Scott McTominay xuất sắc nhất mùa: Khi con cá được thả vào nước

26/05/2025 14:42 GMT+7 | Italy

Không ai có thể phàn nàn một lời nào về việc Scott McTominay giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa 2024-25". Một người nữa rời sân Old Trafford để khẳng định mình, nhưng ở tầm một ngôi sao đích thực.

Để so sánh sự tiến bộ của McTominay so với khi còn bị coi là "phế phẩm" ở Man United, hãy xem bảng chỉ số đánh giá của EASports, đơn vị tài trợ chính của Serie A mùa này, đồng thời là nhà phát hành game bóng đá hàng đầu FIFA Online chuyên "số hóa" trình độ cầu thủ. Hồi đầu mùa, chỉ số của McTominay là 78. Hôm nhận giải, anh được trao tấm thẻ mang chỉ số 96 - số điểm của một siêu sao.

Đó chỉ là một sự xác nhận vui, nhưng việc McTominay là ngôi sao sáng nhất Serie A mùa này là thật. 12 bàn thắng của anh (nhiều nhất trong số các tiền vệ) chiếm hơn 20% số bàn thắng của cả đội, trong đó có 9 bàn trực tiếp đem về điểm số cho Napoli và 8 là bàn mở tỷ số. Ngay cả bàn thắng thứ 12, trong trận đấu quyết định mùa giải, thắng lợi 2-0 trước Cagliari trên sân nhà cuối tuần qua, cũng là bàn mở tỷ số. Ý nghĩa của bàn thắng ấy càng đặc biệt hơn khi nó đến ở thời điểm sức ép đang đè nặng lên Napoli bởi ở Como, Inter đang dẫn trước và tạm vươn lên ngôi đầu. Đã thế, pha làm bàn ấy còn là một tuyệt phẩm tung người móc bóng, càng tô điểm thêm cho vẻ siêu thực của một ngôi sao vụt sáng khiến tất cả phải ngả mũ.

Scott McTominay, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải: Khi con cá được thả vào nước - Ảnh 1.

McTominay giành giải Cầu thủ hay nhất Serie A hoàn toàn xứng đáng

Trên thực tế, McTominay không tiến bộ như người ta tưởng về trình độ, cũng không phải người quyết định sự lột xác của Napoli. Các phân tích chuyên môn cho thấy anh chỉ chạm bóng rất ít, trung bình 41 lần mỗi trận, chuyền bóng cũng không quá tốt (85%), nhưng cầu thủ này đứng đầu trong số các tiền vệ về số pha xâm nhập khu cấm địa, đứng thứ 2 về số cú sút trúng đích, số pha tranh chấp và số pha không chiến. Có nghĩa là McTominay, cầu thủ người Scotland đầu tiên vô địch bóng đá Italy sau 120 năm, được phát huy khả năng mạnh nhất của anh là tấn công, lao vào trước khung thành đối thủ và ghi bàn, chứ không phải bị ép vào các vị trí phòng ngự như hồi còn ở Man United. Nói cách khác, anh là con cá được HLV Conte thả vào nước, chứ không bắt nó leo cây.

Vậy mới thấy, gặp được thầy tốt quan trọng như thế nào với một cầu thủ, và ngược lại, tài năng của một nhà cầm quân là nhìn thấy được ngọc quý bên trong một viên đá bị thải loại. Conte thậm chí phải thay đổi cả triết lý của mình để phù hợp với McTominay, quyết tâm tạo ra bể nước cho con kình ngư vùng vẫy, và giờ là lúc tận hưởng thành quả ngọt ngào. 

  Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm