SHB Đà Nẵng thua Hà Nội FC: Hòa Xuân vẫn chưa 'xuân'

02/10/2025 06:47 GMT+7 | V-League

SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC đối đầu nhau trong thế chẳng đặng đừng sau chặng khởi đầu chưa như mong đợi. Vì thế cả 2 đội đã chơi không khoan nhượng trong trận đấu trên sân Hòa Xuân.

SHB Đà Nẵng vừa có cú hích sau chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước Becamex TP.HCM. Tương tự là Hà Nội FC, cũng lần đầu ở mùa giải năm nay giành trọn 3 điểm trước Thanh Hóa. Nhưng nếu nói về ý nghĩa của chiến thắng ấy với SHB Đà Nẵng là "rất tích cực", thì Hà Nội FC đó là chuyện… "rất bình thường".

Bao giờ cũng thế, những cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng không hề có yếu tố khoan nhượng. Trận đấu này cũng như thế vì đội nào cũng muốn có được 3 điểm để tạm thoát xa nhóm cuối bảng. Đội khách Hà Nội FC chủ động chơi cầm chừng để chờ thời cơ.

Cách chơi này khiến Hà Nội FC tỏ ra chật vật trong các pha phối hợp còn SHB Đà Nẵng lại có nhiều tình huống phát triển bóng từ sân nhà. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng cũng không thể đẩy tốc độ trận đấu lên cao được bởi Hà Nội FC bịt kín đường vào khung thành. Gần như những đường lên bóng của SHB Đà Nẵng không nhiều hiệu quả.

Việc thiếu một tiền vệ tổ chức đúng nghĩa khiến SHB Đà Nẵng bế tắc trong những mảng miếng tấn công. Họ thiếu những đường chuyền đột biến, thiếu cả những pha tạt bóng chuẩn xác từ 2 cánh.

Hà Nội FC chủ động chơi chậm nhưng chắc và họ luôn nguy hiểm ở những tình huống thoát pressing để phản công. Chính cách đá đó đã giúp Hà Nội có liền 2 bàn thắng ở những phút cuối hiệp 1. Phút 40, Passira thoát qua Lê Văn Hưng trong một pha tranh bóng bổng bên cánh trái và căng vào cho Phạm Tuấn Hải đệm cận thành rất dễ dàng. 5 phút sau, Passira lại kiến tạo khi chọc khe cho Fernando sút chéo góc trong một pha phản công nhanh.

Vòng 6 LPBank V-League 2025/26; SHB Đà Nẵng 0-2 Hà Nội FC: Hòa Xuân vẫn chưa “xuân” - Ảnh 1.

Văn Quyết (trái) và đồng đội ở Hà Nội FC đã có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở mùa bóng năm nay. Ảnh: Trần Tuấn

Hiệp 2 là lúc SHB Đà Nẵng dồn toàn lực với liên tiếp những thay đổi về con người. HLV Lê Đức Tuấn cho học trò khoét cánh phải và họ bắt đầu tạo ra nguy hiểm. Makaric đánh đầu đập đất không thắng được Nguyễn Văn Hoàng ở phút 51 và sau đó, tiền đạo này bỏ lỡ còn đáng tiếc hơn khi đệm cận thành trúng cột. Đến phút 66, David Henen đã sút rất bất ngờ từ góc đá hẹp nhưng Nguyễn Văn Hoàng vẫn cản được và từ chối nốt cú đá bồi của Makaric.

Vận đen tiếp tục đeo bám Đà Nẵng khi ở phút 90+3, Phan Văn Long đã tung cú đá phạt khá đẹp mắt nhưng lại trúng cột dọc bật ra, cùng là cái cột dọc đã từ chối cơ hội của Makaric. Đó là cơ hội cuối của trận đấu và Hà Nội tạm leo lên thứ 6 trên BXH với 8 điểm, trong khi Đà Nẵng tụt xuống thứ 10 với 5 điểm.

Với Hà Nội FC, kết quả 6 trận và vị trí thứ 6 hiện tại như đi ngược lại truyền thống CLB. Văn Quyết và đồng đội đã có màn khởi đầu mùa giải đầy chật vật. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của HLV người Nhật Makoto, và sắp tới có thể là HLV tạm quyền Yusuke Adachi. Có tin, đội bóng Thủ đô đang khẩn trương trong tiến trình đàm phán hợp đồng với một HLV nước ngoài có sự nghiệp cầu thủ nổi tiếng và tạo được ít nhiều tiếng vang khi chuyển sang công tác huấn luyện. Nhưng đó là chuyện về sau, HLV Yusuke Adachi trước mắt cần phải giải quyết các vấn đề tồn tại, gần nhất là chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng.

Với SHB Đà Nẵng, có lẽ quãng nghỉ gần 3 tuần sẽ rất quý để HLV Lê Đức Tuấn căn chỉnh lại mọi thứ để nhanh chóng khỏa lấp những hạn chế đã lộ ra từ đầu mùa. Đó là những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự, đặc biệt là 2 cánh cả công lẫn thủ. Hơn thế, phải có được một "nhạc trưởng" đúng nghĩa trên sân.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm