28/12/2011 14:13 GMT+7 | Bóng đá Italy
(TT&VH)- Alberto Malesani là nạn nhân mới nhất của các vị chủ tịch không chịu nổi sức ép của thành tích. Ông là người thứ 10 mất việc mùa này. Chưa bao giờ trong lịch sử Serie A, có nhiều HLV mất việc đến thế khi mùa bóng còn chưa đi được một nửa. Điều gì đang xảy ra?
Nếu câu chuyện này xảy ra với một đội bóng như Palermo, với một ông chủ có tính khí như núi lửa Etna là Zamparini, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mangia, HLV trẻ nhất Serie A mùa này, người hùng được tung hô sau chiến thắng Inter 4-3 ở đầu giải, nhưng cũng là người đi vào lịch sử Palermo khi đội này không ghi nổi bàn nào sân khách mùa này, là người cầm quân thứ 4 ở đội bóng xứ Sicilia bị “đá đít” chỉ trong năm 2011, sau Delio Rossi, Cosmi và Pioli. Đấy cũng là HLV thứ 47 mà Zamparini đã “xử lí” trong hơn hai thập niên ông làm chủ các đội bóng ở hạng B và hạng A. Với Zamparini, việc một HLV bị ông sa thải là chuyện bình thường, nhưng điều đáng chú ý là Mangia mới 37 tuổi, được đưa lên từ đội trẻ Palermo để thay Pioli (bị đuổi việc ngay trước mùa giải), từng được chính Zamparini ca ngợi là một gương mặt mới nổi của calcio và có thể là một bước đột phá mới cho nền bóng đá Ý, vốn từ lâu chỉ trông cậy vào kinh nghiệm của các HLV già. Nhưng trận thua mất mặt với Catania ở derby xứ Sicilia và nỗi lo sợ sẽ kết thúc mùa bóng ở Serie B đã khiến vị chủ tịch đang sở hữu một chuỗi các siêu thị ở Italia run rẩy. Thế là ông “mangia” (ăn - theo tiếng Italia) Mangia.
Malesani (vừa bị Genoa sa thải) là HLV thứ 10 mất việc ở Serie A mùa này- Ảnh Getty
Cái thời mà Berlusconi bước vào phòng thay quần áo của Milan vào đầu một trận đấu ở Verona cuối tháng 10/1987 và tuyên bố với các cầu thủ, rằng, “Sacchi sẽ ở với đội cho đến mùa sau, còn các anh thì chưa chắc đâu”, đã trôi qua từ rất lâu và chắc không trở lại. Hôm ấy, Milan đã thắng Verona 1-0 nhờ cú sút của Virdis, trong nỗi lo sợ sẽ bị bán đi cấp tốc hoặc bị cắt lương cùng các đồng đội nếu như không thắng trận này. Bây giờ thì các cầu thủ trở thành triệu phú, các HLV chỉ đóng vai của người làm công yếu đuối không có ai bảo vệ, và là nơi trút mọi tức giận của ông chủ, vốn sẵn sàng thay họ như thay áo. Thế nên, mùa này, gần một nửa số CLB ở Serie A đã thay HLV. Palermo và Cagliari thậm chí đã đuổi việc HLV trước khi mùa giải này bắt đầu. Giờ thì Cagliari đã có 3 HLV kể từ tháng 8/2011. Palermo cũng ngần ấy người. Cùng kì này mùa trước, mới “chỉ” có 5 HLV mất việc, bằng nửa mùa này. Mùa trước đó con số này là 8, hơn 3 người so với cùng kì mùa 2008/09. Những thống kê cho thấy, không giải VĐQG hàng đầu châu Âu nào “xay” HLV kinh khủng như Serie A, bởi có lẽ không ở đâu áp lực của việc phải chạy trốn sức ép bằng được “dã man” đến thế. Nhưng không chỉ ở Serie A. Mùa này, giải hạng dưới Serie B cũng lập kỉ lục với việc 11 HLV bị đuổi việc, trong đó cá biệt có đội Grosseto ở xứ Toscana đã thay đến HLV thứ 3 trong vòng 3 tháng qua!
Như thường lệ, những đội bóng đã thay HLV đều ở nửa dưới của BXH. Trường hợp duy nhất thay HLV giữa dòng trong các đội đại gia là ở Inter (giống mùa trước), nhưng là khi đội bóng này đang tụt xuống nhóm cuối bảng. Những HLV khác được đưa đến trong khi các ông chủ sợ hãi tột cùng khi giải còn đang diễn ra, nhưng bản thân họ cũng không thể cải thiện được tình hình. Những đội chạy trốn xuống hạng đều xuống hạng, các đội ở tầm giữa vẫn cứ ở tầm giữa. Việc các chủ tịch coi sa thải HLV khi đội đang trong khủng hoảng là một giải pháp tích cực nhằm tạo ra cú hích tinh thần cho cả đội trên thực tế rất ít khi hiệu quả. Fiorentina là một bằng chứng. Đội bóng đang vật vờ giữa những phương hướng khác nhau ở thời kì quá độ sau khi Prandelli ra đi vẫn tiếp tục vật vờ vào thời điểm hiện tại, sau khi Delio Rossi thay Mihajlovic. Rossi được coi là một trong số những HLV giàu kinh nghiệm nhất Italia, nhưng ông cũng đang bất lực thực sự. Cũng không ai dám chắc ông sẽ không bị sa thải nếu như Fiorentina tiếp tục sa sút như hiện tại. Con số HLV bị đuổi lúc này đang dừng ở số 10, nhưng khi mùa bóng kết thúc, có lẽ sẽ lên cao nữa, vượt kỉ lục 14 HLV bị cách chức mùa 2009/10.
Serie A từng là giải đấu hay nhất và kịch tính nhất thế giới. Giờ thì vế “hay” không còn nữa, nhưng “sự kịch tính” vẫn thế, thậm chí còn kinh khủng và tàn nhẫn hơn trước, nhìn từ số phận của các HLV trong một thứ bóng đá khốc liệt. Nhưng sự khốc liệt ấy không phải là để cống hiến cái đẹp, mà để trốn chạy cái chết từ những thiệt hại do xuống hạng và tác động tiêu cực của việc mất đi hình ảnh trong mắt các nhà tài trợ. Và các HLV tiếp tục trả giá cho sai lầm không chỉ của họ, thậm chí phải trả trước khi mùa bóng bắt đầu. Hãy hỏi Donadoni (Cagliari) và Pioli (Palermo) điều này.
Anh Ngọc
anhngoc@thethaovanhoa.vn
Xem tiếp bài 5 trong số báo ngày mai: Cuộc chiến của những chân sút thượng hạng
Những người đã “thiệt mạng” mùa này Tên HLV Đội bóng Ngày bị sa thải Thay thế bằng Donadoni Cagliari 16/8/2011 Ficcadenti Pioli Palermo 31/8/2011 Mangia Gasperini Inter 21/9/2011 Ranieri Bisoli Bologna 4/10/2011 Pioli Giampaolo Cesena 30/10/2011 Arrigoni Mihajlovic Fiorentina 7/11/2011 Delio Rossi Ficcadenti Cagliari 8/11/2011 Ballardini Di Francesco Lecce 4/12/2011 Cosmi Mangia Palermo 19/12/2011 Mutti Malesani Genoa 22/12/2011 Marino Những mùa bóng khủng khiếp Mùa bóng Bị sa thải khi hết năm cũ Bị sa thải cả mùa 2007/08 7 14 2008/09 5 12 2009/10 8 14 2010/11 5 13 2011/12 10 ?
|
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất