Trần Quốc Cường: 'Huy chương này tôi dành tặng vợ yêu'

08/06/2015 05:16 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Là một trong hai VĐV giành được HCV cho bắn súng ngày 7/6, xạ thủ Trần Quốc Cường nói, tấm huy chương quý giá ấy anh dành tặng cho người vợ của mình.

Tấm HCV của Trần Quốc Cường là một bất ngờ với chính anh. Bởi ở cuộc thi buổi sáng, Hoàng Xuân Vinh phá kỷ lục SEA Games với thành tích 582 điểm sau sáu lượt bắn ở vòng loại. Nhưng đến buổi chiều thì Vinh không giữ được phong độ, anh liên tiếp bắn xa vòng đích nhỏ nhất, không thể tái lập thành tích trước đó. Xuân Vinh chỉ xếp thứ ba chung cuộc với số điểm 178,2, giành HCĐ. Ngược lại, Trần Quốc Cường và Wong Johnathan Guanj (Malaysia) đã cùng nhau “đấu súng” và phần thắng thuộc về người có thâm niên đi SEA Games nhiều nhất đoàn TTVN, anh Trần Quốc Cường.

Không được kỳ vọng nhiều, nhưng xạ thủ họ Trần đã gây bất ngờ khi giành HCV với thành tích 197,4 điểm. Chiến thắng đến với Quốc Cường sau viên đạn cuối cùng của Wong Johnathan Guanj chỉ đạt điểm số 7,4.

Quốc Cường là xạ thủ kỳ cựu của bắn súng Việt Nam, thi đấu ổn định ở nội dung đồng đội nhưng HCV cá nhân gần nhất của anh là từ SEA Games 2011 ở Indonesia tại nội dung 50m súng ngắn bắn chậm.

Quốc Cường cho biết: “Đây thực sự là một bất ngờ bởi đây không phải là nội dung sở trường của tôi. Nhưng quả thật việc tập huấn ở Hàn Quốc và thi đấu liên tục tại các giải bắn súng thế giới đã là sự mài giũa tốt nhất. Tôi rất cảm ơn BHL đã tin tưởng. Tôi cũng sẽ đãi chuyên gia Hàn Quốc của chúng tôi một chầu vì ông đã chỉ đạo sát sao khi tôi đang thi đấu và có ảnh hưởng lớn đến tinh thần thi đấu của tôi. Nhưng người tôi biết ơn nhất chính là vợ yêu của tôi, nghệ sĩ múa rối nước của Rạp múa rối Trung ương, Trần Mai Anh.”

Suốt hai tháng qua, Trần Quốc Cường chưa từng gặp vợ con, anh rất nhớ hai “thằng cu” rất nghịch ngợm của mình. “Ở nhà, dù tôi hay đi công tác rất nhiều, song Mai Anh của tôi vẫn chu đáo. Tình cảm hai vợ chồng lúc nào cũng bền chặt. Dù là nghệ sĩ lãng mạn lắm nhưng lại lấy phải ông chồng khô khan, lúc nào cũng chỉ mê bắn súng, nhưng Mai Anh lúc nào cũng hiểu và thông cảm, an ủi mỗi khi tôi không chiến thắng. Quả thật, dù ngày nào cũng gọi điện thoại nhưng nỗi nhớ chẳng thể vơi”.

Thế nhưng dù chiến thắng, anh cũng không thể gọi điện thoại báo tin về cho vợ yêu bởi từ ngày hôm qua, cả đội tuyển đều bị BHL thu điện thoại, máy tính, ipad… để tập trung tối đa cho việc nghỉ ngơi. Quốc Cường cười hiền: “Hôm qua, trước lúc bị thu điện thoại lúc 10 giờ còn kịp nói chuyện với vợ hai câu. Nhưng không kịp nói những lời quan trọng (cười). Tối nay, chắc tôi phải gọi sớm.”

HLV trưởng đội bắn súng Nguyễn Thị Nhung:
“Tôi rất thương Xuân Vinh”

“Dù Xuân Vinh hay Quốc Cường giành HCV thì tôi đều rất mừng. Xuân Vinh là đương kim vô địch và áp lực thành tích, phải bảo vệ vị trí khiến Vinh chịu một sức ép lớn. Tôi rất thương Vinh”, HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ. “Tuy nhiên, với 2 tấm HCV ngày hôm nay, tôi cũng rất yên tâm rồi. Ngày hôm qua không có vàng nào khiến sức ép áp lên cả đội, không thể thở nổi.

Trong số 2 HCV đoạt được hôm qua, Xuân Vinh cũng góp mặt ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam. Ba xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường và Nguyễn Hoàng Phương đạt 1.727 điểm, xuất sắc đoạt Huy chương Vàng. Đây là chiếc HCV đầu tiên của môn bắn súng tại SEA Games 28.

“Bắn súng còn 6 nội dung thi đấu nữa trong những ngày thi đấu tới. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. SEA Games trước, bắn súng giành được 7 HCV nhưng năm nay thực sự khó khăn vì Singapore, Thái Lan, Malaysia đều đầu tư mạnh mẽ cho bắn súng với trường bắn tiêu chuẩn, đạn thật… Mình được như thế này cũng đã là cố gắng hết sức”, HLV kỳ cựu Nguyễn Thị Nhung cho biết.


Thiệu Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm