Juventus & Cơn khủng hoảng hàng thủ: Del Neri không phù hợp với Juve?

26/09/2010 11:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Một trong những biểu tượng phòng ngự của bóng đá Italia đang sụp đổ: Juventus đã để thủng lưới 7 bàn chỉ sau 4 trận đầu ở Serie A mùa này (10 bàn trên mọi mặt trận). Điều đó làm người ta quên đi rằng họ đang là đội bóng đang giữ vị trí hàng công mạnh nhất, cùng với Inter và Chievo (cùng 8 bàn).

4-4-2 và bản sắc của Juventus


Marco Motta (áo sọc) là mắt xích yếu của hàng thủ Juve, Ảnh Getty
Trước khi rơi vào vòng xoáy suy thoái nặng nề sau Calciopoli, Juventus là một trong những CLB đương đại vận hành sơ đồ cổ điển 4-4-2 một cách thành công nhất. Hệ thống ấy gắn liền với lối chơi chắc chắn và khả năng phòng thủ rất có chiều sâu đã trở thành bản sắc của họ.

Thành công của Juve trong thập niên đầu tiên thế kỷ mới gắn liền với 2 cái tên: Marcello Lippi (2 Scudetto năm 2002 và 2003) và Fabio Capello (2 Scudetto năm 2005 và 2006 bị tước vì Calciopoli), và cả 2 HLV này đều trung thành với bản sắc ấy. Đó cũng là những HLV có tư duy rất thận trọng, và kết quả là với họ, Juve trở thành biểu tượng phòng thủ của bóng đá Italia.

Vào các mùa đoạt Scudetto trước vụ Calciopoli, Juve đều thủng lưới rất ít. Mùa 2001-2002 là 23 bàn thua. Mùa tiếp theo là 29 bàn. Khi để tuột Scudetto vào tay Milan mùa 2003-2004, Juventus thủng lưới 42 bàn. Sau đó, Capello đến, và sự chắc chắn trở lại: Mùa 2004-2005 là vỏn vẹn 27 bàn thua, và một năm sau là 24 bàn. Chỉ tiếc rằng, 2 Scudetto đó đã bị tước vì Calciopoli.

Del Neri không hợp với Juve?

Những HLV thành công với Juventus đều là những người tổ chức phòng ngự giỏi, như Trapattoni, Lippi, Capello… Calciopoli đã khiến Juventus đánh mất bản sắc phòng ngự của họ, mà một trong những lý do dẫn đến hậu quả ấy là việc bổ nhiệm các HLV thời kỳ tái thiết.

Từ Deschamps, Ranieri, Ferrara… hay Del Neri hiện tại, chưa ai giải quyết được bài toán hàng thủ cho Juventus, và đó là những mẫu HLV không giỏi về kỹ năng tổ chức phòng ngự. Trước Calciopoli, Juve thường không để thủng lưới quá 30 bàn/ mùa (tính từ thập niên đầu thế kỷ mới). Sau Calciopoli, số lần vào lưới nhặt bóng của Juve tăng đột biến: 2007-2008 và 2008-2009, số bàn thua đều là 37. Mùa trước, hàng thủ là thảm họa thực sự, với 56 lần thủng lưới, còn nhiều hơn… số bàn thắng của chính họ (55 bàn).

Mùa này, tình hình thậm chí có thể còn tồi tệ hơn, với sự xuất hiện của Del Neri. Cựu HLV Chievo vẫn sử dụng sơ đồ 4-4-2, nhưng vận hành nó theo kiểu… 3-4-3 hoặc 3-5-2 như ở các đội bóng cũ của ông: Các hậu vệ cánh của Juve, dù tấn công không tốt, vẫn bị đẩy lên quá cao và thường không kịp quay về. Ở trận thua Palermo, hàng thủ Juve liên tục chao đảo vì những cú tập kích vỗ mặt ở trung lộ, nơi cặp Marchisio - Melo không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Trên hàng công, bộ đôi tiền đạo Del Piero - Quagliarella cũng đều là những mẫu chơi rườm rà, không bổ sung được cho nhau.

Phong cách tấn công cảm tử ấy của Del Neri đi ngược lại bản sắc của Juve với 4-4-2. Dưới thời Capello hay Lippi, rất ít khi 2 hậu vệ biên dâng cao liên tục cùng lúc. 2 tiền vệ trụ là những “Người thép” thực sự (cặp Vieira - Emerson), và trên hàng công luôn có một sát thủ cực giỏi xoay sở trong vòng cấm (David Trezeguet).

Tất nhiên, mỗi HLV có phong cách của riêng mình, và BLĐ Juve có lẽ cũng đã biết rằng nếu bổ nhiệm Del Neri, họ phải chấp nhận phong cách của ông. Thế nhưng việc đi ngược lại bản sắc phòng ngự đã tồn tại suốt chiều dài lịch sử CLB Juventus (và vẫn đóng vai trò quan trọng trong thành công đương đại của đội bóng này) có lẽ là một việc quá sức đối với cựu HLV Chievo. Juve không cần một nhà cầm quân phiêu lưu, mà cần một vị tướng từng trải, có cái đầu lạnh và tư duy phòng thủ khoa học.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm