AS Roma đã thắng: Thoát khỏi bóng đêm

18/11/2008 10:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Một biểu ngữ ở sân tập Trigoria trước trận derby, như một lời nhắc nhở những cầu thủ con cưng: “Hãy đứng dậy và chiến đấu”. Đêm derby, họ không chỉ đứng dậy, chiến đấu mà còn chiến thắng, để mở ra một bước ngoặt lớn cho mùa giải tăm tối của Roma.

Tưởng như Roma đã thoát khỏi đường hầm sau chiến thắng Chelsea, nhưng họ vẫn trong bóng tối, và như thường lệ, người ta tin rằng Totti được sinh ra là để thắp lên ánh sáng. Nhưng bản thân anh cũng chìm trong bóng đêm: từ 5 năm nay, Roma chưa thắng nổi một trận derby nào khi có anh trên sân (không có anh, họ đã thắng 2 trận derby). Người đội trưởng Roma đã đá một thứ bóng đá khiêm tốn hơn nhiều tên tuổi của anh do cái đầu gối vẫn đau, nhưng lại chính là người bật công tắc để ngọn đèn sáng lên: một quả tạt chính xác từng milimet giúp Batista ghi bàn duy nhất đem đến chiến thắng mà Roma đã chờ đợi suốt hơn 1 tháng qua, sau 5 trận thua liên tiếp và 1 trận hoà ở phút 93.
 
Roma (áo bã trầu) đã tìm lại nụ cười
 
Cú đánh đầu của Baptista không chỉ là sự an ủi cho một chiến dịch chuyển nhượng sai lầm của Roma, mà còn có thể sưởi ấm họ suốt cả mùa đông phía trước. Roma đã thua 6/10 trận đấu Serie A, đã luôn đem đến một chút hy vọng (thắng Bordeaux, thắng Chelsea) và rồi rất nhiều thất vọng, nhưng đã thắng trong trận đấu có ý nghĩa nhất với họ trong cuộc chiến thoát khỏi bóng tối, trận derby, trận đấu có ý nghĩa tinh thần lớn hơn bất cứ trận thắng Chelsea nào.
 
Đây có thể là bước ngoặt lớn lao của Roma trong mùa bóng khó khăn này. Mùa bóng của họ dường như chỉ bắt đầu từ đêm 16/11/2008, đêm derby, từ đầu của một cầu thủ đã chơi ở mọi vị trí của hàng tiền vệ, thậm chí hàng công của Roma mùa bóng này, thể hiện một sự mò mẫm và mất phương hướng trong suốt một thời gian quá dài khiến tất cả dường như tuyệt vọng, và cứ Roma ra sân, là ai cũng nghĩ họ sẽ thất bại. Không có cú hích nào tuyệt vời hơn một thắng lợi trước Lazio để làm lại mùa giải.
 

 
Spalletti không mong đợi gì hơn nữa ở sự yếm thế trong lối chơi của Lazio. Roma đã thực hiện một cách hoàn hảo những gì ông và các tifosi kì vọng. Trong 3 trận liên tiếp, bắt đầu từ trận đấu với Chelsea, vị HLV đầu trọc gạt bỏ sơ đồ 4-2-3-1 để áp dụng một sơ đồ chiến thuật trước nay chưa từng thực hiện, khi các tiền vệ cánh không còn đạt đẳng cấp và chất lượng như trước: kéo De Rossi xuống vị trí thấp nhất của hàng phòng ngự, đưa thêm vào khu vực giữa sân một tiền vệ phòng ngự (Brighi) nhằm tăng khả năng kiểm soát trung tuyến, đưa một tiền vệ lên đá hộ công phía sau cặp Totti-Vucinic. Kết quả: 2 chiến thắng thuyết phục, 1 trận thắng tuột khỏi tay ở phút chót từ một quả đánh đầu phản lưới nhà của Cicinho.
 
Trừ trận hoà ít ấn tượng với Bologna, trận thắng Chelsea và Lazio đều được thực hiện một cách hoàn hảo, khi hàng thủ ít phạm sai lầm hơn trước do được che chắn tốt hơn bởi 1 tiền vệ thủ, trong khi 2 tiền vệ có xu hướng phòng ngự còn lại (Perrotta, Brighi, đặc biệt là Brighi) lo “dọn dẹp” phía trên và cả Pizarro lẫn Baptista đều chơi hay một cách đáng ngạc nhiên trong trận đầu tiên ở vị trí hộ công (Pizarro trước Chelsea, Baptista trước Lazio).

Tháng 12/2005, Spalletti đã “sáng chế” ra sơ đồ 4-2-3-1 để đưa Roma đến thành công, trong đó có 11 trận thắng liên tiếp sau đó. Sơ đồ ấy được coi là một cuộc cách mạng thực sự đối với đội bóng thủ đô. 3 năm sau, một cuộc cách mạng nữa đã diễn ra khi không cần phải đợi đến tháng 12. Bởi cuộc khủng hoảng hiện tại của Roma còn nghiêm trọng hơn 3 năm trước rất nhiều. Mùa bóng 2005-06, cuộc cách mạng của Spalletti là nền tảng dẫn đến 2 ngôi á quân ở 2 mùa sau đó. Mùa 2008-09, ngôi á quân là một điều viễn tưởng, nhưng hạ Lazio để vượt lên khủng hoảng là một kì tích. Dù sao, với những con người mà Roma đang có, họ không xứng đáng phải đứng trong tốp xuống hạng.

Đêm derby, Roma chứng tỏ họ không xứng đáng xuống hạng. Đêm đang qua. Hành trình xuyên màn đêm tới ánh sáng đã bắt đầu.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm