Ẩn số Roma: Vấn đề là anh đấy, Totti…

25/08/2011 11:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Nếu bạn là Luis Enrique, bạn sẽ làm gì nếu người đội trưởng của bạn, Totti, một huyền thoại mẫu mực về tài năng nếu chỉ nhìn vào con số thống kê (anh đã ghi 207 bàn ở Serie A, nhiều nhất trong số các cầu thủ còn đang thi đấu), nhất định đòi được đá chính trong khi chân anh ta đang bị đau? Bạn sẽ chấp nhận vì anh ta là công thần hay bạn sẽ từ chối vì sự ra sân ấy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của đội?

Một ý nghĩ xuyên suốt các tifosi bây giờ là: cái ông Totti ấy đang còn muốn gì nữa? Những tin tức từ Ý (có cả băng hình của Sky Italia) cho thấy, Totti vẫn đi tập với cái chân đau, nhưng bộ mặt thì như đâm lê, và không thèm nói chuyện với vị HLV trẻ người Tây Ban Nha, người đang có biết bao nhiêu tảng đá đè nặng lên tim khi mùa bóng sắp bắt đầu mà Roma chưa thành hình và anh, người từng chiến đấu hết mình khi còn chơi tiền vệ cho Barcelona, muốn tất cả mọi người giống mình, chiến đấu và hy sinh.

Thành bại của Roma phụ thuộc vào Totti- Ảnh Getty

Nhưng Totti không nghĩ vậy. Anh là công thần. Anh phải ra sân, ở một vị trí gần khung thành để anh ghi bàn thắng, càng nhiều càng tốt, và vì là một thủ lĩnh, anh phải là người giữ vị trí đó ở bất cứ thời điểm nào. Việc Baldini, sau 6 năm xa Roma, sẽ trở lại đội với tư cách là TGĐ vào mùa thu này, chỉ trích Totti “quá lười” dường như là điều báo trước cho việc vai trò thủ lĩnh ấy sắp đến hồi cáo chung. Sự thật là nếu Totti muốn trở thành một tượng đài ở Roma, như Riva ở Cagliari, Facchetti ở Inter hay Rivera ở Milan, thì giờ anh đang là như thế, nhưng vị trí của anh là trong bảo tàng, như một di sản cần bảo vệ. Luis Enrique đã không cho anh ra sân trận gặp Slovan (và Roma thua) vì lí do kĩ thuật và còn có thể làm điều đó lần nữa ở trận lượt về, nếu vị tân HLV trẻ này thấy cần thiết. Nhưng có lẽ Totti không nghĩ vậy. Anh là người hùng. Đội bóng là anh. Không phải ai khác nữa. Và giờ anh vẫn đang nổi giận.

Totti, thành bại của Roma mùa bóng này không hẳn đã phụ thuộc vào tài năng (chưa được kiểm chứng) của tân HLV Luis Enrique, mà chính là ở sự hy sinh (không nhiều hơn có) của anh đấy. Roma có thể leo lên vị trí cao trong BXH, có thể tụt xuống đến giữa bảng, hoặc tệ hơn nữa cũng từ chuyện này. Chúa ơi, có cách nào để Người giải thoát Roma khỏi Totti, ít nhất là vào lúc này, khi anh không được khỏe, để Roma thành hình dưới tay Enrique, và làm những điều để người hâm mộ ở thủ đô được mở mày mở mặt? Hay là Người lại cho anh khỏe như vâm, đạo diễn các vụ đảo chính sau tấm màn nhung như cách anh có thể đã làm khi lật đổ Ranieri mùa trước để đưa bạn anh là Montella lên, giúp anh có mặt trên sân nhiều hơn và lập những kỉ lục về bàn thắng khi tuổi tác của anh ngày càng tăng, khiến anh càng khát khao ra sân hơn?

A.T

                                        
    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm