Toàn bộ sự thật về việc Real sa thải Schuster

12/12/2008 10:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Người ta vẫn nói rằng HLV Bernd Schuster bị đuổi ra đường là do ông luôn đối đầu với báo chí, do kết quả thi đấu tồi tệ của Real Madrid, và nhất là do thái độ đầu hàng trước khi đến SVĐ Nou Camp khi tuyên bố “không thể thắng được Barca”. Nhưng sự thật lại là một câu chuyện khác.

Thực ra quyết định “trảm” HLV người Đức đã được đưa ra từ cách đây ba tuần, sau khi đội bóng hoàng gia thua Valladolid ngày 15/11. Quyết định này cũng được các cầu thủ công thần “thông qua” sau thất bại trước Getafe.

Theo tiết lộ của báo chí Tây Ban Nha, trong một bữa cơm tối, các đội trưởng, đội phó và các “thượng nghị sỹ” của Real Madrid đã quyết định thông báo cho CLB biết là họ không còn tin tưởng vào HLV nữa và đòi phải có HLV mới và người đó là Juande Ramos.
 
Cựu HLV Real Madrid, Bernd Schuster

Sự thật là ông thầy người Đức đã không có được sự ủng hộ của “phòng thay đồ”, mặc dù bề ngoài đội bóng áo trắng lúc nào cũng làm như quan hệ giữa Schuster và các con “kền kền trắng” đang rất tốt đẹp. Việc họ chiến đấu hết mình để vượt qua tỷ số 1-3 bất lợi trước Sevilla thực ra là để cứu uy tín của họ chứ không phải cái đầu của HLV.

Từ lâu mọi người đều biết giữa Bernd Schuster và các học trò không có chút tình cảm nào. Các cầu thủ đều cảm thấy khó chịu khi Schuster biến mất trong giờ nghỉ của trận lượt về trước Real Union, CLB đã cho Real Madrid ra rìa tại Cúp Nhà vua, cũng như sự thiếu trao đổi giữa HLV và các cầu thủ trong tập luyện cũng như trước và sau trận đấu.

Việc Schuster không bị trảm sớm chẳng qua chỉ để tránh tình huống khó xử cho Chủ tịch Ramon Calderon trong hội nghị cổ đông vừa qua mà thôi.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm