23/10/2025 09:01 GMT+7 | Europa League
Khi Nottingham Forest chính thức bổ nhiệm Sean Dyche làm HLV trưởng theo bản hợp đồng kéo dài đến năm 2027, không ít người hâm mộ cho rằng đây chỉ là một lựa chọn mang tính "chữa cháy", một giải pháp ngắn hạn giúp đội bóng vượt qua khủng hoảng.
Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào cả con người Dyche lẫn bối cảnh hiện tại của Forest, đây có thể là bước ngoặt, mở ra kỷ nguyên ổn định và bản sắc mới cho đội chủ sân City Ground.
Tinh thần cũ trong hình hài mới
Sean Dyche không phải là một gương mặt xa lạ ở City Ground. Ông từng khoác áo đội trẻ Nottingham Forest giai đoạn 1987-1990. Hai trợ lý thân cận nhất của Dyche, Ian Woan và Steve Stone, đều là những biểu tượng của Forest trong thập niên 1990. Chính mối liên hệ sâu sắc đó giúp ông hiểu rõ văn hóa, tinh thần và niềm tự hào của Forest.
Khi được bổ nhiệm, ban lãnh đạo Forest khẳng định Dyche là "một HLV dày dạn kinh nghiệm Premier League, sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa cá tính mạnh mẽ, tư duy chiến thuật sắc bén và khả năng quản trị con người". Hơn 330 trận cầm quân ở hạng đấu cao nhất nước Anh đủ để chứng minh năng lực tổ chức, kỷ luật và khả năng xây dựng tập thể bền vững của ông.
Dyche tiếp quản đội bóng từ Ange Postecoglou, người bị sa thải chỉ sau 39 ngày với 8 trận toàn hòa và thua. Postecoglou từng cố gắng áp dụng lối chơi tấn công phóng khoáng, nhưng tập thể Forest lại không phù hợp với phong cách ấy. Trái lại, Dyche - người nổi tiếng với tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khả năng khai thác bóng chết và tinh thần chiến đấu cao - được xem là sự lựa chọn "tự nhiên" hơn cho đội hình hiện tại.
Hơn thế, Dyche không chỉ trở lại để "vá lỗi." Ông mang theo một sứ mệnh lớn hơn: Khôi phục bản sắc bóng đá thực dụng nhưng hiệu quả, đưa Forest trở lại vị thế một đội bóng khó bị đánh bại, đồng thời khơi dậy niềm tự hào trong lòng người hâm mộ. "Là người con của Nottingham, Dyche hiểu rõ giá trị và niềm kiêu hãnh của CLB này", thông báo chính thức của Forest nhấn mạnh.
Trong mắt nhiều người, đó không đơn thuần là một bản hợp đồng. Đó là sự tái hợp của quá khứ và hiện tại - giữa tinh thần Brian Clough huyền thoại và triết lý bóng đá hiện đại.
Sean Dyche được kỳ vọng sẽ vực dậy một Nottingham Forest đang rệu rã
Cơ hội tái sinh của cả hai
Sự khác biệt rõ rệt giữa Dyche và người tiền nhiệm là ở tư duy bóng đá. Nếu như Postecoglou ưa chuộng kiểm soát bóng và tấn công mạo hiểm, thì Dyche lại chọn sự chắc chắn, tổ chức chặt chẽ và tận dụng tối đa khoảnh khắc. Forest, vốn thành công trong giai đoạn trước nhờ khối phòng ngự thấp và phản công nhanh, sẽ có cơ hội tìm lại chính mình dưới bàn tay của nhà cầm quân 54 tuổi.
Cũng như khi còn ở Burnley, Dyche luôn tin rằng "nếu bạn không có ngôi sao, hãy biến tập thể của mình thành ngôi sao". Ông từng đưa Burnley vào Top 7 Premier League và giành vé dự Europa League dù ngân sách eo hẹp. Tại Forest, ông sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn nhiều: Morgan Gibbs-White sáng tạo, Danilo năng nổ, và đặc biệt là Chris Wood, người học trò cũ từng làm việc ở Burnley.
Khác với định kiến cho rằng ông chỉ biết phòng ngự, Dyche thực chất luôn tìm cách cân bằng giữa sự an toàn và tính hiệu quả. Ông yêu cầu học trò pressing hợp lý, tranh chấp mạnh mẽ và tận dụng triệt để các tình huống cố định, những yếu tố từng làm nên thương hiệu Burnley thời hoàng kim. Với nguồn nhân sự và tài chính tốt hơn, Dyche giờ có cơ hội thể hiện một diện mạo tấn công linh hoạt hơn, thay vì chỉ "phòng thủ và chờ sai lầm của đối thủ".
Kinh nghiệm ở Everton giúp Dyche trưởng thành hơn. Dù phải làm việc trong hoàn cảnh khắc nghiệt, 2 lần bị trừ điểm vì vi phạm tài chính, không có ngân sách chuyển nhượng và nội bộ chia rẽ, ông vẫn giúp đội trụ hạng 2 mùa liên tiếp. Ở City Ground, Dyche lần đầu tiên có một tập thể đồng lòng, nguồn lực ổn định và sự ủng hộ từ cấp thượng tầng.
Sự trở lại của Dyche còn mang giá trị tinh thần. Trong nhiều năm qua, ông vẫn là thành viên quen thuộc của "Thursday Club", nhóm cựu danh thủ Forest gặp gỡ hằng tuần để hồi tưởng về thời hoàng kim dưới triều đại Brian Clough. Giờ đây, khi ngồi vào chiếc ghế huấn luyện, Dyche có thể biến tình yêu ấy thành hành động thực tế: Khôi phục niềm tin và bản lĩnh cho đội bóng mà ông từng xem là "giấc mơ dang dở".
Dyche sẽ ra mắt Nottingham Forest trong trận gặp Porto tại Europa League, trước khi bước vào 2 cuộc đụng độ quan trọng ở Premier League với Bournemouth và MU. Đó là chuỗi thử thách khắc nghiệt, nhưng cũng là dịp để chứng minh rằng ông có thể làm nhiều hơn việc dập tắt ngọn lửa khủng hoảng.
Vũ Mạnh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất