Sassuolovs Napoli: Cuộc chiến đấu mới của Fabio Grosso

23/08/2025 06:02 GMT+7 | Italy

Những người yêu bóng đá Italy không bao giờ quên khoảnh khắc Fabio Grosso sút tung lưới Pháp ở quả luân lưu cuối cùng trong trận chung kết World Cup 2006, đưa Italy lên đỉnh thế giới.

Và Grosso cũng vậy, dù gần 2 thập kỷ đã qua, mùa Hè 2006 ấy sẽ mãi mãi không phai mờ trong tâm trí của anh. Đó là đỉnh cao nhất, bởi Grosso đã trải qua phần còn lại của sự nghiệp ở Inter, Lyon và Juventus không mấy đáng nhớ. Nhìn chung, khi nghĩ về Grosso là người ta chỉ nhớ đến World Cup 2006.

Từ World Cup đến Sassuolo

Thế nên, khi Grosso bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở tuổi 40, người ta kỳ vọng rằng anh sẽ lại làm một điều kì diệu nào đó. Grosso gây chú ý ở Bari mùa đầu tiên ở Serie B khi kết thúc giải ở vị trí thứ 7. Nhưng hành trình sau đó của anh với Bari bị cắt đứt, vì Hè 2018, đội bóng này phá sản. Mùa sau đó của anh ở Verona đóng lại trong bi kịch, cuộc phiêu lưu sang Sion của Thuỵ Sĩ mùa 2020/21 cũng kết thúc sau 23 trận với vẻn vẹn 4 chiến thắng; một chuyến đi khác sang Pháp, tới Lyon, đội bóng anh từng khoác áo khi còn thi đấu, chấm dứt chỉ sau 7 trận.

Không phải tất cả đều là màu xám. Hành trình với Frosinone trong 3 mùa liên tiếp đã đơm hoa kết trái khi anh đưa đội bóng này lên Serie A mùa 2023/24. Và sau hành trình thất bại ở Lyon, là việc đưa một đội bóng nữa lên Serie A với tư cách là đội vô địch Serie B, Sassuolo, từng là gương mặt quen thuộc ở Serie A trước khi xuống hạng đầy cay đắng ở mùa 2023/24.

Ở đây, tài năng của Grosso trên ghế HLV thể hiện rất rõ. Sassuolo trở thành đội bóng tấn công hay nhất Serie B, ghi 72 bàn thắng trong 38 trận, vô địch Serie B với 6 điểm hơn á quân Pisa. Không lập tức rời đi như hồi đưa Frosinone thăng hạng, lần này Grosso ở lại với Sassuolo để lên chiến đấu ở Serie A.

Vòng 1 Serie A - 23h30 ngày 23/8, sân Mapei, Sassuolo – Napoli: Cuộc chiến đấu mới của Fabio Grosso - Ảnh 1.

Fabio Grosso quyết tâm tạo bất ngờ trước đương kim vô địch Napoli trong trận mở màn

Món nợ phải trả với Antonio Conte?

Ở tuổi 48, Grosso không thể được coi là một HLV trẻ. Có điều, kinh nghiệm anh có ở Serie A chỉ là 3 trận cầm quân Brescia từ tháng 11 đến tháng 12/2019. Cả 3 trận đó, anh đều thất bại và bị sa thải.

Lần trở lại Serie A sau 6 năm của Grosso gặp thử thách ngay từ ngày mở màn giải đấu với trận đối đầu Napoli, nhà đương kim vô địch Serie A, đêm mai. "Gặp Napoli có nghĩa ngay tức khắc, chúng tôi đã húc đầu vào đá. Nhưng đây cũng là một cơ hội để chứng tỏ chúng tôi có thể làm được những gì". Đây cũng sẽ là cuộc đối đầu của Grosso với Antonio Conte, chính là HLV cuối cùng của anh trong sự nghiệp cầu thủ. Chính Conte đã kết thúc sự nghiệp cầu thủ của Grosso trong màu áo Juventus. Đó là mùa bóng 2011/12, Grosso đã 34 tuổi và Conte vừa đến đây từ Siena.

"Sau khi dùng tôi đúng 2 trận đấu, ông ấy tống tôi lên khán đài", Grosso nhớ lại. "Bức xúc, tôi gặp ông ấy nói chuyện, yêu cầu đừng triệu tập tôi cho các trận sân khách nữa. Conte gật đầu và không bao giờ cho tôi ra sân nữa". Conte thậm chí không cho Grosso tham gia lễ ăn mừng Scudetto 2012. Hè năm ấy, anh hết hợp đồng với Juve và sau 6 tháng thất nghiệp, anh quyết định treo giày ở tuổi 35. Giờ đây, sau 13 năm, họ tái ngộ với tư cách là đối thủ, liệu Grosso có còn oán trách gì người thầy xưa? "Tôi đã học được rất nhiều từ ông ấy", Grosso nói với nhật báo Il Mattino. "Ông ấy chính là người truyền cảm hứng cho tôi làm HLV".

Họ sẽ bắt tay nhau trước trận đấu trên sân Mapei, để rồi bắt đầu một cuộc chiến trong ít nhất là 90 phút. Một người mơ đến suất trụ hạng, thành tích mà với một đội bóng nhỏ có giá trị chẳng kém Scudetto, còn người kia đặt tham vọng bảo vệ ngôi vương lần đầu tiên trong lịch sử Napoli. Cả hai đều tìm kiếm những câu chuyện cổ tích của riêng mình, trong trận đấu mở màn của mùa bóng…


Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm