SHB Đà Nẵng - Hải Phòng 1-2: Ngày vui ngắn của đội bóng sông Hàn

25/06/2015 08:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hạ đội bóng đất cảng để cầm tấm vé vào bán kết cũng là mục tiêu của SHB Đà Nẵng bởi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức quyết tâm đoạt Cúp QG. Thế nhưng, sự yếu kém của hàng thủ đã khiến đội bóng sông Hàn “chết” ngay trên sân nhà.

“Vị trí hậu vệ phải của Duy Lam quá yếu. Lam để cho Đức Dương hoạt động quá nhiều nên thua là điều dễ hiểu. Chưa hết, cặp trung vệ Hải Lâm  - Phước Vĩnh đuối sức và chơi thiếu tự tin, sợ sệt nên mắc nhiều lỗi như lẽ tất yếu”, HLV Huỳnh Đức nói sau trận.


SHB Đà Nẵng (áo cam) trả giá cho những sai sót ở hàng phòng ngự. Ảnh: Quang Hải

Trận đấu hôm qua đúng là thảm họa của hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng. Do Hoàng Quãng vắng mặt vì thẻ phạt nên vị trí hậu vệ phải do Duy Lam đảm nhiệm, nhưng cầu thủ này đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận thấy “điểm chết” này, Hải Phòng liên tục khoét vào cánh trái của đối phương để tạo cơ hội. Và trong rất nhiều lần như thế, phút 54, Đức Dương dễ dàng cho Duy Lam hít khói rồi dốc bóng căng vào trong tạo cơ hội cho Stevens dễ dàng đệm lòng tung lưới thủ môn Thanh Bình, gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng. Trước đó, ở phút 29, Nguyên Sa đánh đầu mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

HLV Trương Việt Hoàng đã nhìn rất rõ nhược điểm nữa của SHB Đà Nẵng nơi cặp trung vệ nên đã tung Fagan vào thay Việt Phong ngay đầu hiệp 2. Để rồi, Fagan và Stevens nhiều phen bẻ gãy hàng thủ chủ nhà để đối mặt thủ môn Thanh Bình.

Một trong những tình huống diễn ra ở phút 86, Stevens dễ dàng xử lý bóng điệu nghệ trong vòng cấm rồi hạ gục Thanh Bình, ấn định chiến thắng 2-1 và giúp Hải Phòng giành vé vào bán kết.

Vậy là, SHB Đà Nẵng đã chia tay Cúp QG trong cái ngày mà lẽ ra họ phải thắng. Nói như lời HLV Lê Huỳnh Đức thì SHB Đà Nẵng thua xứng đáng vì hàng thủ như thế sao không “gãy” được.

Chiều qua, thấy khán giả Đà Nẵng lục tục kéo nhau ra về, chắc họ hụt hẫng lắm, buồn lắm, giống như thầy trò Lê Huỳnh Đức vậy!

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm