Sunderland: Không Bent, đã có Gyan

11/11/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Các CĐV của Sunderland đã lo sốt vó khi chân sút con cưng Darren Bent chấn thương gân khoeo và sẽ phải nghỉ thi đấu hết tháng này. Tuy nhiên, nỗi lo ấy đã dịu hẳn trong những ngày qua vì dường như Steve Bruce đã tìm được một người thay thế xứng đáng: Asamoah Gyan.

Asamoah Gyan đã tỏa sáng đúng lúc trong màu áo Sunderland, Ảnh Getty

Từ ngày rời Tottenham sang Sunderland với cái giá kỷ lục 10 triệu bảng, Bent nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình. Mùa giải trước, anh là tác giả 25 bàn thắng, trong đó có 24 bàn ở giải VĐQG. Giờ mới là tháng 11, nhưng Bent đã 8 lần sút tung lưới đối phương (6 tại Premier League), chiếm hơn nửa tổng số bàn thắng của Sunderland (15). Rõ ràng đội bóng của Steve Bruce đang phụ thuộc một cách thái quá vào chân sút số 11 này.

Thực ra, BLĐ Sunderland thừa hiểu gánh nặng mà Bent đang phải gánh trên vai, nhất là sau khi đối tác quen thuộc của anh mùa trước là Kenwyne Jones đã chuyển sang Stoke City. Việc Asamoah Gyan cập bến vào phút chót của thời hạn chuyển nhượng được xem là một cú áp phe đáng được chờ đợi, nhất là khi Gyan còn vượt qua chính Bent để trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Sunderland (13 triệu bảng). Chân sút người Ghana đã có màn ra mắt ấn tượng sau khi vào sân ở hiệp hai trận gặp Wigan và mở tỷ số, tiếc rằng Sunderland không giữ được lợi thế ấy và để bị chia điểm. Trong trận đầu tiên đá chính (gặp West Ham ở Cúp Carling), Gyan cũng lập công, nhưng rốt cục Sunderland vẫn bị loại.

Chẳng biết Bruce có mê tín hay không, nhưng kể từ sau thất bại ấy, ông không cho Gyan đá từ đầu trận nữa mà chỉ tung anh vào sân từ giữa hiệp hai, thậm chí là cuối trận. Hậu quả trông thấy: Gyan có quá ít thời gian để thể hiện mình và tịt ngòi liên tiếp trong vòng hơn 1 tháng. Có thể thấy Bruce ưa sử dụng sơ đồ 4-5-1 hơn là 4-4-2, vì ông muốn nắm giữ tuyến giữa và chỉ cần một tiền đạo cắm ở phía trên. Dĩ nhiên, người ấy phải là Bent, chứ không phải Gyan. Khi Bent ghi bàn liên tiếp, cơ hội dành cho Gyan lại càng nhỏ nhoi.

Nghe có vẻ phũ nhưng quả thực Gyan phải thầm cảm ơn chấn thương của Darren Bent. Trong khi Campbell cũng đau nốt, còn Wellbeck luôn có xu hướng dạt ra cánh, Gyan là lựa chọn số một cho vị trí trung phong. Và anh đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Cuối tuần trước, anh lập cú đúp đầu tiên trong màu áo mới và là cầu thủ xuất sắc nhất trận Sunderland - Stoke. Còn tại White Hart Lane là bàn gỡ quý giá mang về 1 điểm cho đội bóng vùng Đông Bắc. Tháng 11 là một tháng tồi tệ của Darren Bent với bộ mặt ủ dột từ trên khán đài với cái gân khoeo đau nhức, nhưng đó đang là thời điểm ngọt ngào của Gyan, chân sút sẽ bước sang tuổi 25 vào ngày 21/11 tới.

Năm 2010 cũng là một năm rất thành công của Gyan trong màu áo ĐTQG. Hồi đầu năm, anh là nhân tố chính đưa ĐT Ghana giành vị trí á quân CAN 2010 và được chọn vào đội hình tiêu biểu. Ở Nam Phi, Gyan cũng chơi rất hay khi ghi ba bàn và giúp đội nhà lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup. Điều khiến Gyan day dứt duy nhất ở trận ấy là quả phạt đền dội xà ngang trong trận tứ kết với Uruguay (cuối cùng Ghana thua 2-4 trên chấm luân lưu).

Premier League luôn là một giải đấu rất khốc liệt và có tính đào thải cao. Kenwyne Jones, người đã chơi không tồi ở sân Ánh sáng nhưng vẫn phải ra đi, chính là một minh chứng. Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, Gyan đang hạnh phúc.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm