Serie A: Bạo lực & cuộc chiến không hồi kết

16/10/2008 14:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Vấn nạn bạo lực bên ngoài sân cỏ Italia luôn được nhắc đến sau mỗi vòng đấu. Những biện pháp mạnh được đưa ra nhưng cho đến nay chưa có một dấu hiệu nào cho thấy bạo lực đã được đẩy lùi, dù là một phần nhỏ.

Hôm 14/10, Hội đồng trọng tài thuộc UB Olympic Italia (CONI) đã thông qua quyết định chính thức cấm một số khu khán đài sân San Paolo của Napoli trong trận tiếp Juventus vào cuối tuần này. Quyết định của CONI được xem là có tiếng nói nhất, sau khi lệnh cấm của Lega Calcio bị phản đối quyết liệt. Ngay khi đại diện của CONI đưa ra thông báo chính thức với giới truyền thông, một làn sóng phản đối đã diễn ra bên ngoài sân San Paolo. Bất chấp nỗ lực làm giảm nhiệt những chiếc đầu nóng của lãnh đạo Napoli, hàng ngàn tifosi thành phố cảng miền Nam Italia vẫn kéo về sân San Paolo để biểu tình.
 
Napoli đã phải chơi bóng trên sân với các khán đài trống không
do các CĐV của họ có hành vi gây rối.

Bất chấp việc các tifosi Napoli đe dọa sẽ đâm đơn kiện lên Tòa án dân sự (Tar), CONI vẫn bảo vệ lệnh cấm của mình đến cùng. Theo lý giải của những quan chức cấp cao của CONI, đây là biện pháp tối ưu nhất để hạn chế vấn nạn bạo lực, trong cuộc chiến giữa hai đội bóng có lực lượng CĐV hung hậu nhất miền Nam (Napoli) và miền Bắc (Juve). Mối thù địch giữa hai đội trong quá khứ, sự phân biệt vùng miền, đã đưa cuộc gặp giữa Napoli và Juve vào danh sách các trận thuộc mức báo động cao nhất về bạo lực. Vì thế, quyết định của CONI có thể sẽ khiến một trong những trận đấu hấp dẫn nhất lượt đi vắng khán giả, nhưng nó là điều cần thiết để mang lại vẻ bình yên cho San Paolo, nơi chỉ có bóng đá và bóng đá.
 
Tuy vậy, những gì có thể diễn ra ở San Paolo không khiến người ta lo ngại bằng trận derby Sicilia đầu tiên trong mùa giải. Khi Catania bước vào cuộc tiếp đón Palermo trên sân nhà Angelo Massimino, ký ức về ngày 2/2/2007 đen tối một lần nữa trở về. Cho dù cuộc chiến kinh hoàng trên con phố dẫn vào sân Massimino, khiến một quan chức cảnh sát địa phương thiệt mạng, đã trôi qua hơn một năm rưỡi, và gia đình nạn nhân cũng đã tha thứ cho kẻ cuồng sát (một ultra 17 tuổi), đã qua đi hơn 1 năm rưỡi nhưng với những tifosi chân chính nó dường như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

Trong trận lượt đi của mùa trước, khi Catania đánh bại Palermo 3-1 (Mascara, Spinesi, Martinez ghi bàn cho Catania - Caserta gỡ 1 bàn danh dự cho Palermo), khán đài sân Massimino, với sự có mặt của 17.400 khán giả, đã trôi qua trong không khí sôi động và hòa bình. Nhưng vẻ êm đềm ấy không đảm bảo rằng những cuộc chiến giữa những kẻ quá khích đã được dẹp bỏ. Chính vì thế, các tifosi của Palermo sẽ bị cấm sang Catania, chỉ có những CĐV mua vé cả mùa mới được đến sân, và lượng vé lẻ bán ra cũng sẽ rất hạn chế. Lệnh cấm trên là không thừa, khi mà cả Catania lẫn Palermo đang bay cao, và điều đó càng kích thích thêm những cái đầu nóng của các ultras.

Mọi chuyện không chỉ giới hạn ở việc cấm CĐV đội khách vào sân, mà chính quyền thành phố Catania cũng huy động lực lượng lớn cảnh sát làm việc ngoài giờ để giữ an ninh cho những con đường dẫn vào sân Massimino, nhằm tránh một cuộc đụng độ có thể xảy ra như đầu năm 2007. Trận derby đảo Sicilia xét về chuyên môn chưa bao giờ được xếp ngang hàng với những trận derby giữa các đội phương Bắc, trận derby thủ đô, hay giữa Roma và Napoli (derby miền Nam), nhưng lúc này nó trở thành tiêu điểm “hot” nhất trên các phương tiện truyền thông Italia, cũng như trên bàn giấy các quan chức hàng đầu của bóng đá Italia, và cả tòa thị chính thành phố Catania.

Quyết định của Lega Calcio, và cao hơn nữa là CONI, nhận được sự ủng hộ lớn. Nhưng xa hơn, việc liên tục cấm khán giả vào sân để giảm nguy cơ bạo lực đang là một trong những nguyên nhân chính đẩy khán giả ra xa bóng đá (lượng khán giả trung bình đến sân đang giảm trông thấy). Cần phải có một cuộc chiến mạnh mẽ và cụ thể hơn để xua tan bạo lực thay vì cấm khán giả đến sân, nhưng đến bao giờ điều đó mới được thực hiện?

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm