B. Bình Dương chưa đánh đã hàng

13/01/2014 10:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dẫn trước đối thủ HN.T&T 1-0 và có một thế trận khá sáng sủa trên sân Hàng Đẫy, nhưng B.BD một lần nữa tự buộc chân mình và để thua 2-4 chung cuộc trong một trận cầu có ý nghĩa 6 điểm.

Gót Achilles ở đất Thủ

Phải nói luôn rằng, vào thời điểm B.BD có bàn vượt lên dẫn trước trên sân Hàng Đẫy, không phải bởi họ quá hay, mà chỉ là chơi hợp lý hơn, so với sự lúng túng của đội chủ nhà.

Phân nửa thời gian đầu hiệp 1, HN.T&T đã nhập cuộc như thể muốn ăn tươi nuốt sống cựu vương đất Thủ, nhưng không thành công, trước khi bị trả giá bằng đòn hồi mã thương với tác giả là Dieng Abass.

Tạo được lợi dẫn và trong một thế trận không hoàn toàn lép vế, nhưng tại sao B.BD lại thua ngược, thậm chí có thời điểm họ để HN.T&T dẫn đến 4- 1, trước khi chủ nhà lỏng chân, để kết quả chung cuộc là 4-2?!

Bắt đầu từ Tấn Trường, với cú sổng bóng như thể một thuộc tính, tạo điều kiện cho Hector ghi bàn quân bình tỷ số ở đầu hiệp nhì. Và kế đến là hàng loạt các sai lầm khác.

Ngay hiệp 1, Suleiman chấn thương và phải rời sân, dù cựu chân sút XMXT.SG và K.KG chẳng hề va chạm với ai cả. Có lẽ người Bình Dương đã không hề hay biết, Suleiman có tiền sử giãn cơ háng mãn tính trước đó, hay biết mà vẫn ký hợp đồng?! Kế đến, Văn Bình và Moses gần như mất hút trên sân trước một hàng tiền vệ giàu sáng tạo của HN.T&T, dẫn đến việc B.BD để mất thế trận, và cộng thêm sự lỏng lẻo của hàng hậu vệ…

Đó đều là những cái tên, về lý thuyết, đều thuộc tầm thương hiệu mà B.BD hẳn đã rất nỗ lực để kéo về, như bao cuộc đua trên sàn chuyển nhượng khác. Nhưng, như thể gót chân Achilles vậy, các bản hợp đồng tiền tỷ thường không phát huy tác dụng tương xứng với số tiền mà đội bóng đất Thủ trả cho họ.

Cuống ngay ở vạch xuất phát

Trong khi HLV Phan Thanh Hùng đã có một sự điều chỉnh rất đáng chú ý, sau khi thua bàn, bằng việc rút Thành Lương ra để thay vào bằng trung vệ Gallager, đồng thời trả lại vị trí trung phong cắm sở trường cho Gonzalo, người trước đó phải vào vai trung vệ bất đắc dĩ, thì đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Nguyễn Minh Dũng đã không có phương án hóa giải, trước khi thua trận.

Trong thời điểm B.BD bị dẫn 1-3, HLV Nguyễn Minh Dũng có một sự thay đổi rất đáng chú ý, khi tung trung vệ Chí Công vào sân để chơi… trung phong cắm. Ai mà không biết, Chí Công và B.BD (cụ thể là Công ty CP Thể thao – Bóng đá Bình Dương) đã xảy ra tranh chấp quyền lợi trước đó và vạn bất đắc dĩ, đội bóng đất Thủ mới phải tiếp nhận lại, sau khi bị Công kiện ra tòa?

Nhưng, cũng giống như việc B.BD mua lại Đoàn Marcelo, Đặng Văn Robert, Kesley Huỳnh Alves, thậm chí cả Đình Luật, Tấn Trường…, tức toàn cầu thủ bị thanh lý của các CLB khác, việc “yêu lại từ đầu” với Trần Chí Công không quá khó hiểu. Nó cũng tương tự như trường hợp của Vũ Ân cách đây đôi năm. Và thậm chí cả HLV Nguyễn Minh Dũng nữa, người được nhấc lên hạ xuống vài lần rồi.

Với sự chuẩn bị tưởng cầu kỳ nhưng lại hời hợt như thế, B.BD thua ngay ở vạch xuất phát là rất đỗi bình thường. V-League 2014 mới chỉ khởi đi và ngay lúc này, tất cả đều có thể đếm ngược ngày tại vị của HLV Minh Dũng. Cùng với đó, nếu ai đó nói rằng đội bóng đất Thủ sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải 2014 thì hẳn người đó đã quá lạc quan.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm