U23 Việt Nam – U23 Malaysia 1-2: Đơn giản là không may

18/12/2013 06:49 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong nhiều thời điểm của trận đấu, tưởng như các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã “kết liễu” được đối thủ khó chơi U23 Malaysia, nhưng chúng ta bỏ qua cơ hội hoặc bị họ khước từ.

Sau 2/3 thời gian thi đấu chính thức, U23 Việt Nam bắt đầu nôn nóng và phải trả giá cho những sai lầm như điều gì phải đến đã đến. Không phải 1 mà đến 2 bàn thua khi U23 Việt Nam dồn lên chơi tất tay với đối thủ.

Tình huống lỏng chân của hậu vệ U23 Malaysia vào cuối trận chỉ đủ để Hồng Quân giúp U23 Việt Nam có bàn danh dự trước khi… về nước.

Thua một trận đấu…

Ngay trong hiệp 1, có không dưới 5 cơ hội ghi bàn mười mươi được tạo ra về phía cầu môn U23 Malaysia, nhưng lần lượt Hà Minh Tuấn, Văn Thắng, Mạnh Hùng, rồi Văn Quyết bị thủ môn đối phương từ chối. Đáng chú ý nhất phải là pha vuốt bóng của Văn Thắng và cú  ra chân của Văn Quyết, ở những giây cuối cùng hiệp 1.

U23 Việt Nam (trái) bị loại vì bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: Quang Nhựt

Sức ép khá lớn tiếp tục được U23 Việt Nam tạo ra trong hiệp 2 nhưng các cơ hội có bàn thắng giảm đi trông thấy, nhất là khi U23 Malaysia ý thức hơn trong việc đánh chặn. Rất nhiều các pha phạm lỗi từ giữa sân và ngoài khu vực cấm địa của U23 Malaysia, cũng vì lý do này. Hết Văn Quyết, đến cầu thủ vào sân thay người Danh Ngọ thử vận may nhưng bất thành.

Trong một buổi chiều như thế, từ kinh nghiệm các cuộc đối đầu với bóng đá Malaysia cho thấy, điều tồi tệ có thể đến bất cứ lúc nào, khi chúng ta lơi lỏng  trong phòng ngự. Phút thứ 81, U23 Malaysia ghi bàn thắng đầu tiên. Và đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, họ lần thứ 2 làm được điều này, để chính thức tiễn thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc về nước.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã thua trong một trận đấu mà đối thủ chơi hợp lý hơn, chứ không hẳn là hay hơn, nếu xét trên các cơ hội ăn bàn và nghệ thuật trình diễn trong bóng đá. Nhưng bóng đá là thành tích.

… Nhưng vẫn có điểm đáng khen

Trước trận “chung kết sớm” với U23 Malaysia, nhiều người đã đoán ra được kết cục rồi. Nhưng họ vẫn đợi, bởi còn muốn xem thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ thể hiện một bộ mặt như thế nào, tại giải đấu mà chính U23 Việt Nam bị nghi ngờ về năng lực chinh phục. Và theo cái nhìn không chủ quan, đây chính là trận cầu đáng xem nhất của U23 Việt Nam ở SEA Games 27.

U23 Việt Nam đã bắt đầu trận đấu bằng cách vượt qua sức ép và cả những rào cản hay giới hạn về chuyên môn bằng một thế trận khá sáng sủa. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ là đáng khen. HLV Hoàng Văn Phúc cũng không phải không sẵn những miếng đánh U23 Malaysia, vấn đề là họ đã đề phòng và hàng công của U23 Việt Nam quá vô duyên.

Hai trong số những điều kiện cần trong bóng đá là tâm lý và chuyên môn đều đã đảm bảo thì còn trông đợi gì nhiều hơn thế nữa?! “Điều kiện đủ”, đây mới là thứ chúng ta thiếu.

Tại Nay Pyi Taw vào chiều qua, hàng công của U23 Việt Nam một lần nữa không thể giải quyết các tình huống nguy hiểm, biến nó thành các bàn thắng, trong khi trong tay ông Phúc lại không có… cây đũa thần.

Trước chuyến đi Myanmar lần này, HLV Hoàng Văn Phúc trong một chia sẻ với Thể thao & Văn hóa đã nói, đội bóng cần có thêm một chút may mắn, bên cạnh sự ủng hộ của tất cả. Không thể nói người hâm mộ đã không ủng hộ, nhưng quả thật, U23 Việt Nam không gặp may, ngay thời điểm mà chúng ta cần điều này nhất. 

Con số trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia

2 Có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận này so với trận thắng 5-0 trước U23 Lào cách đây 2 ngày. Đó là hậu vệ Quang Hùng và tiền vệ Văn Thắng có mặt từ đầu để thế chỗ của Ngọc Đức và Phi Sơn.

3 Pha lập công ở những phút bù giờ giúp U23 Việt Nam có được bàn thắng danh của Mạc Hồng Quân. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo Việt kiều này tại SEA Games 27. Điều đặc biệt là cả 3 bàn thắng này đều được Hồng Quân ghi sau khi được vào sân thay người trong hiệp 2

5 Đây là thất bại thứ 5 của bóng đá Việt Nam trước Malaysia ở các kỳ SEA Games từ trước đến nay. 4 trận thua trước đó là ở vòng bảng SEA Games 1991 (thua 1-2), vòng bảng SEA Games 1997 (thua 0-1), vòng bảng SEA Games 2001(thua 0-2) và chung kết SEA Games 2009 (thua 0-1)

12 Sau 12 năm, U23 Việt Nam mới không lọt được vào vòng bán kết của một kỳ SEA Games. Lần gần đây nhất U23 Việt Nam phải dừng chân ở vòng đấu bảng là ở SEA Games 20 năm 2001.


TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm