Ghi chép dọc đường: Chuyện về một bức ảnh

14/12/2013 10:21 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Lại nói trận bán kết lượt về AFF Cup 2008 với nhà vô địch, ĐT Singapore, chúng ta không mang nhiều kỳ vọng trong chuyến đến đảo quốc sư tử, sau trận hòa không bàn thắng ở Mỹ Đình. Nhưng có thể HLV Henrique Calisto và các học trò lại nghĩ khác, ngay cả khi ĐT Việt Nam đã phải trầy trật để vượt qua được vòng đấu bảng.

Trên sân tập ở vùng ngoại ô Singapore, nằm ngoài khuôn viên SVĐ QG Kallang Roar (khu Geylang), trước trận đấu, Quang Hải đã đề nghị chúng tôi chụp một tấm ảnh… “tự sướng”. Theo đó, Hải “gà” nằm nghiêng xuống đường piste, tay chống đầu và cười rất tươi, bắt chước kiểu ăn mừng bàn thắng của cầu thủ châu Âu. “Đây sẽ là tấm ảnh đăng báo vào ngày mai nhé anh”, Quang Hải nói.

Cần chắc rằng, ĐT Việt Nam dưới triều đại Henrique Calisto năm 2008, Quang Hải chỉ là sự lựa chọn thứ yếu trên hàng công, sau Việt Thắng, Công Vinh, thậm chí cả Thanh Bình. Nhưng tại sao và như thế nào, Quang Hải lại tin rằng, đây sẽ là trận đấu của mình? Nhân tiện, tiền đạo người Khánh Hòa còn nhờ chúng tôi dạy mấy câu tiếng Anh, để phát biểu với Đài truyền hình nước ngoài.

Quang Hải tạo dáng trước trận bán kết AFF Cup 2008.

“Một niềm tin kỳ lạ, tôi cho rằng, hôm nay sẽ là ngày của Quang Hải”, tiền đạo người Khánh Hòa nhớ lại khoảnh khắc anh ghi bàn thắng quý hơn vàng mười, kết liễu nhà vô địch và đưa ĐT Việt Nam lần thứ 2 trong lịch sử, giành quyền vào chơi một trận chung kết giải bóng đá Đông Nam Á (sau lần đầu năm 1998). Một pha bóng mang đậm dấu ấn H.Calisto và một bàn thắng để đời với Quang Hải.

Cũng giống như Quang Hải, Công Vinh, cầu thủ có pha qua người đầy nỗ lực và tinh quái, trước khi thực hiện đường chuyền quyết định để đồng đội ghi bàn thắng “kết liễu” Singapore, đã tịt ngòi kể từ khi AFF Cup 2008 khai mạc ở Phuket cho đến trước các trận bán kết và cả chung kết, nhưng HLV Calisto đã rất kiên nhẫn. Thầy “Tô” tin vào Vinh và Vinh cũng tin vào chính mình.

Chúng ta đều biết là, Công Vinh đã ghi bàn trong cả 2 trận chung kết đi và về với Thái Lan sau đó, giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vương Đông Nam Á. Đến sau này, khi những so sánh xuất hiện, rất nhiều ý kiến đồng tình rằng, sở dĩ HLV Calisto luôn có niềm tin sắt đá vào chính mình, cũng như các học trò, bởi phù thủy người Bồ biết rõ mình có gì trong tay.

ĐT U23 Việt Nam lúc này không còn phù thủy Calisto, cũng không có Công Vinh hay Quang Hải, nhưng hy vọng, chúng ta còn có niềm tin. Hãy tin vào chính mình và rằng, mình có thể làm được những điều kỳ diệu.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm