“Ấn tượng” Schuster: Hài hước kiểu Đức

10/12/2008 14:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không phải là lý do chính, nhưng phát biểu theo kiểu buông xuôi "không thể thắng được Barca vào lúc này" của Schuster là tác động cuối cùng khiến Calderon và Mijatovic đưa ra quyết định sa thải. Như thế, Schuster chính là HLV thứ hai mất việc ở Real Madrid vì vạ miệng, sau John Toshack, người trong nhiệm kỳ thứ hai ở Bernabeu đã bị đá ra đường chỉ sau 1 mùa giải vì dám so sánh các cầu thủ Real với "những con lợn biết bay"!
 
Schuster: "Thắng Barca bây giờ là điều không tưởng"

Nhưng nếu cánh phóng viên thể thao từng rất thích thú với những ví von kiểu ấy của Toshack, thì một trong những ấn tượng sâu đậm nhất về Schuster lại chính là khả năng biến các buổi họp báo thành những... cơn ác mộng với người đối diện. HLV người Đức không bao giờ trả lời những câu hỏi không liên quan đến trận đấu, và với những câu hỏi liên quan thì cũng chỉ trả lời nhát gừng, kiểu "không đúng", "đúng". Thỉnh thoảng khi hứng lên, Schuster còn cài vào trong các câu nói của mình không ít ý tưởng "hay ho", hay ho tới mức các phóng viên phải gọi đó là "óc hài hước kiểu Đức". Dưới đây là một vài trong số những biểu hiện của óc hài hước rất Schuster ấy, chỉ tính riêng từ đầu mùa giải này.

07/12/2008: "Thắng Barca bây giờ là điều không tưởng" (sau thất bại trước Sevilla và trước trận "Siêu kinh điển" 6 ngày).

06/12/2008: "Ba năm trước chúng tôi cũng có một đội trẻ đấy" (Phát biểu sau quyết định từ chức của giám đốc Castilla Michel).

29/11/2008: "Chả có gì phải đau đớn với thất bại, khi đó là điều không thể tránh khỏi" (sau thất bại 1-3 trước Getafe).

28/11/2008: "Người ta không ai mở quà Giáng Sinh trước ngày 24/12 cả" (bình luận về lời hứa tăng cường 2 tân binh trong kỳ CNMĐ của Calderon).

21/11/2008: "Nếu mà theo lời các anh (phóng viên), thì đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi. Với CLB thì chắc là tôi có nhiều hi vọng hơn chút xíu" (phản ứng trước những tin đồn Calderon đã ra tối hậu thư).

14/11/2008: "Tạ ơn Chúa là tôi không bị bắt buộc phải mời các anh vào nghỉ trong phòng thay đồ"(liên quan tới thông tin Schuster không nói gì với các cầu thủ trong thời gian nghỉ giữa hiệp).

11/11/2008: "Tôi không nghi ngờ về khả năng tiếp tục của mình nhưng tôi hiểu là người khác thì có. Với những gì chúng ta đang thấy, điều đó cũng hợp lý thôi" (sau khi bị Real Union loại khỏi Cúp Nhà Vua).

01/11/2008: "Người ta đã diễn giải sai những gì tôi muốn nói" (liên quan tới những lời phàn nàn với các quyết định của trọng tài).

21/10/2008: "Tôi không nghĩ thất bại là điều đáng ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là cách chúng tôi nhập cuộc" (sau thất bại 1-2 trước Juventus trong trận đấu mà Del Piero mở tỉ số ngay ở phút thứ 5).

18/10/2008: "Tôi không nghi ngờ khả năng ghi bàn ở những phút cuối của đội bóng, nhưng rất nghi ngờ các trọng tài, những người có vẻ luôn đứng về phía đội chủ nhà. Nếu không có họ, chúng tôi đã thắng tới 5-1" (sau chiến thắng 2-1 trước Atletico)

30/09/2008: "Tôi không tức giận, cũng chẳng thất vọng, vì ký hợp đồng với một cầu thủ đâu phải là chuyện dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ" (phát biểu về việc Real Madrid chỉ mua mỗi mình Van der Vaart trong mùa Hè).
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm