(TT&VH) - Những "biểu hiện" gần đây của Sevilla cho thấy họ đang muốn quay trở lại với thứ bóng đá phòng ngự phản công từng được xem như một thương hiệu gắn liền với Sanchez Pizjuan trong thời gian họ vươn lên mạnh mẽ ở Liga và thống trị Cúp UEFA. Nhưng vấn đề là cho tới lúc này, Manzano rõ ràng mới chỉ thành công một nửa.
![]() Sevilla vẫn đang canh cánh nỗi lo hàng thủ, Ảnh Getty |
Ba trận, hai trong đó diễn ra trên sân khách và trước những đối thủ mạnh, Sevilla thắng hai và hòa một: Họ đánh bại Hercules trên sân nhà ở Liga, hạ Porto trên đất Bồ Đào Nha ở Europa League, trước khi cầm hòa Atletico ngay tại Vicente Calderon cuối tuần vừa rồi. Nhìn vào những kết quả đầy tích cực ấy, hẳn sẽ có không ít người thốt lên "Ồ vậy là Sevilla đích thực đã trở lại rồi". Sự thật? Không hề! Sevilla đích thực đã trở lại, nhưng chỉ là trên bảng tỉ số. Còn trên sân, những gì mà các học trò của Manzano đã thể hiện cho thấy họ còn rất nhiều việc phải làm để có thể vươn tới đẳng cấp của Sevilla thời Juande Ramos (chưa nói của Barca hay Real). Một Sevilla vững như bàn thạch khi phòng ngự, và lạnh lùng, chính xác tới mức tàn nhẫn khi phản công.
Khách quan mà nói, Sevilla chơi phản công không tồi. Chính xác hơn thì tất cả những bàn thắng mà Sevilla ghi được trong quãng thời gian tươi đẹp vừa qua đều xuất phát từ những pha tổ chức tấn công chớp nhoáng. Trận gặp Malaga, Rakitic ghi bàn duy nhất sau một pha dàn xếp tấn công chỉ có tổng cộng 3 lần chạm bóng. Trận gặp Porto, bàn thắng duy nhất cũng được Fabiano ghi từ một pha lên bóng cực kỳ gọn gàng mà trong đó, các cầu thủ Porto không có cơ hội chạm chân vào bóng từ khi nó được thủ môn Varas ném lên. Và tới trận gặp Atletico, kịch bản phản công lại được tái diễn, không chỉ một mà là hai lần, và Rakitic, biểu tượng cho một "Sevilla mới", lại một lần nữa là "ngôi sao" với một cú dứt điểm một chạm chính xác khác từ sát vòng cấm.
Những kết quả tích cực ấy cho thấy Sevilla đang đi đúng con đường. Quả thật, với những con người mà Sevilla đang có, phản công là một sự lựa chọn tốt: Các cầu thủ chạy cánh Navas, Capel, Perotti lẫn các tiền đạo Fabiano, Negredo đều là những người có tốc độ tốt, trong khi hai tân binh Rakitic, Medel, những người đã chiếm được lòng tin của Manzano ngay khi vừa tới, thường chủ động chuyền bóng ngay chứ không thích "màu mè" như cặp Romaric, Zokora. Tuy nhiên, nếu muốn một lần nữa nâng những lối chơi phản công ấy lên tầm nghệ thuật, thì Manzano và các học trò nên biết rằng họ mới chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Những gì đã diễn ra trong mấy trận vừa qua là một sự cảnh báo: Sevilla hoàn toàn có thể bị bắn cho tan tành ngay khi còn chưa biết lưới của đối phương có màu gì.
Nền tảng của cách chơi phản công không phải là… phản công, mà chính là phòng ngự. Vì thế, việc Sevilla thu được những kết quả tích cực trong thời gian qua có thể khiến nhiều chuyên gia của trường phải này cảm thấy… bối rối. Sevilla đâu có biết phòng ngự! Trận gặp Porto, các cầu thủ BĐN dễ dàng thực hiện những pha bật tường xuyên thẳng vào vòng cấm của Sevilla. Trận gặp Atletico, như HLV Flores đã nói, cứ mỗi lần các cầu thủ chủ nhà lên bóng là một lần họ có cơ hội ghi bàn. Ngay cả trận gặp đối thủ yếu Hercules, các CĐV Sevilla cũng phải nhiều phen hú vía khi hàng thủ Sevilla thường xuyên để sổng các chân sút đội khách. Nếu đối phương may mắn hơn, và nếu thủ môn dự bị Varas không chơi xuất thần, Sevilla lúc này chắc chắn vẫn ngập trong vũng bùn khủng hoảng.
Và như thế, chừng nào Manzano còn chưa vá hết những lỗ hổng ở hàng thủ, chừng ấy, các CĐV của họ còn chưa thể cảm thấy yên tâm. Khái niệm hồi sinh, nếu có, chỉ là nửa vời…
Các trận đêm nay 02h00, 02/03: Espanyol5 - Mallorca11 (lượt đi 1-0) Cuối tuần qua, Espanyol và Mallorca đã phải nhận hai kết quả hoàn toàn trái ngược. Trong khi đội bóng thành Barcelona đè bẹp Real Sociedad, đội đã chơi rất lên chân trước đó, với tỉ số đậm 4-1, thì Mallorca, ngay trên sân nhà, đã để thua 0-3 trước đội bóng cùng thành phố của Espanyol, Barca. Từ những gì mà hai đội đã thể hiện ở các trận đấu đó, cộng với việc Espanyol luôn chơi rất hay ở Cornella còn Mallorca thường chơi khá tệ trên sân khách, một chiến thắng nữa có vẻ không nằm ngoài tầm với của đội chủ nhà. Chỉ cần họ đừng quên, Mallorca đã đánh bại Sevilla, Atletico và cầm hòa Barca trên sân của những đội bóng này. Dự đoán: 2-1 04h00, 02/03: Sevilla7 - Gijon17 (lượt đi 0-2) Tin vui nhưng cũng là tin không vui cho Sevilla: Gijon không còn chơi bóng hồn nhiên nữa. Ba trận gần đây, từ bước ngoặt là trận hòa Barca 1-1, HLV Preciado đã cho đội bóng chuyển sang cách chơi tử thủ thay vì lao lên đôi công như thường lệ. Kết quả là rất tích cực: 3 trận gần nhất, tính cả trận gặp Barca, thủ môn Cuellar chỉ phải vào lưới nhặt bóng đúng 1 lần. Sự thay đổi ấy ở Gijon rõ ràng có lợi cho hàng thủ đang chơi khá lủng củng của Sevilla. Nhưng các cầu thủ tấn công của họ thì có lẽ sẽ có một trận đấu khổ sở, khi những khoảng trống cho phản công sẽ rất hạn chế. Dự đoán: 1-0 |
