Del Piero: "Tôi muốn thi đấu tới năm 40 tuổi"

21/09/2010 17:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn trên tờ Corriere dello Sport, thủ quân của Juve nói rằng khát vọng cống hiến vẫn còn cháy bỏng trong anh. Del Piero nói anh muốn khoác chiếc áo sọc đen trắng tới năm 40 tuổi và tiếp tục cùng Juve giành những vinh quang mới.

"Khi bạn đã gắn bó với một đội bóng 17 năm trời thì đó không phải chỉ là vì mong muốn giành được những danh hiệu và những chiếc cúp nữa. Tôi yêu màu áo này và muốn tiếp tục khoác nó cho tới chừng nào có thể. Tôi muốn chơi bóng tới năm 40 tuổi và giành những chiến thắng mới ở đây. Tôi có quá nhiều kỷ niệm với Juve đến mức mà tôi vẫn chưa thể hình dung ra cái ngày không còn khoác lên mình chiếc áo đấu của đội bóng này. Đó là màu áo của cuộc đời tôi", Del Piero tâm sự.


Del Piero: "Tôi muốn thi đấu tới năm 40 tuổi", Ảnh Getty
Đề cập tới những gì đang diễn ra với đội bóng thành Turin trong mùa giải này, huyền thoại của Juve cho rằng đó là điều tất yếu với một đội bóng đang trong quá trình làm mới: "Juve bước vào mùa giải này với quá nhiều sự thay đổi. Từ HLV, ban lãnh đạo cho tới ban kỹ thuật rồi bộ phận y tế. Tất cả đều thay đổi. Chúng tôi đang bắt đầu một câu chuyện mới trong lịch sử nhưng câu chuyện đó phải được viết lên cùng với thời gian. Chắc chắn đây sẽ là cả một quá trình tái thiết lâu dài và khó khăn nhưng tôi tin là chúng tôi làm được. Juve có tới hàng chục cầu thủ mới và dĩ nhiên là họ chưa thể chơi tốt và bắt nhịp vào hệ thống chung của đội bóng ngay được. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không nghĩ tới những mục tiêu cho mình. Juve là một CLB giàu tham vọng và dù là ở vào thời kỳ nào thì điều đó cũng không thay đổi. Nhưng tôi thích văn hóa bóng đá không ồn ào ở đây. Mọi chuyện diễn ra lặng lẽ nhưng rất mãnh liệt. Hãy tin rằng không lâu nữa chúng tôi sẽ trở lại. Tôi dám chắc như vậy".

Alex cũng dành những lời tốt đẹp cho tân binh Krasic sau những màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ người Serbia ở những vòng đấu qua: "Milos làm tôi nhớ tới Nedved. Cậu ấy còn trẻ và đã tỏ ra rất tài năng. Không nghi ngờ gì nữa, Krasic sẽ giúp ích cho Juve rất nhiều và đang trên đường trở thành một ngôi sao lớn. Tình cảm của Krasic với CLB không chỉ được thể hiện qua những gì cậu ấy nói trên mặt báo mà tôi có thể cảm nhận điều đó trong từng bước chạy, từng đường bóng của cậu ấy. Đầy nhiệt huyết và nỗ lực. Đó cũng là con người của Nedved khi xưa".

HT (Theo Corriere dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm