Milan-Genoa 1-0: Ibra lập công, Milan "giải hạn"

26/09/2010 01:14 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Đá sớm nhất vòng 5 Serie A, Milan là tâm điểm chú ý sau chuỗi 3 trận không thắng của họ. Trước Genoa, Allegri cho Robinho đá ngay từ đầu chứ không còn tung anh vào sân trong vài phút cuối như ở trận gặp Lazio nữa. "Bộ tứ nguyên tử" mà báo chí Italia nhắc đến chỉ thiếu Pato (chấn thương) và ở trận này chuyển thành "bộ tam nguyên tử".

Nhưng đấy là trên lý thuyết thôi còn thực tế thì trong 45 phút đầu tiên trước Genoa họ đá khá "buồn ngủ". Suốt cả hiệp 1, Ibrahimovic hoàn toàn mờ nhạt. Dù đã lập cú đúp vào lưới Auxerre ở Champions League nhưng chân sút người Thụy Điển rõ ràng vẫn chưa có được phong độ cao. Chậm chạp, xử lý bóng rườm rà và lóng ngóng là hình ảnh của cựu tiền đạo Juve và Inter này. Ronaldinho thì có khả dĩ hơn nhưng chỉ là hơn so với Ibra và Robinho thôi còn so với chính anh những ngày đỉnh cao thì "Ro vẩu" cũng chỉ là một bản sao bị lỗi.


Ibra lập công và Milan "giải hạn", Ảnh Getty
Hiệp 1, Milan tạo ra 3 tình huống gọi là nguy hiểm thì 2 trong số đó có dấu ấn của Ronaldinho. Đầu tiên là pha chọc khe cho Robinho dứt điểm chéo góc ở phút 19 nhưng cú sút của "số 70" không đủ  mạnh và hiểm hóc để hạ được thủ thành Eduardo của Genoa. Đến phút 27 vẫn là Ronaldinho chuyền cho Gattuso băng xuống dứt điểm ở góc hẹp nhưng một lần nữa cũng không thắng được Eduardo. Phút 44, đến lượt Boateng dứt điểm sau khi cướp bóng của một hậu vệ Genoa nhưng cú sút của tiền vệ mượn từ chính Genoa này lại đi đúng vị trí của Eduardo dù ở cự ly khá gần.

Về phần mình, Genoa đá chậm và chơi phòng ngự số đông để chống lại các pha lên bóng của đội chủ nhà. Chiến thuật đơn giản này tỏ ra khá hiệu quả vì các pha phối hợp tấn công của Milan được triển khai chậm nên thiếu tính đột biến. Cứ mỗi khi Ronaldinho hay Ibra có bóng là lập tức trước mặt họ thường là đã có 1-2 cầu thủ Genoa án ngữ còn khi bóng đưa được vào vòng cấm đội khách thì Robinho, Ronaldinho hay Ibra cũng hầu như không có cơ hội dứt điểm vì có quá đông cầu thủ áo trắng áp sát và tranh chấp quyết liệt. Cơ hội nguy hiểm nhất trong 45 phút đầu tiên lại thuộc về Genoa với cú đánh đầu cận thành ở phút 45 của Chico sau đường chuyền của Luca Toni trong tư thế hoàn toàn không bị kèm và trước mắt anh chỉ còn Abbiati. Phản xạ cực nhanh với pha tung người đẩy bóng của Abbiati mới cứu cho Milan tránh khỏi bàn thua.

Hiệp 2 bắt đầu được 4 phút, Milan có bàn thắng mở tỷ số. Pirlo chuyền bóng vào vòng cấm Genoa để Ibra đua tốc độ với 2 hậu vệ đội khách. Dù bị kèm khá chặt nhưng tiền đạo người Thụy Điển với sải chân dài và sức rướn tốt đã kịp tâng bóng vượt qua tầm với của thủ thành Eduardo đã lên hơi cao, đưa bóng vào lưới Genoa giúp Milan dẫn trước 1-0. Sau pha lập công của Ibra, trận đấu vẫn diễn ra với nhịp độ chậm giống như hiệp 1. Genoa không tổ chức được pha lên bóng sắc nét nào cho đến cuối trận còn Milan cũng chỉ có 2 tình huống đáng chú ý ở các phút 81 và 88.

Trong tình huống thứ nhất, Seedorf vào sân ở hiệp 2 có pha dứt điểm ở góc hẹp nhưng bị Eduardo chặn được còn ở tình huống thứ 2 một cầu thủ vào sân thay người khác là Flamini có pha ngoặt bóng kỹ thuật khiến cả hậu vệ lẫn thủ môn Genoa lỡ trớn nhưng anh lại dứt điểm vọt xà ở cự ly khá gần. Dù sao điều quan trọng là cuối cùng Milan vẫn thắng và Ibra đã "nổ súng" lần thứ 2 ở Serie A. Khác với trận gặp Lazio, lần này Ibra ghi bàn và Milan đã bảo toàn được chiến thắng. Cơn hạn chiến thắng kéo dài 3 vòng đấu của "Rossoneri" cũng đã được giải tỏa. Đó có lẽ là điều làm các tifosi của đội bóng đỏ đen vui mừng nhất và Allegri tạm thời trút bỏ được phần nào áp lực đè nặng lên mình sau những kết quả nghèo nàn của Milan thời gian qua.

*Ghi bàn: Ibrahimovic 49'

*Đội hình thi đấu

Milan: Abbiati – Abate, Nesta, Thiago Silva, Antonini – Boateng, Pirlo, Gattuso (Flamini 67') – Robinho, Ibrahimovic, Ronaldinho(Seedorf 70')

Genoa: Eduardo – Chico(Sculli 58'), Dainelli, Ranocchia, Criscito – Rafinha, Rossi, Veloso(Milanetto 66'), Mesto – Palacio, Toni

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm