Scandal mới của Adriano: Mất suất dự World Cup vì... gái?

07/03/2010 10:29 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Tiền đạo lắm tài nhiệt tật Adriano lại dính vào một scandal mới, mà rất có thể nó sẽ khiến anh phải trả giá bằng suất dự World Cup 2010 cùng ĐT Brazil.

Số là khi trở lại Brazil sau trận giao hữu với Ireland ở London giữa tuần qua, Adriano đã cùng bạn bè tổ chức một buổi party. Khi cuộc vui đang lên đến cao trào thì bất ngờ, bạn gái của Adriano là Joana Machado xuất hiện với gương mặt vô cùng giận dữ. Sau một hồi cãi cọ, Adriano đã bỏ ra xe đi về, song Joana đã không chịu buông tha và đã cầm chai lọ, gạch đá ném vào xe hơi của cầu thủ này cũng như những chiếc xe đỗ gần đó.


Sự việc xảy ra hôm thứ Năm vừa qua, và ngày hôm sau, Adriano đã không xuất hiện trong buổi tập của Flamengo. CLB này cũng đã thông báo, Adriano sẽ không có mặt trong trận gặp Rasende ở giải bang Rio, cũng như trong chuyến làm khách ở Venezuela tại Copa Libertadores vào giữa tuần sau. Phát biểu trên truyền hình Brazil, phó Chủ tịch Flamengo Marcos Braz nói rằng đây là vấn đề của riêng Adriano, và anh sẽ phải nỗ lực luyện tập trong cả tuần tới để duy trì phong độ.



 Joana (trái) và Adriano thời còn mặn nồng.

Ngay lập tức, HLV ĐT Brazil Dunga cũng đã có phản ứng rất cứng rắn. "Tôi đã nói nhiều lần và nhắc lại một lần nữa rằng tôi sẽ không để tái diễn những gì đã từng xảy ra ở World Cup 2006", Dunga tuyên bố trên tờ Extra, đồng thời khẳng định sẽ loại bỏ bất cứ cầu thủ nào vô kỷ luật, làm ảnh hưởng đến cơ hội của Selecao ở World Cup 2010.

Từ khi rời Inter Milan để trở lại quê nhà khoác áo Flamengo, Adriano đã phần nào tìm lại được phong độ đỉnh cao, nên thường xuyên được Dunga triệu tập vào ĐT. Nhưng sau một thời gian tỏ ra "ngoan ngoãn", có vẻ như Adriano vẫn chưa thể dứt được những cuộc chè chén thâu đêm, mà vụ việc vừa qua là một ví dụ điển hình. Đúng là cuộc cãi cọ giữa anh và bạn gái chỉ là chuyện riêng của cầu thủ này, song đã quá nhiều lần người ta chứng kiến một Adriano mang những rắc rối cá nhân vào sân cỏ, ảnh hưởng đến phong độ thi đấu.


Trong khi đó, Dunga là mẫu người luôn đề cao tính kỷ luật. Việc ông vẫn phớt lờ Ronaldinho bất chấp việc cầu thủ này đang có phong độ đỉnh cao ở Milan có lẽ cũng xuất phát từ việc ngôi sao của Milan thường xuyên bị báo chí Italia phát giác đã có những cuộc chơi thâu đêm trước những trận đấu quan trọng. Vì thế, Adriano hoàn toàn có thể mất chỗ trong Selecao nếu như anh không giải quyết được những vấn đề cá nhân. Adriano cũng không đến nỗi quá quan trọng khiến Dunga phải quỵ lụy.


Thứ nhất, vị trí trung phong cắm trong ĐT Brazil hiện nay thuộc về Fabiano chứ không phải Adriano. Mà Brazil cũng không thiếu những tiền đạo đẳng cấp để thay thế "Hoàng đế". Grafite cũng đã có màn ra mắt khá ấn tượng trong trận thắng Ireland với cú đánh gót để Robinho ghi bàn. Pato vẫn đang ghi bàn đều đặn ở Milan. Hay chẳng nói đâu xa, chính người đá cặp với Adriano ở Flamego là Vagner Love cũng đang thi đấu rất ấn tượng. Mà nếu bí quá, Dunga cũng hoàn toàn có thể gọi Ronaldo "béo", người giờ "ngoan" hơn nhiều so với Adriano hay Ronaldinho!


Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm