Sau va quệt, người với người vẫn phải... là bạn!

14/12/2020 06:47 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tính đến thời điểm này, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là chúng ta sẽ kết thúc năm 2020 (Dương lịch) đầy biến cố. Dịp cuối năm nào cũng vậy, mật độ giao thông sẽ "tăng dần đều" cho đến chiều 30 Tết. Bởi thế, vấn đề được nhắc đến liên tục hàng ngày vẫn là tham gia giao thông sao cho an toàn, đúng luật, biết kiềm chế bản thân, bình tĩnh cư xử văn minh, lịch sự nếu như không may xảy ra va quệt.

Tây Ninh làm rõ thông tin vụ nữ sinh lớp 7 bị nam thanh niên hành hung nhập viện sau va chạm giao thông

Tây Ninh làm rõ thông tin vụ nữ sinh lớp 7 bị nam thanh niên hành hung nhập viện sau va chạm giao thông

Ngày 13/12, ông Đặng Văn Phúc, Đội trưởng Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh (do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh quản lý) cho biết, vụ nữ sinh H.B.B.N. sinh năm 2008, học sinh lớp 7 Trường THCS Chà Là (xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) bị một nam thanh niên hành hung sau va chạm giao thông, hiện nữ sinh vẫn trong tình trạng hoảng loạn.

Nói về va quệt xe cộ, lại nhớ tuần qua, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tấn Thành (sinh năm 1991, ngụ phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) với tội danh "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, vào chiều ngày 7/12, Thành đi xe máy chở theo một cô gái,lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu. Khi đến đoạn qua khu phố 5 (phường Tương Bình Hiệp) thì bất ngờ Thành điều khiển xe rẽ trái khiến 2 em học sinh nữ đi xe đạp điện phía sau không kịp trở tay đã tông vào đuôi xe của Thành…

Thay vì xuống xe giúp đỡ, hỗ trợ 2 em nữ sinh, thì Thành đá, đạp liên tiếp vào mặt em nữ sinh điều khiển xe đạp điện. Khi em nữ sinh gục xuống đường, Thành tiếp tục dùng cây ba trắc đánh nhiều nhát vào đầu của nạn nhân gây vết rách trên đỉnh đầu dài hơn 4cm…

Chưa bàn đến chuyện ai đúng - ai sai khi xảy ra va quệt, riêng hành động ứng xử thô bạo, côn đồ như với kẻ thù nêu trên cũng đã khiến cho dư luận phẫn nộ. Người mẹ của Thành sau khi xem lại đoạn clip ghi cảnh con trai mình đánh nữ sinh cũng ngậm ngùi: "Tôi không ngờ con mình lại ra tay một cách dã man như vậy, khi đó tôi bủn rủn chân tay, chết lặng. Con tôi sai lầm rồi!...”.

Chú thích ảnh
ảnh minh họa

Cho dù trên cả nước hiện nay, đường sá được nâng cấp tốt hơn rất nhiều, các phương tiện giao thông cũng hiện đại, an toàn hơn,nhưng để giảm thiểu tai nạn và những xung đột không đáng có thì cái căn bản vẫn là ý thức của những người đi đường. Sau khi xảy ra va chạm, chưa biết lẽ phải thuộc về ai nhưng những thiệt hại, tổn thương về người cần phải được ưu tiên giúp đỡ, chia sẻ. Nhất là khi nạn nhân là phụ nữ, trẻ em.

Còn người thì sẽ còn của, điều này chúng ta ai cũng rõ. Nhưng rất nhiều người sau khi xảy ra va chạm giao thông, xung quanh vắng vẻ ít người qua lại, không có ai chứng kiến thế là bèn “cao chạy xa bay”, để nạn nhân trong tình trạng “sống chết mặc bay”. Có những trường hợp cho dù bản thân không hề bị thương tích nhưng thấy phương tiện của mình bị hư hỏng đâm ra “xót của”, cộng thêm tính côn đồ nên đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đối với phía bên kia. Hậu quả do những hành động "hậu va chạm" gây ra có khi còn lớn hơn là tự thân vụ va chạm đó.

Ngay tại công ty của tôi đang làm việc, cách đây chừng 1 tháng, 1chị nhân viên khi đi làm về cũng bị va quệt xe máy, thủ phạm cũng bỏ chạy để mặc chị nằm chỏng trơ giữa đường. May mắn là chị gọi được người bạn thân gần đó chạy ra hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Sau khi chiếu chụp, bác sĩ kết luận chân phải bị rạn xương, phải nghỉ không lương ở nhà điều trị trong khi các con còn nhỏ đang đi học, kinh tế lại phụ thuộc vào ông bà không có nguồn thu nhập, quả thật là rất khó khăn.

Liên quan đến ứng xử khi tham gia giao thông, mới đây một video clip ghi lại hành động của 2 cô gái sau va chạm giao thông tại một con ngõ nhỏ được chia sẻ khiến cộng đồng mạng rất bất ngờ và thích thú.

Theo những gì camera ghi lại, 2 cô gái cùng rẽ xe vào một ngõ nhỏ. Cô gái mặc áo trắng đi phía sau bất ngờ lạng tay lái va vào xe đi trước của cô gái áo đen. Hậu quả, cô mặc áo đen va vào cột điện trước mặt và bị ngã. Cô gái áo trắng cũng bị ngã, nhưng khi nhìn thấy người phía trước đau đớn như vậy, ngay lập tức cô chạy tới hỏi han, xin lỗi và ôm người kia vào lòng để giảng hòa. Sau đó cô quay ra dựng xe máy, nhặt đồ đạc bị rơi xuống đất cho cô áo đen.

Không chỉ có vậy, cô còn tiến đến phủi bụi trên quần áo của cô áo đen trước khi ra về. Người với người vẫn là bạn, sau những va chạm ngoài ý muốn! Nếu hậu quả lớn, đã có pháp luật đứng ra giải quyết.

Giá như Lê Tấn Thành xem được video clip này và cũng có được những ứng xử như vậy, chắc hẳn bà mẹ của anh đã không phải đau xót thốt lên:"Tôi không ngờ con mình lại ra tay một cách dã man như vậy"!

QUỐC THẮNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm