Sebastian Vettel trở thành hình mẫu của F1

14/03/2022 22:08 GMT+7 | Thế giới Sao

Trong một thời gian dài, Sebastian Vettel là một trong những kẻ lười biếng nhất ở giải đua Công thức 1 (F1) và một người đàn ông không có cá tính. Thế nhưng, giờ thì tay đua người Đức đã trở thành hình mẫu của tất cả, nếu không muốn nói là bộ mặt của F1.

Hamilton, Vettel, và... Covid-19

Hamilton, Vettel, và... Covid-19

Lewis Hamilton sánh ngang kỷ lục 7 lần vô địch thế giới của Michael Schumacher huyền thoại. Sebastian Vettel thi đấu mùa cuối cùng cho Ferrari, Covid-19 tấn công F1,... là những điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải Công thức một 2020.

 

Nói vậy bởi Vettel đang đấu tranh cho quyền của phụ nữ, thay mặt cộng đồng LGBTQ + lên tiếng ở những quốc gia mà họ không có tiếng nói, dẫn đầu những lời kêu gọi giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bỏ ngày nghỉ để giúp bảo tồn loài ong… chỉ là một số ví dụ mà người ta có thể nói về anh.

Dĩ nhiên, Vettel vẫn muốn giành chiến thắng ở F1, nhưng giờ đây, anh là nhà hoạt động xã hội trước tiên, sau mới là một tay đua. Dù sao thì ở thời điểm hiện tại, thành tích của anh cũng xếp sau những tay đua của Mercedes, Red Bull, McLaren và Ferrari. Vì thế, các chặng đua của Vettel hiếm khi thu hút được các dòng tít lớn.

Thế nhưng, nếu một nhận xét hóm hỉnh ở chỗ này hay chỗ kia trên đài phát thanh của anh có thể được nhắc đến, nhưng chính hoạt động tích cực của anh mới khiến tầm ảnh hưởng của anh lan rộng. Chẳng hạn như tại chặng British Grand Prix năm ngoái. Trong khi Verstappen đang được kiểm tra trong bệnh viện, Lewis Hamilton đang nâng ly chiến thắng trên sân nhà và cả Red Bull lẫn Mercedes đều khẩu chiến, Vettel đổi vô lăng lấy một chiếc túi đựng rác và ra ngoài khán đài nhặt rác.

Chú thích ảnh
Vettel và chiếc mũ phản đối chiến tranh Ukraine mà anh đang dùng thời gian gần đây
Đua Công thức 1: Chuyện gì đã xảy ra với Sebastian Vettel?

Đua Công thức 1: Chuyện gì đã xảy ra với Sebastian Vettel?

Được đưa về như là ngôi sao cuối cùng sẽ kết thúc quãng thời gian chờ đợi vinh quang gần đây của Ferrari, Sebastian Vettel sẽ rời Maranello vào cuối năm 2020 mà không để lại ấn tượng gì.

Điều đáng nói là anh không tìm đến các camera để PR. Thậm chí hoàn toàn ngược lại. Bởi khi một người hâm mộ ghi lại cảnh anh chạy lên và xuống các bậc thềm khán đài mang các túi chất thải qua lại, Vettel đã không dừng lại và nói xin chào.

Và cùng với 15 tình nguyện viên khác, anh nhặt các chai rỗng, các gói bim bim, các tờ chương trình còn sót lại cho đến khi hoàn thành công việc.

24 giờ sau, anh đến cơ sở Colnbrook của Grundon Waste Management với chiếc mũ cứng để tìm hiểu thêm về công ty rác thải mà anh đã giúp đỡ tại Silverstone. Đó là một minh chứng. Không ai bắt anh đi, nhưng anh đã làm.

Hai tuần sau, mùa giải đến với đường đua Hungaroring nổi tiếng, ở ngoại ô Budapest. Một lần nữa, Vettel đã nhìn thấy những điều lớn lao trong 4 ngày đua trước kì nghỉ hè. Bởi sau cùng, F1 mang tính chất giải trí nhưng cũng mang tính chính trị và cho thấy ảnh hưởng lớn. Ở đây, trong quá trình chuẩn bị cho chặng Grand Prix, Hungary đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về một đạo luật trong đó có lệnh cấm miêu tả hoặc quảng bá đồng tính và chuyển đổi giới tính đối với những người dưới 18 tuổi.

Vettel nói: “Tôi thấy thật xấu hổ khi một quốc gia ở EU bỏ phiếu về những luật như thế này”. Và Vettel bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên, anh mặc đồ tập có thiết kế cầu vồng trên đường chạy cho ngày truyền thông thứ Năm, các nhà tổ chức cảm thấy khó xử. Đến ngày, họ càng tỏ ra khó chịu hơn khi Vettel mặc chiếc áo cầu vồng có dòng chữ “SAME LOVE”, đồng thời anh quỳ gối ủng hộ cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc.

Đối với nhiều người, anh đã cho thấy rằng anh đã bị hiểu lầm trong nhiều năm.

Sau Hungary một tháng, Vettel có cho kênh LGBT Sport Podcast của BBC biết: “Tôi không lo lắng hay xấu hổ trước bảy sắc cầu vồng hay những gì mọi người nghĩ. Tôi muốn gửi một thông điệp và tôi rất tự hào khi làm được điều đó”.

Cho đến giờ, những câu chuyện và sự thiện chí mà Vettel tạo ra có thể là vô tận. Chẳng hạn như trên blog của mình, tay đua người Đức kể chi tiết về một chuyến thăm cụ thể đến Climeworks Orca ở Iceland, trong khi một mục khác giải thích cách anh đã làm việc với học sinh ở Áo để xây dựng một nơi trú ẩn bền vững cho ong. Vì thế, có thể anh không có thêm gì ngoài 4 danh hiệu vô địch thế giới nhưng những gì Vettel đang làm đều khiến tất cả phải ngưỡng mộ và nể phục.

Và không quá lời nếu nói anh là “Nhà vô địch của mọi người”.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm