Sau kỳ tích, futsal nữ Việt Nam lặng lẽ về nước

14/05/2018 19:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Hoàn thành kỳ tích hạng 4 giải đấu số 1 châu Á trên đất Thái Lan vào tối 12/5, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn đã trở về nước tối hôm sau. Không có cờ hoa chào đón nhưng các cô gái vẫn xứng đáng nhận được những lời khen.

Đội tuyển nữ Việt Nam trở về sân bay Tân Sơn Nhất trong không khí khá lặng lẽ. Đại diện VFF là ông Dương Vũ Lâm ra đón thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn. Không cờ hoa, không băng rôn, không nhiều người thân hay CĐV chào đón các cô gái sau lần đầu làm nên lịch sử với vị trí hạng 4 châu lục thay vì bị loại ngay vòng bảng như 3 năm trước.

Lúc này, họ vẫn chưa biết mình có được thưởng gì không. Tuy nhiên, các cô gái vẫn không hề chạnh lòng.

Các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn đã làm được nhiều hơn kỳ vọng. Ảnh: AFC
Các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn đã làm được nhiều hơn kỳ vọng. Ảnh: AFC

Một tuyển thủ cho biết: “Đó đã là chuyện bình thường của bóng đá nữ khi chúng tôi ít được quan tâm như các đồng nghiệp nam. Tuy nhiên đã theo nghề này thì chấp nhận, không so sánh. Tuy nhiên nhiều chị em vẫn tiếc lắm vì không thể giành được hạng 3 dù đã kéo được đối thủ mạnh như Thái Lan vào loạt sút luân lưu 6m.

Thất bại 2-3 khó nuốt trôi ám ảnh chúng tôi đến khi ra về. Nếu thắng được Thái Lan thì đó mới là thành tích đáng nhớ vì họ là đối thủ mạnh số 1 châu lục và hàng đầu châu Á. Trước giải khi đá giao hữu mình thua họ đậm nhưng vào trận tranh hạng 3 thì hòa 0-0 ở 2 hiệp chính”.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam về nước lặng lẽ
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam về nước lặng lẽ

Về phần HLV Trương Quốc Tuấn, ông nói: “Khi về nước được sự đón tiếp của nhiều người thật sự tôi rất hạnh phúc, các cầu thủ Việt Nam đã có giải đấu thành công trên đất Thái Lan. Đội đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, không những thế còn tiến đến bán kết. Trong trận tranh hạng 3 giải châu Á vừa rồi, Thái Lan với lợi thế sân nhà rất muốn giành chiến thắng. Chúng tôi đã xem kỹ băng hình và phân tích đối thủ cho các cô gái Việt Nam và chơi sòng phẳng với họ.

Có 3, 4 cơ hội thậm chí có thể ghi bàn để thắng họ nhưng rất tiếc các cầu thủ đã bỏ qua. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của đội tuyển nữ thời gian qua, nhiều cầu thủ trẻ đã trưởng thành có thể thay thế đàn chị và đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới SEA Games 31 trên sân nhà với sự tự tin hơn”.

Thua Thái Lan 2-3, futsal nữ Việt Nam tiếc nuối rời giải châu Á

Thua Thái Lan 2-3, futsal nữ Việt Nam tiếc nuối rời giải châu Á

Các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn đã rơi nước mắt vì tiếc nuối khi không thể đánh bại đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á dù đã trải qua trận tranh hạng ba rất hay.

Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng nói thêm: “Chúng tôi vừa buồn vì tiếc sau trận thua Thái Lan. Chúng tôi mừng vì phong độ tốt của các cầu thủ và trình độ đội tuyển có thể tiếp cận đội bóng hàng đầu châu lục và chúng ta không thua kém quá xa đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á Thái Lan như trước đây. Đó là tiền đề để đặt mục tiêu cao ở SEA Games 31”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm