Villarreal quyết giữ chân "người thép" Senna

06/07/2008 12:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Senna xuất sắc đến thế nào ở EURO 2008 chắc không cần phải nói lại (thậm chí còn có ý kiến cho rằng nếu ghi được dù chỉ 1 bàn thắng, Senna chắc chắn trở thành "Cầu thủ xuất sắc nhất giải").

Và cũng không thể đếm hết được có bao nhiêu chiến lược gia "phải lòng" với cầu thủ gốc Brazil này. Nếu trước đây Sir Alex Ferguson từng không ít lần ngỏ lời với Villarreal để đưa Senna về làm người thay thế cho Roy Keane, thì nay đến lượt Arsene Wenger muốn gia cố tuyến giữa bằng "Người thép". Triển vọng kết hợp 2 ngôi sao sáng của TBN, Senna lo phòng ngự còn Fabregas lo tấn công, khiến "Giáo sư" không thể không cảm thấy phấn khích.

Vấn đề là Villarreal cũng không tự tin là họ vẫn có thể thành công nếu để mất đi đội trưởng của mình, người đã gắn bó với sân El Madrigal trong suốt 6 năm qua. Đáp lại thái độ thèm thuồng của Arsenal, Chủ tịch Fernando Roig nói thẳng rằng "Villarreal sẽ không bao giờ bán Marcos, trừ khi có CLB nào đó chồng đủ 36 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng của anh ấy". Sở dĩ Roig tự tin đến vậy là vì Senna cũng không ít lần khẳng định rằng anh muốn gắn bó cho đến ngày treo giày với Villarreal, CLB châu Âu đầu tiên và duy nhất của anh.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm