Ngôi sao Judo mới Nguyễn Thị Thanh Thủy: 'Ba tôi mang đến niềm tin chiến thắng'

08/06/2015 07:19 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Cha của Thanh Thủy sang Singapore cổ vũ cho con gái để tiếp thêm niềm tin và chỉ chia sẻ với con gái tin buồn của gia đình khi nữ VĐV 20 tuổi này giành HCV.

Sinh năm 1995, còn rất trẻ, mới lên đội tuyển trẻ quốc gia từ năm 2011 và đến 2013 mới được vào đội tuyển quốc gia, lần đầu tiên tham dự SEA Games, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã giải hạn cho Judo Việt Nam bằng tấm HCV đầu tiên ở hạng 52kg sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ lớn và hạ bệ ĐKVĐ SEA Games Phonenaly của Lào.

Nguyễn Thị Thanh Thủy là cái tên lạ với người hâm mộ Judo cả nước, với cả giới truyền thông thể thao. Nhưng với người dân Trà Vinh, cô bé không hề xa lạ bởi cô xuất thân từ một “dòng họ giỏi võ” nối tiếng ở mảnh đất này.

Ngay từ nhỏ, Thanh Thuỷ đã chứng kiến cô dì chú bác của mình tập luyện Judo. Cô dần làm quen với thảm đấu dưới sự dìu dắt của người anh ruột, hiện là Thạc sĩ nghiên cứu chuyên về Judo – trọng tài quốc gia Nguyễn Thanh Hoàng. Sớm bộc lộ năng khiếu, Thuỷ được sự dìu dắt của HLV Đinh Văn Cường và Nguyễn Quốc Huân ở trường năng khiếu tỉnh Trà Vinh.

Bóng dáng người cha

Nhưng người có ảnh hưởng nhất với Thanh Thủy chính là cha cô. Ông Nguyễn Mai cưng con gái, thấy bé Thủy thích học võ và mê những đòn ippon, anh hết sức ủng hộ.

Thủy nhớ lại những ngày còn bé, ngồi sau lưng bố đi tập Judo: “Ngày ngày hai bố con đèo nhau trên chiếc xe tàng, lưng áo bố ướt đẫm mồ hôi vì nắng Trà Vinh, áo con gái thì lúc nào cũng là võ phục. Em đi thi đấu ở đâu bố cũng đi theo. Dù em có giỏi võ cỡ nào thì với bố, em cũng vô cùng nhỏ bé, cần được chăm sóc”.

Tại SEA Games này, bố mẹ của Thuỷ đã sang Singapore từ sớm để cổ vũ và chăm sóc con gái cưng, hoàn thành lời hứa đi bên con suốt đời. Mặc dù theo lịch thi đấu diễn ra buổi chiều, nhưng từ 8h sáng, 3 người đi tàu điện ngầm đến gặp con để động viên. Ông Nguyễn Mai bùi ngùi: “Đã lâu lắm rồi tôi mới được gặp con. Cháu nó đi tập huấn nên vắng nhà gần một năm nay. Gia đình có người thân mới mất hôm vừa rồi nhưng mọi người quyết định không nói để Thủy yên tâm thi đấu ở Đại hội. Tấm HCV này vì thế càng quý giá với Thủy và gia đình.”

Những giọt nước mắt

Nhớ lại chiến thắng của mình, cô vẫn còn chưa hết xúc động. Nhất là trong hoàn cảnh lần đầu tham dự SEA Games mà thầy của Thủy, HLV Lê Quốc Thăm bị truất quyền chỉ đạo trước trận đấu. Dù sợ và lo lắng, Thủy đã cố gắng hết sức, rất tập trung, cố gắng chắc chắn tối đa trong từng đòn đánh. Thuỷ đã có được 1 điểm Yuko trước ĐKVĐ SEA Games Phonenaly để bước lên bục vinh quang.

Ôm chặt HLV ngay sau trận đấu, ôm chặt ba mẹ, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô gái Trà Vinh khiến cả đoàn Việt Nam xúc động. Ngoài xúc động vì chiến thắng đến, cô còn khóc vì nhận được tin người thân trong nhà đã ra đi mãi mãi.

Thuỷ xúc động: “Nhìn thấy ba, em tưởng như được tiếp thêm sức mạnh. Nên dù phải đối mặt với đương kim vô địch, em cũng không ngán. Đối thủ Lào có kinh nghiệm thi đấu nhiều hơn, tự tin hơn, phong thái, cách đánh vẫn khó chịu như những clip em đã được xem cả ngàn lần khi tập huấn. Ngược lại, em tin rằng mình có sức trẻ, có ba mẹ, thầy cô ở sát bên vì thế em chỉ có một  quyết tâm đánh hết mình vì màu cờ sắc áo...”.

Triệu Ánh (Từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm