U23 Việt Nam – U23 Timor Leste 4-0 : 'Ma thuật' của HLV Miura

08/06/2015 05:14 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Miura lại đúng khi lần đầu tiên xếp cặp Phi Sơn và Hồng Quân trên hàng công trong lần thứ 4 xáo trộn đội hình ở SEA Games này. Và hai học trò đã không phụ ông thầy người Nhật Bản.

U23 Timor Leste vào trận với lối đá áp sát và đầy thể lực như những trận đấu trước đó. Có điều, đội bóng do HLV Fabio Silva dẫn dắt lại thiếu đi sự tinh tế, không có thủ lĩnh và rời rạc khi phối hợp. Dù có khá nhiều cầu thủ quốc tịch Brazil nhập quốc tịch trong đội hình, nhưng kỹ thuật cơ bản của họ cũng không trội hơn U23 Việt Nam.

Đội trưởng Fonseca không đủ sức lãnh đạo tuyến giữa của U23 Timor Leste, khi những Huy Hùng và Duy Mạnh mạnh hơn trong tranh chấp và liên tục bẻ gãy. HLV Fabio chỉ kỳ vọng vào tiền đạo to khỏe Neto, nhưng hàng thủ U23 Việt Nam đã không để khoảng trống nào cho chân sút này.

Đối thủ yếu, nhưng cũng phải thừa nhận sự tinh tường của ông Miura trong việc đánh giá họ. Cánh trái của U23 Timor Leste với sự yếu kém của Victor Sabas được HLV Miura khai thác triệt để với việc đưa đội trưởng Ngọc Hải đầy sức mạnh xoáy vào. Ngọc Hải chứng tỏ mình xứng đáng cầm băng thủ quân của U23 Việt Nam khi không chỉ bản lĩnh, mà còn cả chuyên môn đa dạng. Ông Miura đã phát huy triệt để khả năng của Ngọc Hải tùy vào đối thủ, nhưng dù đá trung vệ hay hậu vệ biên, Ngọc Hải đều xuất sắc.

4 bàn thắng của U23 Việt Nam đều đến từ cánh phải, trong một tối HLV Miura tin dùng cầu thủ này ở vị trí hậu vệ biên. Cầu thủ người Nghệ An đóng góp 2 đường chuyền thành bàn và trực tiếp nâng tỷ số lên 3-0. Còn tình huống nâng tỷ số lên 4-0, Thanh Bình vừa được HLV Miura tung vào sân lập tức phát huy hiệu quả với với cú sút buộc Ramos phải đẩy bóng để Huy Toàn lập công.

Phương án không Công Phượng

Ngay từ những phút đầu trận, ông Miura đã mạnh dạn sử dụng đội hình tấn công với 3 tiền đạo là những Phi Sơn, Ngọc Thắng, Hồng Quân. Ông Miura vẫn tin tưởng Phi Sơn dù cầu thủ này có trận đấu khá thất vọng trước U23 Lào. Cầu thủ gốc Hà Tĩnh không phụ lòng thầy khi chỉ cơ hội thứ 2, Phi Sơn đã khôn ngoan chọn vị trí chính xác khi cặp trung vệ đội khách chỉ tập trung vào Hồng Quân. Cặp tiền đạo này đã định đoạt trận đấu cho U23 Việt Nam tối qua khi Hồng Quân nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam đầu hiệp 2.

Lấy lại ngôi đầu bảng trước cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ chính cùng bảng U23 Thái Lan, HLV Miura còn thở phào khi bảo toàn được lực lượng và những sự thử nghiệm đã cho kết quả tốt. Ông Miura đang tung hỏa mù để người Thái khó đoán bắt lối chơi của U23 Việt Nam. 3 sự thay đổi người nhằm vào các trụ cột Duy Mạnh, Ngọc Thắng, Hồng Quân của ông Miura để giữ sức cho họ, sẵn sàng đấu U23 Thái Lan. Công Phượng cũng được nghỉ ngơi để có cảm giác sung sức nhất trước khi đụng độ người Thái. Và với những Phi Sơn, Thanh Bình, Văn Toàn dù có thể là phận đóng thế, nhưng ông Miura vẫn tin dùng họ để có cảm giác tốt nhất. Họ là những con bài chiến lược cực kỳ quan trọng và luôn sẵn sàng bùng nổ khi được trao cơ hội.

U23 Việt Nam biến đổi rất thú vị từng trận đấu với tài xoay “rubic” của ông Miura và hãy đợi xem ông thầy người Nhật Bản tính toán ra sao trước người Thái và xa hơn là đối thủ tại bán kết. 

3 – Hiện chỉ còn 3 đội bóng tiếp tục toàn thắng ở môn bóng đá nam là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Myanmar.

2 – Có tới 2 trong số 4 bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi từ những pha tạt cánh đánh đầu.

4 – Với 4 bàn ghi được, U23 Việt Nam là đội chọc thủng lưới Timor Leste nhiều lần nhất ở vòng bảng cho tới lúc này.

HLV Da Silva coi U23 Việt Nam là ứng cử viên số 1

U23 Việt Nam rất mạnh và xứng đáng giành chiến thắng. Tôi nghĩ các bạn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch và tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các bạn. Tôi cũng cần dành lời ngợi khen cho các cầu thủ Timor Leste vì dù thua đậm nhưng họ vẫn không nản chí và vẫn chơi fair- play.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm