Sergi Roberto: Ở lại và trở thành 'Keita mới'

22/07/2015 19:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sergi Roberto lên đội một Barca đã được 5 năm và từng được coi là người sẽ kế tục Xavi hay Andres Iniesta. Tiền vệ này được đánh giá rất cao bởi lối chơi hào hoa, cầm bóng giỏi, rất thích hợp với lối chơi của Barca.

Tuy nhiên, không như Sergio Busquets hay Pedro, Roberto mãi vẫn chưa được thừa nhận ở đội hình chính. 53 trận sau 5 mùa khoác áo đội một Barca là quá ít với tiềm năng của tiền vệ 23 tuổi này. Roberto đã có thể chọn giải pháp ra đi để được ra sân nhiều hơn, nhưng tấm gương của Seydou Keita có thể khiến anh phải nghĩ lại.

Tấm gương từ "Keite"

Keita, hay vẫn được các cule gọi bằng cái tên thân mật "Keite", là một trường hợp kỳ lạ ở Camp Nou. Tiền vệ người Mali luôn là nhân tố chủ chốt dưới thời Pep Guardiola nhưng anh lại chưa bao giờ được coi là một sự lựa chọn chính thức cho tuyến giữa. Dù vậy, với 188 lần khoác áo Barca, Keita vẫn có số lần ra sân nhiều hơn cả các huyền thoại của đội bóng như Quini (178), Ronaldo (51), Romario (82) hay Diego Maradona (73).

Quan trọng hơn, đóng góp của Keita quan trọng chẳng kém gì các trụ cột khác của Barca. Dưới thời Guardiola, Keita luôn là cái tên được đưa vào để khép lại trận đấu, cho phép Pep để các trụ cột của ông nghỉ ngơi, đặc biệt là Iniesta. Đó là lý do tuyến giữa của Barca dưới thời Pep luôn đầy sức sống và mạnh mẽ, bởi ở phía sau bộ ba Busquets-Xavi-Iniesta là một "Keite" luôn sẵn sàng tỏa sáng.

Ở bất cứ đội bóng nào, Keita cũng sẽ được đá chính, ngoại trừ Barca. Và bất ngờ hơn cả là Keita chưa bao giờ phàn nàn về việc anh ít được ra sân, và duy trì mối quan hệ hoàn hảo với Guardiola. Nhưng sự hy sinh của Keita không có nghĩa là anh thiếu tham vọng: Bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng Keita luôn chăm chỉ hơn, chạy nhiều hơn bất cứ ai khác mỗi khi đặt chân xuống thảm cỏ Camp Nou.

Các danh hiệu được giành bởi cả tập thể, và Keita chẳng việc gì phải xấu hổ với cách mà anh giúp đỡ đội bóng. Có lẽ, chẳng ai ở Camp Nou đủ dũng cảm để nói ra rằng Keita là nhân tố phụ của Barca dưới thời Pep.

Roberto cần kiên nhẫn

Roberto rất tài năng, thậm chí là không kém gì Thiago Alcantara. Nhưng như Keita, anh chưa bao giờ, và có lẽ là không bao giờ chiếm được một suất "cứng" trong đội hình xuất phát của Barca. Như Keita, Roberto chưa bao giờ phàn nàn về vị trí của anh ở đội một, dù là qua người đại diện hay báo chí.

Như Keita, Roberto là cầu thủ mà bất cứ một HLV nào cũng muốn có. Một tiền vệ có khả năng cầm trịch trận đấu, ít mắc sai lầm, luôn chơi ít nhất là tròn vai, và quan trọng nhất: Chấp nhận vai trò của một dự bị chiến lược.

Tuy nhiên, không như Keita, Roberto không nhận được sự ngưỡng mộ từ phần đông các cule. Những nguồn tin không chính thống đã nói về sự ra đi của Roberto vào một ngày nào đó (từng được Stoke liên hệ) cộng với sự sa sút của La Masia đã trực tiếp ảnh hưởng tới hình ảnh của tiền vệ 23 tuổi này.

Nhưng hãy thẳng thắn một điều: Barca mạnh hơn với Sergi Roberto. Đó là lý do tại sao Luis Enrique vẫn giữ anh lại dù Barca không thiếu tiền vệ tài năng. Roberto có thể không trở thành trung tâm của sự chú ý ở Barca, hoặc tệ hơn là làm bạn với băng ghế dự bị, nhưng anh chưa bao giờ gây thất vọng.

Quan trọng bạn giúp được cho đội bóng, còn theo cách nào không quan trọng. Keita đã làm được điều đó, và sẽ đến lượt Roberto.

10,6 Sergi Roberto đá trung bình 10,6 trận/mùa, kể từ khi được đôn lên đội một ở mùa 2010-11.

4 Roberto mới ghi 4 bàn sau 53 trận khoác áo Barca, và 3/4 bàn này được ghi ở Cúp nhà Vua (bàn còn lại được ghi ở Champions League).

27 2013-14 là mùa giải Roberto được ra sân nhiều nhất với 27 lần trên mọi mặt trận (17 trận Liga, 6 Cúp nhà Vua, 4 Champions League).


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm