Seedorf có thể mơ, nhưng Berlusconi cần chiến thắng

10/03/2014 19:38 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Lý tưởng của Clarence Seedorf là tạo ra một Milan tận hiến bất chấp thắng thua, nhưng ai quan tâm đến lý tưởng của Silvio Berlusconi, khi ông chủ Milan có thể sẽ bán đội bóng nếu liên tục thất bại và làm ăn thua lỗ?

Sau trận thua Udinese, Clarence Seedorf, Adriano Galliani và thậm chí Giampaolo Pazzini đều nói với đại ý rằng, Milan nên quên thất bại rạng sáng qua để hướng tới Atletico Madrid. Quan điểm của Clarence Seedorf: Luôn phải lạc quan dù có thua.

Seedorf mơ mộng

Hơn 1 tháng không thể đủ để Seedorf tạo ra bất cứ một cuộc cách mạng chiến thuật nào, và đúng như dự báo, anh rất chú trọng tái tạo tinh thần cho đội. Mùa trước dưới thời Allegri, Milan sa sút đến mức BHL từng bắt cả đội ở lại Milanello qua đêm trước khi đến Malaga đá Champions League. Milan thời Seedorf khác hẳn, vẫn vô tư chơi… bóng ném trong các buổi tập rộn rã tiếng cười sau các thất bại. Seedorf thậm chí quan tâm cả những tiểu tiết, như thay bài hát khi đội bóng khởi động trước trận từ “Sweet Child O’ Mine” của Guns N’ Roses thành “Can’t Hold Us” của Macklemore & Ryan Lewis. Anh cho họ xem các video tạo động lực trong phòng thay đồ trước khi thi đấu, như cách Pep Guardiola vẫn làm.

Lý tưởng của Seedorf, người chịu ảnh hưởng từ các thủ thuật tâm lý của HLV bóng rổ huyền thoại Phil Jackson hiển nhiên rất tốt. Nhưng một câu hỏi đặt ra: Nếu đội bóng cứ đá cởi mở bất chấp kết quả thế này, liệu sự tự tin có còn sau các trận thua liên tiếp? Milan trước Udinese rạng sáng qua, thực tế không hề thay đổi sau các trận rất tệ trước đó. Họ vẫn 2 nhược điểm cố hữu: Phòng ngự kém và hàng thủ thiếu tốc độ nhưng thích lao lên; và Seedorf “nhét” đến 5 cầu thủ làm bóng vào sân, nhưng tiền đạo đá cắm Giampaolo Pazzini vẫn chẳng có một cơ hội ra hồn.

Nhưng Berlusconi cần thực tế

Seedorf muốn duy trì sự tự tin cho đội bóng giống tinh thần của một đội bóng đá… phủi, nhưng ai duy trì tự tin cho Silvio Berlusconi?

Tuần qua, tờ báo kinh tế nổi tiếng Bloomberg đưa tin, Công ty mẹ Fininvest của Milan đã gửi các văn bản maketting đến ngân hàng Lazard của Pháp, để tìm nhà đầu tư đủ sức mua CLB. Cả Fininvest và Chủ tịch Silvio Berlusconi đều phủ nhận thông tin. Trong quá khứ, đúng là từng có nhiều tin đồn sai sự thật rằng Millan sẽ bị bán cho Thủ tướng Putin (Liên quan đến tập đoàn khí đốt Gazprom) của Nga, tài phiệt Sheikh al Maktoum của Fly Emirates, tỉ phú Rezart Taci hay Liu Yongzhuo, nhưng nếu bị dồn vào đường cùng kiểu này, Bloomberg không vô lý.

Milan sẽ cân bằng thu chi thế nào nếu không được dự Champions League mùa tới? Milan sẽ tái thiết đội bóng thế nào, nếu không có nguồn tiền từ bản quyền truyền hình, nếu Fininvest, hiện đang được điều hành bởi cô con gái Marina của Silvio, tiếp tục từ chối cấp tiền cho CLB? Milan đã phải bán Ricardo Kaka năm 2009 để cân bằng thu chi. Sau đó năm 2012, họ cắn răng bán cả bộ đôi Ibrahimovic, Thiago Silva, và chia tay một loạt cựu binh để cắt giảm quỹ lương và đối phó luật công bằng tài chính. Tuy vậy, quỹ lương Milan hiện phình to hơn Juventus, dù kế hoạch sân SVĐ riêng của họ vẫn nằm trên giấy.

Còn nhớ năm 2012, Milan Channel đã phát đi một thông điệp đầy đau khổ của Silvio Berlusconi: “Cánh cửa CLB rộng mở với những ai muốn giúp đỡ đội bóng”. Sau đó, không có cánh cửa nào được mở ra cả, khi ông chủ Berlusconi từ chối bán cổ phần (dù chỉ một phần nhỏ) cho các đối tác để tự xoay xở bằng cách… bán ngôi sao để tái thiết như đã kể. Milan hiện hoàn toàn có thể bán Mario Balotelli cho Chelsea nếu bản báo cáo tài chính cuối năm không đẹp đẽ.

Seedorf cứ việc bám lấy thứ bóng đã lạc quan tếu của anh. Nhưng cha con nhà Berlusconi, chắc chắn đã nhìn sang Massimo Moratti của Inter, người vừa chấp nhận bán 70% cổ phần cho Erick Thohir vào năm ngoái.

31 AC Milan đã tung 31 cú sút trong 2 trận gặp Juventus và Udinese, và trong số này có 14 cú sút trúng đích, nhưng họ không ghi nổi bàn nào.

1 Lần đầu tiên mùa này, AC Milan thua 2 trận liên tiếp tại Serie A (trước Juve và Udinese).

12 Antonio Di Natale đã ghi 12 bàn vào lưới Milan. Cùng Lazio và Roma, Milan là nạn nhân yêu thích của Di Natale.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm