23h00 ngày 25/9, Milan – Genoa: Cái giá của mộng mơ

25/09/2010 11:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Không còn đường lùi nào nữa cho cả Milan lẫn Genoa, hai trong số những đội bóng đầu tư ấn tượng nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ảo mộng từ đám tân binh “hàng hiệu” đang tan vỡ một cách nhanh chóng.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của thị trường cầu thủ mùa hè 2010 ở Italia là mối quan hệ “sặc mùi nhân nghĩa” giữa Milan và Genoa, đến mức như thể hai đội này đã biến thành anh em trong nhà. Milan thiếu thủ môn, Genoa cho mượn Amelia. Milan thiếu một tiền vệ cơ bắp, Genoa sẵn sàng sang tận Anh mua Boateng về chỉ để cho Milan mượn. Milan theo đuổi trung vệ Papastathopoulos, Genoa sẵn sàng bán rẻ mà không cần một xu tiền mặt (đổi bằng nửa quyền sở hữu của bộ 3 cầu thủ trẻ). Biết Milan bế tắc trong việc tống khứ “của nợ” Kaladze, Genoa chìa tay ra giúp vào đúng “phút bù giờ”.

Thời điểm ấy, Genoa và Milan đầy ắp mơ mộng. Tham vọng đổi đời của Genoa được cụ thể hóa bằng những bản hợp đồng ấn tượng với những ngôi sao được đánh giá cao như Veloso, Eduardo hay Rafinha. Trên hàng công có thêm Luca Toni, “sát thủ” một thời. Ở hàng thủ, với sự hiện diện của tài năng trẻ Ranocchia, ngay cả Bocchetti cũng không còn chỗ. Còn với Milan, nhờ sự giúp đỡ của Genoa, đội bóng này mới có thể tự tin hướng đến mục tiêu tăng cường hàng công với hai ngôi sao “khủng” Ibrahimovic và Robinho. Cứ theo những tuyên bố “nổ vang trời” của hai đội, thì Milan thế nào cũng giành Scudetto và Genoa thì đặt chân đến Champions League.

Liệu Robinho có tỏa sáng trong màu áo Milan?- Ảnh Getty
Chưa thể nói được gì khi mùa giải chưa kết thúc, nhưng hiện tại, cả Milan và Genoa đều đang sa lầy theo cùng một cách. Sau những ấn tượng khá mạnh ở ngày ra quân chiến thắng là diện mạo mờ nhạt. Milan thua Cesena thì Genoa cũng thua Chievo, thậm chí là trên sân nhà. Milan hòa Catania thì Genoa hòa Parma. Milan hòa Lazio thì Genoa cũng chia điểm với Fiorentina. Nếu trận đấu tại San Siro đêm nay kết thúc hòa thì cũng chẳng có gì lạ, vì đó là logic. Chỉ biết rằng, hòa có nghĩa là Milan và Genoa dìm nhau chìm sâu hơn vào cuộc khủng hoảng đến từ sự mơ mộng của họ. Với cùng chỉ 5 điểm sau 4 vòng, Milan đang kém cùng kỳ mùa trước 2 điểm và kém Inter 5 điểm, còn Genoa kém 4 điểm so với thành tích cách đây một năm.


Robinho có thể làm gì?

Sự mơ mộng đang bắt Milan và Genoa phải trả giá đắt, khi mặt trái của việc xáo trộn đội ngũ quá nhiều (với Genoa) và sự mất cân bằng đội hình (với Milan) đã phát huy tác hại. Chung quy chỉ vì hai chữ “tân binh”. Ở Genoa, những Eduardo (thủ môn), Ranocchia (hậu vệ), Veloso và Rafinha (tiền vệ), Toni (tiền đạo) đều nắm những vị trí nòng cốt, nhưng cho đến giờ, họ vẫn chưa hòa nhập được vào đội bóng mới, dẫn đến sự chệch choạc trong lối chơi vốn rất quen thuộc của HLV Gasperini. Ở Milan, ngoại trừ Boateng tỏ ra hòa nhập khá tốt và Ibra dần thích nghi, những người còn lại chưa tạo dấu ấn gì do ít được tin tưởng. Ngay cả Robinho, tân binh đắt giá nhất Italia mùa hè vừa qua, cũng không là ngoại lệ. Ở Serie A, số phút ra sân của anh sau 3 trận cộng lại chưa được một hiệp đấu.

Trận này, sức ép dư luận và đòi hỏi thực tế trên hàng công của Milan buộc HLV Allegri phải cân nhắc đến việc cho Robinho lần đầu tiên đá chính. Sau khi Pato dính chấn thương, ai cũng nhìn thấy Milan đã mất đi điều gì ở chỗ trống mà “Vịt con” bỏ lại. Robinho được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống đó nhờ tài năng và chất Samba, nhưng trong vài lần được vào thay người, tiền đạo người Brazil chưa cho thấy nét tích cực nào. Nếu được đá chính trước Genoa (tâm lý sẽ hưng phấn hơn), liệu Binho có thể chứng tỏ được sự hữu dụng của anh?
Không có gì đảm bảo cả. Thực tế thì Genoa cũng chưa thua trên sân khách. Chỉ có một thuận lợi nho nhỏ cho Milan là Genoa không thích đá phòng ngự. Nếu sự kết hợp Robinho-Ibra-Ronaldinho phát huy hiệu quả, Milan có thể thắng. Còn lại thì…

Dự đoán: 2-1

Vĩnh Nguyên

Đối đầu Serie A: 42 trận ở San Siro, Milan thắng 26 trận, hòa 12 và chỉ thua Genoa 4 trận.

Lực lượng: Milan vắng Ambrosini, Pato. Genoa vắng Jankovic, Destro. Đều do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati – Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, Antonini – Boateng, Pirlo, Seedorf – Robinho, Ibrahimovic, Ronaldinho

Genoa: Eduardo – Chico, Dainelli, Ranocchia – Rafinha, Rossi, Veloso, Criscito – Palacio, Toni, Sculli

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm