Serie A nhìn từ mùa Đông: Lazio quyết vào Top 3

26/12/2011 15:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đội bóng của Reja cũng được 30 điểm như cùng kì mùa trước sau 16 vòng đấu và khoảng cách về điểm của họ với đội đầu bảng đã được rút ngắn từ 6 xuống còn 4. Nhưng mùa trước, họ bước sang năm mới với vị trí nhì bảng, còn bây giờ, họ đang đứng ở vị trí thứ 4. Điều đó cho thấy mức độ cạnh tranh mùa này lớn hơn nhiều mùa trước.


Lazio quyết vào Top 3 - Ảnh Getty

Bảy năm về trước, khi mua Lazio để cứu nó khỏi cuộc vỡ nợ khủng khiếp đang treo trên đầu, chủ tịch Lotito có lẽ không nghĩ rằng, đội bóng của ông có thể tiến nhanh đến thế để có lúc thậm chí đã có tên trong cuộc đua Scudetto. Đầu tư rất ít và chủ yếu dựa vào sự khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng, tập trung cho việc sử dụng những cầu thủ trẻ và sau đó, qua từng năm, nâng dần kinh nghiệm của đội hình lên, Lotito đã xây dựng được một đội ngũ hết sức mạnh mẽ có tinh thần cạnh tranh. Nhưng những nỗ lực lớn lao của ông cũng có giới hạn: mùa trước, Lazio đã chơi đầy hứng khởi trong giai đoạn đầu để rồi sau đó bắt đầu bộc lộ những điểm yếu vì đội hình thiếu kinh nghiệm và chiều sâu và bị đánh bật khỏi nhóm các đội dự Champions League vào cuối mùa. Mùa này, những viện binh lớn đã xuất hiện, đều là những cầu thủ kinh nghiệm, từ Klose đến Cisse, tăng chiều sâu đội hình cho Lazio và tăng khả năng cạnh tranh cho một đội bóng phải căng sức chiến đấu trên 3 mặt trận, từ Serie A đến Europa League và Cúp Italia. Nhưng trong khi đội bóng không sa sút so với cùng kì mùa trước, thì cũng như Udinese, đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc đua, Lazio bắt đầu thấy hụt hơi vì vẫn không đủ lực lượng, buộc họ phải cấp tốc tăng cường nhân sự ngay trong dịp chuyển nhượng này mà không chi quá nhiều, theo đúng chỉ đạo của Lotito.

11 Chân sút người Đức Miroslav Klose đã ghi 11 bàn cho Lazio ở mùa bóng này, 9 ở Serie A và 2 ở Europa League. 20 năm trước, trong mùa bóng đầu tiên của mình ở Italia, “bậc cha chú” của Klose là Riedle chỉ ghi được 4 bàn thắng sau 16 trận Serie A đầu tiên.

30 Cùng kì này mùa trước, Lazio cũng được 30 điểm sau 16 trận đấu đầu tiên của mùa bóng và cùng chia sẻ vị trí thứ 2 với Napoli và Juventus. Lúc ấy khoảng cách giữa họ với Milan là 6 điểm, thay vì 4 như hiện tại. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải, Lazio đã tụt xuống thứ 5 và không được dự Champions League.

63 Là số điểm mà Lazio đã đoạt được trong cả năm 2011, đứng thứ 4 về mặt điểm số giành được trong năm nay của các CLB Serie A.

Sự vắng mặt kéo dài do chấn thương của những trụ cột ở hàng tiền vệ là Mauri và Matuzalem đã lấy đi của HLV Reja những phương án dự phòng đảm bảo sự chắc chắn, đột biến, cơ động và che chắn ở tuyến giữa, buộc ông phải sử dụng liên tục những cầu thủ như Ledesma, Hernanes, Gonzalez và Lulic. Tiền vệ người Bosnia đã tỏa sáng trong những trận gần đây, ghi những bàn thắng quan trọng vào lưới Bologna, Cagliari và Sporting Lisbon. Nhưng sự xuất sắc của một vài cá nhân ấy không đủ để ngăn cản Lazio sa sút phong độ trong giai đoạn cuối năm 2011, khi Reja hầu như luôn ra sân mà vắng một nửa đội hình chính do chấn thương. Sau trận hòa Chievo 0-0 ngay ở Olimpico ở vòng cuối cùng của năm 2011 mà Lazio đã chơi rất tệ và may mắn thoát khỏi thất bại, Reja đã thừa nhận rằng, đấy là trận đấu tệ nhất trong năm của Lazio và các cầu thủ đã “cạn kiệt năng lượng”. Kì  nghỉ đông đến đúng lúc đã giúp Lazio thoát khỏi cơn đột quỵ vì quá mệt mỏi, nhưng bản thân điều đó cũng không làm cho Reja cảm thấy thiếu hài lòng trong một năm đầy lạc quan mà tân binh Klose và các đồng đội đã cho thấy Lazio là một đội bóng ngày càng mạnh lên thế nào: Cisse, người được kì vọng rất nhiều mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn từ đầu giải tới giờ, thành tích trong các trận đối đầu trực tiếp không ổn (chỉ thắng Roma, còn lại hòa Napoli, Milan và thua Juventus ngay ở sân nhà), cuộc đấu giữa họ với Udinese cho vị trí thứ 3 trên thực tế đã bắt đầu từ mùa trước, với việc Lazio thất bại và mùa này Lazio lại ở thế bất lợi sau khi bị cầm chân 2-2 ở sân nhà mới rồi.

Lazio đang tìm kiếm viện binh, đặc biệt là cho hàng tiền vệ. Họ đang đua với Genoa và Parma để có tiền vệ tóc đỏ Biondini của Cagliari, đọ sức với Juventus để có đội trưởng Sampdoria Palombo và thương lượng với Maccabi Tel Aviv để có tiền vệ người Bosnia Mandujanin. Ba cái tên ấy cho mục tiêu tối thượng: vị trí thứ 3 cho lần đầu tiên dự Champions League sau 5 năm, như một sự khẳng định về sự thăng tiến vượt bậc của họ trong những năm qua. Nhưng cuộc đua ấy không đơn giản: có Lazio, có Udinese, có cả Inter đang đe dọa ngay phía sau, Roma nữa, và cũng chưa nên gạch tên Napoli…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm