(TT&VH)- Hóa ra khoảnh khắc thăng hoa trước Udinese chỉ là phút vút cao nhất thời. Sau trận đại thắng 4-0, Juventus lại thua muối mặt 1-3 trước Palermo ngay tại Olimpico. Điều đáng nói, cái cách mà họ thua trận vẫn thế: công cùn và thủ kém.
Palermo rõ ràng không mơ mộng nhưng họ lại có đủ sự tự tin. 2 lần liên tiếp trước đó rời Olimpico với trọn vẹn 3 điểm giúp Palermo coi chuyến đi tới Turin như một cuộc dạo chơi. Nếu chứng kiến đội bóng đảo Sicilia phô diễn sức mạnh ở Olimpico, chẳng ai dám nghĩ rằng thày trò Delio Rossi đã thua 4 và hòa 1 trong 5 trận từ đầu mùa. Ngược lại, nỗi ám ảnh về những thất bại trong quá khứ biến thành một áp lực ghê gớm với Juve. Trái hẳn với hình ảnh một Bianconeri thanh thoát và tấn công ngẫu hứng trước Udinese, đội chủ nhà chơi nhợt nhạt trong phòng ngự và bế tắc hoàn toàn ở khả năng tấn công.
Trước trận đấu, Del Neri đã mạnh miệng nói rằng ông chẳng quan tâm đến Pastore là ai. Nhưng rốt cuộc, chính chàng trai 21 tuổi này lại là ngôi sao sáng nhất trong trận chiến ở Olimpico. Palermo không cần tới Hernandes, Maccarone và cũng chẳng cần đến Miccoli, một mình Pastore là quá đủ để đội quân của Delio Rossi biến trận đấu ở Turin trở thành cuộc chơi của riêng họ. Chỉ đúng 2
Juve tiếp tục tụt dốc- Ảnh Reuters
phút sau tiếng còi khai cuộc, lưới của Storari đã rung lên sau một pha tấn công cực kì đơn giản song cũng đủ để khiến cho hàng phòng ngự đã chơi mơ ngủ trước Bari, Sampdoria, Lech tiếp tục mắc sai lầm. Hai bàn thua sau đó cũng là hậu quả của một lối chơi phòng ngự lỏng lẻo và thiếu chất sự chắc chắn cần thiết.
Có cảm giác như bên phía Juve chỉ một mình Del Piero chơi bóng. Anh chạy, anh chuyền, anh sút bóng, từ tất cả các vị trí khác nhau, từ đá phạt lẫn bóng sống nhưng lại không một lần chiến thắng được Sirigu, người đã chơi như một “người nhện” trong trận đấu này. 36 tuổi, là người già nhất đội nhưng xem ra ở Juve vẫn chưa ai có thể sánh ngang được như Del Piero. Đó cũng chính là hạn chế lớn nhất trong lối chơi của Juventus. Nếu Del Piero thăng hoa, Juve thắng, nếu Del Piero chìm, Juve thất bại. Quagliarella, Iaquinta và Amauri vẫn chưa thể đạt được tầm như Alex. Thế nên, dù Del Neri đã cố gắng để tạo ra một sự cân bằng nhưng Juventus dường như vẫn chỉ là đội bóng một người.
Sau trận thua Bari, Del Neri bảo rằng đội bóng của ông có quá nhiều những cầu thủ mới và vẫn cần thời gian để hòa nhập. Sau trận hòa trước Samdporia, ông lại bảo Juve không đặt mục tiêu giành Scudetto. Trắng tay trước Palermo, Del Neri ngán ngẩm bảo rằng Juventus đang có một mùa giải khó khăn. Thực tế, trừ Inter, Serie A luôn khắc nghiệt với tất cả các đội bóng. Thế nên không thể cứ liên tục viện hết lý do này đến lý do khác để đổ lỗi cho thất bại. Có thể lúc này BLĐ Juve vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Del Neri nhưng cựu HLV của Sampdoria cũng nên dè chừng bởi bất cứ sự kiên nhẫn nào cũng chỉ có một giới hạn nhất định.
VTV2 VTV3 trực tiếp bóng đá Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ, vòng 1/8 EURO 2024 – Thethaovanhoa.vn cập nhật link xem trực tuyến trận Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 02h00, 3/7.
Nhận định bóng đá hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch sử đối đầu, nhận định, dự đoán tỉ số các trận đấu trong ngày 3/7 và rạng sáng 4/7: EURO 2024, J-League 1.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/7, rạng sáng 4/7 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và trực tiếp Copa America 2024, J-League 1.
VTV2 VTV3 trực tiếp bóng đá Romania vs Hà Lan, vòng 1/8 EURO 2024 – Thethaovanhoa.vn cập nhật các link xem trực tuyến trận Romania vs Hà Lan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 2/7.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay 2/7 - Thethaovanhoa.vn cập nhật các link xem trực tiếp bóng đá các giải đấu EURO 2024 và Copa America 2024 diễn ra ngày 2/7/2024.
Link xem trực tiếp bóng đá Brazil vs Colombia (8h00, 3/7), Copa America 2024 - Thethaovanhoa.vn cập nhật các link trực tiếp trận Brazil vs Colombia thuộc vòng bảng Copa America 2024 diễn ra hôm nay.
Dù đội tuyển Pháp vượt qua Bỉ không mấy thuyết phục nhưng với tấm vé vào tứ kết, các cổ động viên đội bóng áo lam có thể mơ mộng về một danh hiệu tại giải vô địch châu Âu.
Chiến thắng kịch tính trước Slovenia đã giúp duy trì tham vọng giành thêm một danh hiệu với Ronaldo và người hâm mộ Bồ Đào Nha cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
HLV Ralf Rangnick trở lại nơi khiến ông trở nên nổi tiếng khi dẫn dắt CLB Leipzig và điều đó mang đến hi vọng chiến thắng cho Áo ở cuộc đọ sức với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8.
Sau khi Ronaldo đá hỏng quả phạt đền ở trận đấu với Slovenia, BBC đã chế giễu bằng biệt danh "Misstiano Penaldo'. Và động thái ấy khiến nhà đài của Anh nhận một cơn mưa "gạch đá"