Đấu sớm vòng 12 Premier League: Đáng báo động chưa, Harry?

11/11/2010 12:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Harry Redknapp là người luôn hiểu rõ thứ bóng đá mà ông theo đuổi. Từ đầu mùa, HLV của Tottenham thường tỏ ra bình thản trước những kết quả tồi của đội bóng tại Premier League, bởi Spurs “vẫn bám sát và kiểm soát được top 4”. Tuy nhiên, sau trận hòa trước Sunderland, chiến lược gia 63 tuổi này đã phải thừa nhận đội bóng của ông “đang có vấn đề”.

Vấn đề đó chắc chắn không phải là quả 11m bị từ chối bởi trọng tài Howard Webb. Khách quan mà nói, Tottenham đã có một trận đấu phung phí quá nhiều cơ hội. Việc họ phải trả giá cũng chẳng có gì bất thường. “Vấn đề” mà Harry nhắc đến hẳn phải là chuyện khác. Kể từ trận thắng Fulham ở vòng 8, Tottenham đã trải qua 4 vòng liên tiếp không biết đến chiến thắng (2 thua, 2 hòa). Chiến tích oanh liệt của họ trước Inter đã phần nào khiến người ta quên mất điều đó. Các khán giả đã hướng về White Hart Lane nhiều hơn để xem Van der Vaart hay đặc biệt là Gareth Bale chơi bóng. Nhưng sự thật rất rõ ràng: Không phải lúc nào họ cũng có thể chơi như trước Inter!

Harry Redknapp thừa nhận là Spurs đang có vấn đề, Ảnh Getty

Hôm thứ Bảy, việc thể lực bị bào mòn đã khiến cho lối chơi lạm dụng tốc độ của Spurs trở thành thảm họa ở Reebok. Còn trước Sunderland, thêm một vấn đề nữa đã nảy sinh: Harry có quá nhiều người chơi tấn công nhưng không ai là tiền đạo. 24 cú sút đã được tung ra (Sunderland chỉ có 8), nhưng phần thưởng chỉ là bàn thắng dễ dàng của Van der Vaart. Nhưng rồi niềm vui chỉ tồn tại được 2 phút. Hàng thủ của Tottenham lại tiếp tục mắc một sai lầm không thể thô thiển hơn (2 trung vệ lao vào nhau để bóng tới chân Gyan), và rồi chiến thắng vụt qua.

Với thầy trò Redknapp, Champions League đang mở ra và cũng đang đóng lại. Lối chơi của họ tại châu Âu đang khiến nhiều người chờ đợi. Nhưng những kết quả như trước Sunderland lại đẩy Spurs rời xa hơn vinh quang hiện thực ở top 4. Mùa trước, Tottenham cũng chơi đì đẹt ở cả mùa, để rồi tăng tốc bất ngờ và đánh bật Man City khỏi suất dự Champions League. Kịch bản đó có vẻ vẫn khả thi khi Man Xanh thiếu ổn định. Có điều, ai cũng biết nó rất rủi ro. Tottenham càng tiến xa bao nhiêu ở Cúp C1, họ càng không thể thảnh thơi đấu trí và đấu sức tại giải Ngoại hạng. Tới lúc này, vấn đề kinh nghiệm, chiều sâu và sức bền đã hiện hiện ngay sau mỗi trận đấu của họ tại châu Âu.

Bệnh viện White Hart Lane

Với chấn thương của Pavlyuchenko, Harry hiện chỉ còn duy nhất 1 tiền đạo trụ cột, đó là Peter Crouch. Trước đó, ông đã mất cả Defoe và Robbie Keane, trong khi Lennon chưa trở lại. Trong lúc chờ đợi giành được chữ ký của Diego Forlan (Real Madrid cũng đang nhòm ngó cầu thủ này), Tottenham sẽ chơi như thế nào? Redknapp có lẽ không có nhiều lựa chọn. Ở cả 2 mặt trận châu Âu và quốc nội, họ sẽ vắt kiệt sức Bale, mạo hiểm tối đa với cái chân pha lê của Van der Vaart, và chơi bóng bổng như một cái máy để phù hợp với Crouch. Tất nhiên, Harry vẫn còn những giải pháp khác. Nhưng tất cả hoặc không đáng tin cậy (chân sút 17 tuổi Harry Kane), hoặc quá gấp gáp để thử nghiệm (đẩy các mũi nhọn tiền vệ lên cao, hay là thay đổi chiến thuật).

Điều nguy hiểm ở chỗ, khi Tottenham không ghi bàn được, họ lại rất dễ để thủng lưới. Khi Dawson và King chưa hẹn ngày trở lại, Spurs đã có số bàn thua 15, nghĩa là nhiều hơn số bàn thắng của họ 1 bàn. Thống kê này có lẽ là hơi bất ngờ đối với một CLB được xem là… lấy công bù thủ.

Cuối cùng, nếu như Harry cho rằng ông có thể dựa vào Bale, hãy nhớ anh ta không phải là một cái máy. Tính cả trận Sunderland, tiền vệ xứ Wales đã chơi tới 9 trận trong vòng 1 tháng và là trận thứ 17 kể từ đầu mùa. Đó đã phải là những con số đáng báo động chưa, Harry?

Kết quả

Tottenham - Sunderland 1-1 Van der Vaart 64' - Gyan 67'

Stoke - Birmingham 3-2 Huth 44', Fuller 71', Whitehead 85' - Fahey 74', Jerome 76'

Chân sút hàng đầu

7 bàn - Malouda (Chelsea), Tevez (Man City), Nolan (Newcastle)

6 bàn - Berbatov (M.U), Bent (Sunderland), Carroll (Newcastle), Drogba (Chelsea)

7 Với 1 điểm giành được ở White Hart Lane, Sunderland đã tạm thời leo lên vị trí thứ 7 tại Premier League. Không những thế, họ đang cùng với Fulham là vua hòa của Premier League với tổng cộng 7 trận đấu bị chia điểm.

Cattermole suýt làm gãy chân Modric

HLV của Tottenham cho rằng tiền vệ Lee Cattermole của Sunderland có thể làm gãy chân Luka Modric trong trận hòa giữa 2 đội vào hôm qua. Cattermole, đã bị đuổi khỏi sân 2 lần mùa giải này, có một cú va chạm mạnh với Modric đầu hiệp 2 - điều khiến người đồng đội Rafael van der Vaart ngay lập tức tỏ ra rất tức giận. Một lỗi thô bạo xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp nhưng trọng tài Howard Webb, sau khi khoảng thời gian khá dài để cân nhắc, quyết định rút ra chiếc thẻ vàng. "Tôi nghĩ đó là 1 pha vào bóng tệ hại", Harry Redknapp tức giận nói, "Tôi đã xem lại tình huống và thấy may mắn là Luka không bị gãy chân. Cậu ấy bị vết bầm lớn trên chân". Ông cũng không hài lòng với quyết định của Webb khi phạt David Bentley thẻ vàng vì cho rằng anh đã giả vờ ngã để kiếm penalty.


Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm