Schalke thảm bại trước Real Madrid: Tất cả đều tại… Bayern!

28/02/2014 06:47 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Dĩ nhiên, chẳng ai bất ngờ về việc Schalke phải nhận thất bại trước Real Madrid. Tuy nhiên, cách mà đội bóng Đức sụp đổ thực sự khiến số đông ngỡ ngàng.

Trận thảm bại 1-6 một lần nữa phơi bày sự chênh lệch đáng sợ của Bundesliga.

Từ cú sốc tại Gelsenkirchen…

Tỉ số 1-6 ấy là một cú sốc với nhiều người. Cú sốc ấy lớn đến mức mà chính HLV Jens Keller của Schalke có vẻ cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, nên thậm chí còn văng tục (ở cấp độ nhẹ) trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Phản ứng ấy của Keller cũng là dễ hiểu. Bởi dù Real Madrid được đánh giá cao hơn hẳn (trước trận đấu, người ta đã so sánh giá trị chuyển nhượng ước tính cả đội hình thường xuyên đá chính của hai đội. Đội chủ nhà chỉ là 128,5 triệu euro, quá ít so với con số hơn 400 triệu euro bên phía Real), nhưng Schalke lại được có điểm tựa là đội ngũ CĐV nhà vô cùng hùng hậu và cuồng nhiệt. Chưa kể, nước Đức vẫn còn luôn được xem là miền đất dữ đối với Real Madrid.

Chỉ có điều, ngay tại hang ổ của mình, Schalke lại thể hiện một bộ mặt vô cùng thất vọng. Họ dễ dàng để đối thủ vùi dập mà gần như không có bất kì sự phản kháng nào, ngoại trừ khoảng hơn 10 phút đầu và cú volley thần sầu của Huntelaar ở phút cuối. Kết quả 6-1 ấy cũng đồng nghĩa cánh cửa Champions League đã đóng sập với Schalke.

Như vậy, với thất bại tại Gelsenkirchen, các đại diện Bundesliga đã phải hứng chịu 2 trận thua vỡ mặt ở lượt đi vòng 1/8 Champions League (trước đó Leverkusen cũng đã phải nhận thất bại 0-4 trước PSG). Đáng chú ý, đây đều là những trận đấu có chênh lệch tỉ số lớn nhất tại lượt đi vòng 1/8, bất chấp việc cả 2 đại diện Bundesliga đều có lợi thế sân nhà. Điều đó tiếp tục là minh chứng cho thấy ngoài Bayern Munich và Dortmund, phần còn lại của Bundesliga vẫn chỉ là những kẻ học việc tại Champions League.

…đến sự phân cực của Bundesliga

Chẳng thể phủ nhận Real Madrid với tam tấu Ronaldo – Benzema và Bale đã đá cực hay. Nhưng rõ ràng CLB Hoàng gia Tây Ban Nha cũng chẳng thể thắng đậm và dễ dàng đến thế, nếu Schalke không chơi quá bạc nhược. Hàng thủ áo xanh đã bộc lộ quá nhiều sơ hở, để Ronaldo và các đồng đội thỏa sức tung hoành. Chỉ riêng, trung vệ Santana đã có ít nhất 2 tình huống mắc lỗi, dẫn đến bàn thắng thua. Chính HLV Jens Keller đã phải thừa nhận đội bóng mình đã mắc quá nhiều lỗi, còn đội trưởng Hoewedes thì cay đắng: “Mọi sai lầm của chúng tôi đều đã bị trừng phạt”.  

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Schalke tỏ ra khớp trước các CLB lớn. Ở vòng bảng, dù không khó khăn để bắt nạt Basel hay Steaua Bucuresti, nhưng Schalke lại luôn thua rất đơn giản trước Chelsea. Bất chấp ở thời điểm đó đội bóng Anh cũng không có được phong độ cao và thường gặp rất nhiều khó khăn trước Basel và thậm chí là cả Steaua Bucuresti – những đối thủ còn yếu hơn Schalke. Tương tự như vậy, Leverkusen cũng luôn để cho Manchester United vốn đầy bất ổn dưới triều đại của David Moyes bắt nạt dễ dàng đến khó tin, trong đó có một trận thua 0-5 ngay trên đất Đức.

Những chi tiết ấy cho thấy Schalke và Leverkusen chưa có đủ kinh nghiệm để đá Champions League. Họ chưa đủ bản lĩnh cũng như năng lực để chơi tốt ở sân chơi danh giá nhất Châu Âu này, giống như những đội bóng đồng hương Bayern Munich hay Dortmund. Khác với La Liga hay Premier League, nơi gần như mọi đại diện đều là các đội bóng thật sự từng trải ở giải đấu khắc nghiệt này.

Bundesliga hiện đã và đang bị Bayern Munich phủ móng vuốt. Giải đấu quá chênh lệnh, nên vẫn còn cả chặng đường dài để trở thành số 1 châu Âu. Ai đó sẽ nói, Schalke, Leverkusen hay thậm chí cả Dortmund cần thời gian để trưởng thành. Nhưng thời gian liệu có nghĩa lý gì, khi mỗi mùa bóng qua đi, vài ngôi sao sáng nhất của các đội thấp cổ bé họng ấy lại chiếu sáng xứ Bavaria?

1 Trận thắng Schalke 6-1 cũng là chiến thắng đậm nhất của Real Madrid tại mùa giải năm nay (trước đó, ở vòng bảng CLB TBN cũng đã vượt qua Galatasaray với tỉ số tương tự).

0 Schalke đã không thể giành nổi dù chỉ 1 điểm, cũng như ghi được bàn thắng nào trong 2 trận đấu gặp Chelsea ở vòng bảng.

9 Manchester United chỉ ghi được 12 bàn thắng tại Champions League mùa này, nhưng có tới 9 trong số đó là vào lưới Leverkusen.


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm