Roma chính thức có chủ Mỹ: Nào, giờ thì hành động đi!

19/08/2011 11:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Rốt cuộc Roma cũng đã trở thành đội bóng Italia đầu tiên trong lịch sử thuộc sở hữu của một người nước ngoài, sau khi công ty của tỷ phú người Mỹ gốc Italia Thomas DiBenedetto chính thức mua đội bóng này vào ngày hôm qua.

Quá trình chuyển giao quyền lực tối thượng ở Roma diễn ra trong khoảng thời gian còn lê thê hơn cả quá trình đàm phán mua bán. Về danh nghĩa, Roma đã thuộc về DiBenedetto từ tháng 3/2011, khi doanh nhân 62 tuổi này đạt được thỏa thuận mua lại 60% cổ phần đội bóng từ gia đình Sensi với giá khoảng 70 triệu euro, nhưng qua nhiều lần trì hoãn, các thủ tục cuối cùng để hợp pháp hóa việc đổi chủ của Roma chỉ được hoàn tất hôm qua. Người ta không thể không thắc mắc rằng phải chăng vì việc này chưa thông mà Roma đã bế tắc trên thị trường cầu thủ suốt những ngày gần đây, khi mà đội bóng này rõ ràng cần những văn bản pháp quy và chủ động hơn để thực hiện chính sách chuyển nhượng với những mục tiêu quan trọng nhất.

DiBenedetto, ông chủ người Mỹ của Roma- Ảnh Getty

Nếu điều đó là đúng, thì ngay từ hôm nay, “chính phủ” mới của DiBenedetto (dù hiện vẫn chưa thành lập được ban lãnh đạo) sẽ phải có những phán quyết nhằm giúp GĐTT Sabatini thuận lợi hơn trong việc đàm phán chuyển nhượng. Bất chấp đã là một trong số những đội bóng tích cực mua sắm cầu thủ nhất ở Serie A hè này, với 7 cầu thủ mới, Roma hiện vẫn có lực lượng rất mỏng và thiếu sức mạnh, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Những kết quả tệ hại ở đợt giao hữu tập huấn tiền mùa giải cho thấy nếu Roma không tiếp tục bổ sung nhân tài, mục tiêu trở lại đấu trường Champions League (phải đứng trong top 3 đội đầu bảng) sẽ là thiếu thực tế, đặc biệt trong bối cảnh các đối thủ chính là Juventus, Napoli và Lazio đều có những bước chuẩn bị tốt hơn hẳn. Mà thời gian thì sắp hết. Chỉ còn 9 ngày nữa là đến trận mở màn mùa giải, 13 ngày nữa là đóng cửa thị trường.

Không những phải nhanh và dứt khoát, mà Roma cũng cần phải hành động một cách có chủ đích hơn là chỉ chạy theo các mục tiêu tuyển mộ một cách mơ hồ như những ngày vừa qua. HLV Luis Enrique khẩn thiết yêu cầu được gia cố hàng tiền vệ vốn quá thiếu cả sức chiến đấu lẫn chất kỹ thuật, Sabatini mạnh miệng tuyên bố “2 hoặc 3 cầu thủ mới sẽ đến trong một tuần nữa”, nhưng hiện tại những tin đồn về công tác chuyển nhượng của Roma có quá nửa là lời phủ nhận. Hôm qua, nhiều đầu tin nói rằng Roma đã đạt được thỏa thuận mua trung vệ Kjaer của Wolfsburg với giá 10 triệu euro, nhưng các nguồn tin khác lại dẫn lời người đại diện của cầu thủ này bác bỏ vụ việc trên.

Roma không chỉ cần bổ sung tuyến giữa, mà hàng công (chưa có ai thay sự ra đi của Vucinic) và hàng thủ (đã để lọt lưới 6 bàn trong hai trận giao hữu gặp PSG và Valencia) cũng là những khu vực không thể làm ngơ. Ít nhất 3 ngôi sao nữa phải đến, nhưng sau khi đã chi tới gần 40 triệu euro cho các tân binh từ đầu hè (10 triệu mua đứt Borriello, 10 triệu mua Bojan, 12 triệu cho Lamela, 4,5 triệu cho Jose Angel), con số kỷ lục của họ trong nhiều năm qua, liệu Roma có còn tiền?

Thế mới nói, tham vọng và tiềm lực của Thomas DiBenedetto đến đâu, sau các tuyên bố sẽ đưa đội bóng này trở lại là một quyền lực của Serie A, phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, mà bây giờ chính là lúc còn chưa quá muộn.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm