SEA Games 32: ‘Thiên đường’ nơi vỉa hè và nỗi lo cho giấc mơ ‘hóa rồng’ của bóng đá Campuchia

03/05/2023 12:57 GMT+7 | SEA Games 32

U22 Campuchia đang tạo nên bầu không khí sục sôi trên khắp phố phường Phnom Penh. Ai ai cũng mong muốn có tấm vé vào sân Olympic xem bóng đá. Nhưng không phải ai cũng gặp may.

Hai trận đấu vừa qua của U22 Campuchia, hơn 3 vạn chỗ ngồi trên sân Olympic đều được lấp đầy. Hơn bao giờ hết, tấm vé vào sân xem SEA Games đang thứ mà ai cũng muốn có được.

Để có vé, CĐV phải đặt chỗ trên ứng dụng (miễn phí), sau đó xếp hàng dài chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ giữa thời tiết nóng gần 40 độ chờ được phát. Vất vả là vậy nhưng so với nhiều khán giả khác, họ vẫn là những người may mắn.

CĐV Campuchia xếp hàng dài nhận vé miễn phí để vào sân cổ vũ đội nhà. (Ảnh: Như Đạt, Linh Đan)

Không khó để bắt gặp cảnh những CĐV đu bám lên hàng rào ở lối vào sân Olympic, cố hướng mắt vào trong để xem U22 Campuchia thi đấu.

Còn ở con đường trước cổng sân, giao thông đều tắc nghẽn mỗi khi đội chủ nhà thi đấu. Từng nhóm người tấp xe vào vỉa hè, hướng mắt lên màn hình lớn để theo dõi trận đấu. Nhiều lái xe công nghệ còn không ngại từ chối nhận khách để tập trung cổ vũ cho U22 Campuchia. Với họ, lúc này bóng đá quan trọng hơn kiếm tiền.

SEA Games 32: ‘Thiên đường’ nơi vỉa hè và nỗi lo cho giấc mơ ‘hóa rồng’ của bóng đá Campuchia - Ảnh 2.

Biển người tập trung cổ vũ U22 Campuchia tại một địa điểm công cộng. (Ảnh: QLB)

Ở một góc khác, hàng nghìn người đổ về quảng trường trên đường Samdach Sothearos (Phnom Penh) để cổ vũ thầy trò Keisuke Honda. Một giờ trước khi bóng lăn, cả quảng trường đã chật kín.

Nhưng những người đến sau cũng chẳng vì thế mà bỏ cuộc. Nép sát vào vỉa hè, họ đứng lên thùng xe tải, trèo lên yên xe máy, rồi ngồi cả lên nóc xe tuk tuk, miễn sao có được góc nhìn thuận lợi nhất. Dù phải đứng xem từ rất xa nhưng chẳng có sự khó chịu nào được bộc lộ. Tất cả đều hào hứng dõi theo từng pha bóng hay của các cầu thủ Campuchia.

CĐV Campuchia đặt kỳ vọng lớn vào giải đấu được tổ chức trên sân nhà. (Ảnh: QLB)

Tuy nhiên vận may đã không đến với U22 Campuchia trong trận đấu U22 Philippines vào tối 2/5. Tưởng như thắng lợi thứ hai tại SEA Games sẽ đến thì bất ngờ bàn thua lại tới vào thời gian đá bù giờ.

Trên con đường trước tòa nhà Nagaworld, nhiều CĐV ngồi chết lặng trước cảnh U22 Philippines ăn mừng trên màn hình lớn. Nỗi đau mà bóng đá mang lại đôi khi nghiệt ngã đến khó tả.

SEA Games 32: ‘Thiên đường’ nơi vỉa hè và nỗi lo cho giấc mơ ‘hóa rồng’ của bóng đá Campuchia - Ảnh 4.

CĐV Campuchia chết lặng khi U22 Philippines gỡ hòa ở phút cuối. (Ảnh: QLB)

Kết thúc trận đấu, từng dòng người lặng lẽ ra về. Cơn mưa giông bất chợt đổ xuống càng khiến khung cảnh đượm buồn hơn.

Bóng đá Campuchia khát khao có được tấm huy chương SEA Games đầu tiên, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia Sao Sokha cũng tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu đội nhà không lọt vào bán kết. Nhưng để giấc mơ trở thành sự thực, mọi thứ có lẽ sẽ không dễ dàng.

SEA Games 32: ‘Thiên đường’ nơi vỉa hè và nỗi lo cho giấc mơ ‘hóa rồng’ của bóng đá Campuchia - Ảnh 5.

Sau gần 5 năm gắn bó, Keisuke Honda sẽ chia tay với bóng đá Campuchia khi SEA Games 32 kết thúc. (Ảnh: Như Đạt)

 

Linh Đan (từ Phnom Penh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm