Senna & sự nuối tiếc của Sir Alex

17/09/2008 11:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nếu tìm một cầu thủ ổn định nhất Liga suốt 2 năm qua, bạn không nên dò vào danh sách của Real Madrid hay Barcelona, bởi cầu thủ đó đang khoác áo Villarreal: Marcos Senna.
 
Tiền vệ gốc Brazil vừa được tạp chí bóng đá nổi tiếng nhất TBN Don Ballon bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Liga, năm thứ 2 liên tiếp. Do vậy, có vẻ như Sir Alex đang cảm thấy tiếc rẻ vì đã không mua được Senna hồi năm 2006.
 
Năm ấy, Senna chỉ còn 1 năm hợp đồng với Villarreal. “Tầu ngầm vàng” đòi 10 triệu euro, song Sir Alex lại chỉ muốn trả 3 triệu euro vì nghĩ rằng cái giá ấy đã đủ cho một cầu thủ bắt đầu bước vào ngưỡng tam thập. Villarreal từ chối và Sir Alex liền quay sang mua Michael Carrick từ Tottenham. Dĩ nhiên, Carrick trẻ hơn nhiều so với Senna và lúc đó cũng đang đứng trước một tương lai sáng lạn.
 

Tuy vậy, trong bóng đá, tuổi tác đôi khi không mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là với Senna. Cứ nhìn những gì mà tiền vệ được mệnh danh là “Iron man” (Người Thép) này thể hiện ở EURO 2004 trong màu áo đội tuyển TBN, hẳn Sir Alex phải cảm thấy vô cùng hối tiếc. Vậy còn Senna, liệu anh có cảm thấy tiếc rẻ cơ hội được khoác áo một đội bóng lớn như M.U?

Sẽ là dối trá nếu Senna nói là không. Nhưng có thể, nếu khoác áo M.U, biết đâu “Iron Man” lại không đạt được những thành công như ngày hôm nay. Senna thuộc tuýp người thầm lặng. Ở Villarreal, anh không phải chịu sự cạnh tranh dữ dội như ở M.U, không phải chịu sự soi mói quá mức của báo giới. Vả lại, tuổi 30 dường như cũng không thích hợp cho một cuộc phiêu lưu mới, ở một môi trường hoàn toàn khác biệt.

Chính vì thế, sau EURO 2008, giải đấu mà Senna được đánh giá là tiền vệ trung tâm hay nhất giải, được bầu vào đội hình tiêu biểu, anh cũng nhất quyết từ chối lời mời của các đội bóng lớn. Nếu ra đi thì anh đã làm điều đó từ cách đây 2 năm rồi. Anh biết mình đang đứng ở đâu. Và ở Villarreal, dù đã ở tuổi 32, song tiền vệ gốc Brazil vẫn sẽ có cơ hội tiếp tục lập nên những chiến tích mới.

Mùa 2005-06, ở lần đầu tiên được tham dự Champions League, Villarreal cũng gặp M.U ở vòng bảng, đã đứng đầu bảng đấu ấy (M.U bét bảng) rồi sau đó lọt vào tới tận vòng bán kết. Lần này, gặp lại M.U, Senna cùng các đồng đội muốn vươn xa hơn nữa. Một chi tiết đáng chú ý, Senna chính là một trong 2 cầu thủ Villarreal hiếm hoi còn sót lại từ lần chạm trán với M.U cách đây 3 năm, cùng với trung vệ người Argentina Gonzalo Rodriguez.

Chi tiết kể trên đã cho thấy Senna quan trọng thế nào đối với Villarreal. HLV Pellegrini chấp nhận để những ngôi sao như Riquelme rồi Forlan ra đi, nhưng bao giờ ông cũng thuyết phục Chủ tịch fernando Roig và GĐTT Manuel Llaneza giữ lại Senna cho bằng được. Bởi “Người sắt” luôn đóng vai trò của một chiếc động cơ quan trọng nhất của “Tầu ngầm vàng”. Anh có mặt trong mọi điểm nóng ở khu vực giữa sân, luôn tỏ ra hữu hiệu trong những pha tranh cướp bóng nhờ lối chơi mạnh mẽ và sắt đá. Nhưng khi cần, anh cũng có thể tung ra những đường chuyền tinh tế đúng chất Brazil. Mùa trước, Senna chính là chân chuyền bóng tốt nhất Liga với 10 đường chuyền thành bàn.

Sự lì lợm, khả năng tập trung cao độ cũng là một điểm mạnh khác của tiền vệ gốc Brazil, nên đừng nghĩ rằng Senna cùng các đồng đội bị choáng ngợp khi đến làm khách trên sân của các nhà ĐKVĐ. Mùa trước, Villarreal từng thắng Barcelona trong cả lượt đi lẫn lượt về (2-1 và 3-1), trong đó riêng Senna ghi tới 3 bàn, đều từ chấm phạt đền. Trong vòng đấu mở màn Liga mùa này, Senna cũng chính là người ghi bàn giúp Villarreal kiếm được 1 điểm trên sân của Osasuna. Một tuần sau, “Người thép” lại tiếp tục lập công trong trận ĐT TBN đại thắng Armenia 4-0 ở VL World Cup 2008. Chỉ có điều, 2 bàn mới nhất này không phải từ chấm phạt đền, mà là từ những cú nã pháo từ ngoài vòng cấm.

Thế nên, Sir Alex lại có thêm lý do nữa để dè chừng Senna trong trận đấu đêm nay. Phải chi ông bớt “keo kiệt” để mua Senna từ cách đây 2 năm thì đâu nên nỗi...

Marcos Antonio Senna da Silva

Sinh ngày 17/7/1976 tại Rio de Janeiro (Brazil), nhập quốc tịch TBN từ năm 2006.

Các CLB: Río Branco (1997-99), America (1999-2000), Corinthians (2000-01), Juventude (2001-02), Sao Caetano (2002), Villarreal (2002-nay).

Đã 19 lần khoác áo ĐT TBN, ghi 1 bàn

Thành tích: 2 chức VĐ Brazil, 2 chức VĐ bang Sao Paulo, VĐ Cúp TG các CLB năm 2000 (với Corinthians), VĐ EURO 2008 (với ĐT TBN).

2 lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Liga (2006-07, 2007-08) do tạp chí Don Ballon trao tặng.

 H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm