Serie A vòng 7: Bắt đầu mùa… “tướng” rụng

17/10/2008 21:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH cuối tuần) - Chiếc “lò xay” HLV của Serie A mùa này đã được khởi động khá sớm với trường hợp của HLV Colantuono ở Palermo (ngay sau vòng đấu mở màn - Ballardini thay), nhưng bây giờ mới là lúc mà nó chuẩn bị hoạt động hết công suất.

Tháng 11 - tháng bão táp

Mùa 2007-08 là mùa giải mà Serie A ghi nhận số vụ sa thải HLV nhiều nhất từ trước tới nay, với 15 vụ và thuộc 9 đội bóng, trong đó có tới 6 đội thực hiện nhiều hơn 1 lần thay tướng vào giữa mùa. Nếu tính cả 8 trường hợp được bổ nhiệm mới từ đầu mùa, thì số lượt nhà cầm quân được thay thế trong mùa giải trước lên tới con số 23, một con số hết sức khó tin. Hầu hết những sự thay đổi này diễn ra ở các đội bóng có mặt trong cuộc chiến trụ hạng, nơi tính chất sinh tử buộc họ phải quyết định dứt khoát và chấp nhận những mạo hiểm.

Mùa trước, vụ đuổi việc đầu tiên chỉ đến sau vòng 6, khi Livorno sa thải HLV Fernando Orsi ngày 9/10/2007, nhưng đó là sự mở đầu cho một khoảng thời gian ngắn mà các nhà cầm quân “rụng” đồng loạt như lá vàng cuối thu. Chỉ riêng trong tháng 11/2007, có tới 5 chiến lược gia phải rời ghế sau những thành tích kém cỏi ở đội bóng họ dẫn dắt. Tháng 11 là thời điểm mà mùa giải đã đi được khoảng 1/4 chặng đường và các ông chủ đã có đủ thời gian để đánh giá năng lực của những người mà họ đã từng tin tưởng. Đó cũng là lúc mà tình thế và triển vọng bi đát của đội bóng không cho phép họ tiếp tục hợp tác cùng nhau.

Mùa này, thời điểm hàng loạt HLV phải ra đi có lẽ còn tới sớm hơn, không phải vì Colantuono đã “mở hàng” quá sớm, mà vì sau 6 vòng đấu, sự tệ hại đã đến với không ít hơn 1/3 số đội bóng dự giải. Nếu tình hình không sớm được cải thiện trong tuần tới (với 3 vòng đấu Serie A), thì chẳng phải đợi đến tháng 11, sẽ có thêm ít nhất 2 nhà cầm quân phải khăn gói về quê.

Lung lay cả những chiếc ngai

Mùa trước, tất cả những cuộc “thay tướng giữa dòng” đều thuộc về các đội đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng (chỉ duy nhất Delio Rossi của Lazio là còn giữ được ghế), nhưng rất có thể trong thời gian tới, sự đổi thay sẽ diễn ra ở ngay cả những đội bóng mà vị trí HLV tưởng như đã được đúc ngai vàng. Đó là trường hợp của các chiến lược gia Claudio Ranieri (Juventus) và Luciano Spalletti (Roma), sau chuỗi thành tích hết sức đáng thất vọng ở thời điểm khởi đầu mùa giải. Thậm chí, ngay cả “người hùng” Carlo Ancelotti cũng có thể “bay” khỏi Milan nếu lặp lại những thất bại khó tha thứ như ở hai trận đầu mùa.
 
Chiếc ghế HLV của Ranieri ở Juventus đang lung lay
 
Thành tích đưa Juventus thẳng tiến đến vị trí thứ 3 Serie A mùa trước từ vị thể một đội mới thăng hạng, với lực lượng đội hình không thực sự mạnh mẽ, với những chiến thắng đầy giá trị trước Milan, Inter hay Roma đã giúp Ranieri tạo được sự tin tưởng mạnh mẽ từ ban lãnh đạo và những người hâm mộ đội bóng thành Turin. Nhưng bản thành tích mùa này đã phủ nhận tất cả.
 
Bất chấp đã được tăng cường thêm một số tân binh chất lượng, Juventus của Ranieri đã chơi tệ hại, với chuỗi 6 trận liên tiếp chỉ ghi nhiều nhất 1 bàn ở Serie A, đồng thời tạo nên những sự nghi hoặc lớn ở Champions League. Trận thua 1-2 trước Palermo ngay trên sân nhà ở vòng 6 Serie A, tiếp nối bởi kết quả hòa bẽ mặt trên sân đội vô danh BATE tại Champions League, đã khiến tương lai của Ranieri trở nên hết sức mù mịt. Mới đây, báo chí đã khẳng định BLĐ Juventus đã cho Ranieri 1 tháng để cải thiện tình hình, nếu còn muốn ở lại.
 

So với Ranieri, những đóng góp của Spalletti cho Roma còn lớn hơn nhiều. Kể từ khi chuyển tới Roma từ Udinese năm 2004, Spalletti đã biến đội bóng áo bã trầu trở thành thế lực mạnh thứ hai ở Serie A các mùa qua, đồng thời giành 2 chiếc Cúp Italia một cách thuyết phục, cũng như trở thành đội bóng hiếm hoi có thể đánh bại Inter nhiều lần. Nhưng cũng như Ranieri, quãng thời gian đen tối với những thất bại đáng hổ thẹn vừa qua của Roma đang đặt ông trước cái giá treo cổ. Mặc dù gần như tất cả những người yêu mến Roma đều không muốn Spalletti ra đi, nhưng nếu như đội bóng này cứ ngày càng tụt dốc như hiện tại, một sự thay đổi là điều cần thiết.

Nhưng “nóng” nhất vẫn là tốp cuối

Thực ra, những tháng ngày bi đát đang diễn ra với Juventus và Roma không hẳn hoàn toàn do năng lực của các nhà cầm quân, khi mà các đội bóng này gặp phải cơn khủng hoảng chấn thương vô cùng trầm trọng, với sự vắng mặt của rất nhiều những nhân tố trụ cột. Nhưng ở nhóm cuối, nơi các HLV phải đối mặt với đội hình luôn luôn thiếu chất và thiếu cả chiều sâu, những khó khăn về lực lượng là điều ít khi được đem ra để cứu vãn cho những chiếc ghế sắp gãy. Sau 6 vòng đấu, lý do khiến các HLV Arrigoni (Bologna), Allegri (Cagliari), Orlandi (Reggina) và De Biasi (Torino) còn chưa bị sa thải là ít nhiều họ còn được sự hậu thuẫn của các ông chủ, chứ không phải nhờ thành tích sân cỏ.

Arrigoni đã đưa Bologna trở lại Serie A sau 3 mùa giải, một chiến công thực sự với hàng vạn tifosi của đội bóng xứ Emilia-Romagna này. Ngay ở trận đầu trở lại, ông còn đem đến một chiến thắng vĩ đại ngay trên sân của Milan ở vòng 1 Serie A, chiến thắng giúp ông được xem như một vị thánh. Nhưng 5 trận liên tiếp sau đó, Bologna đã trở lại đúng vị thế của một đội tân binh với những thất bại không thể chối cãi. Nếu tiếp tục có trận thua thứ 6, chắc chắn “thánh” cũng phải ra đi.

Chưa có được chiến thắng nào sau 6 trận, Allegri và Orlandi có lẽ cũng chỉ còn tại vị được thêm một vòng đấu, nếu như họ chẳng thể giúp Cagliari và Reggina tránh được thất bại trên sân của Torino và Fiorentina vào cuối tuần này, chứ đừng nói đến chiến thắng. Trong khi đó, De Biasi cũng giúp Torino chiến thắng hoành tráng ngay trận mở màn, nhưng sau đó là những ngày tệ hại, và đương nhiên, nếu không thắng nổi Cagliari trong trận sinh tử tới đây, ông cũng sẽ phải ra đi như trường hợp của Arrigoni.

Những HLV có khả năng bị sa thải cao nhất trong 1 tháng tới

1. Arrigoni (Bologna) 90%

2. Orlandi (Reggina) 80%

3. Allegri (Cagliari) 80%

4. De Biasi (Torino) 80%

5. Mazzarri (Sampdoria) 60%

6. Ranieri (Juventus) 50%

7. Spalletti (Roma) 40%
 
 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm