tòm xuống suối”, khi ở bên kia cầu, ông vẫn còn một cuộc chiến dang dở.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm