Napoli lâm nguy: Mất “Big Rom”, mất luôn cả Scudetto?

20/08/2025 08:37 GMT+7 | Italy

Cú sút định mệnh trong 1 trận giao hữu vô thưởng vô phạt với Olympiacos không chỉ khiến Romelu Lukaku ngã xuống đau đớn, mà Napoli cũng có thể gục ngã theo.

Chấn thương nghiêm trọng của "Big Rom" đã đẩy nhà đương kim vô địch vào một tình thế nguy cấp, phơi bày những lỗ hổng chết người và đặt ra một câu hỏi lớn: Mất Lukaku, liệu Napoli có mất luôn Scudetto?

Cú đạp vào cả một dự án

Kết quả kiểm tra y tế đã xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất: Romelu Lukaku bị rách cơ đùi trái ở cấp độ cao. Các bác sĩ đang cân nhắc đến việc phẫu thuật, và nếu điều đó xảy ra, tiền đạo người Bỉ có thể sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 5 tháng, đồng nghĩa với việc anh có thể vắng mặt gần như toàn bộ nửa đầu mùa giải Serie A và 6 trong 8 trận tại vòng phân hạng Champions League.

Sự cố đáng tiếc này không khác nào một cú đạp cực mạnh khiến cả dự án mùa này của Napoli bị xiêu vẹo. Mất Lukaku không chỉ là mất đi một cầu thủ, một tiền đạo chủ lực, mà ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến toàn bộ lối chơi và các toan tính chiến thuật của HLV Antonio Conte. Lukaku không chỉ là một cỗ máy ghi bàn. Thể hình, thể lực sung mãn và lối chơi càn lướt "đè đối thủ ra mà đá" của anh là một yếu tố không thể thiếu trong triết lý của Conte. Ngay từ khi đến Napoli vào Hè 2024, Conte đã yêu cầu phải có bằng được Lukaku, và lịch sử đã chứng minh ông hoàn toàn đúng khi "Big Rom" trở thành nhân tố chủ chốt giúp Napoli giành Scudetto mùa giải vừa qua. Chiến thuật mà Conte áp dụng cần một trung phong giàu thể chất như vậy để làm tường, thu hút hậu vệ và tạo không gian cho các vệ tinh xung quanh.

Càng đáng tiếc hơn nữa cho Napoli khi ước mơ được thấy cặp bài trùng ở đội tuyển Bỉ tung hoành nay phải tạm gác lại. Kevin De Bruyne sẽ phải chờ một thời gian để kết hợp với Lukaku như đã từng sát cánh cả chục năm qua.

Tìm đâu ra Lukaku mới?

Trong cả 2 chức vô địch gần đây, Napoli đều có một tiền đạo dạng da màu to khỏe dẫn dắt hàng công: Victor Osimhen năm 2023 và Romelu Lukaku năm 2025. Vì vậy, một trong những yêu cầu quan trọng nhất khi tìm người thay thế Lukaku là cầu thủ đó phải có những tố chất tương tự: Mạnh mẽ, càn lướt và có khả năng hoạt động độc lập.

Napoli lâm nguy: Mất “Big Rom”, mất luôn cả Scudetto? - Ảnh 1.

Tìm người thay được vai trò của Lukaku là nhiệm vụ rất khó cho Napoli thời điểm này

Tuy nhiên, đây lại là một nhiệm vụ quá khó ở thời điểm này. Theo báo chí Italy, các mục tiêu mà Napoli đang theo đuổi như Rasmus Hojlund (Man Utd), Artem Dovbyk (Roma), Nikola Krstovic (Lecce), Andrea Pinamonti (Sassuolo) hay Roberto Piccoli (Cagliari) đều không đủ sức mạnh và khả năng tì đè cần thiết để lấp vào khoảng trống của Lukaku. Một số cái tên khác được nhắc đến như Jean-Philippe Mateta, Joshua Zirkzee hay Breel Embolo thì có sức vóc, nhưng lại thiếu phù hợp ở các khía cạnh khác như kinh nghiệm, sự ổn định hoặc có mức giá vô lý. Thực tế thì cũng không ai trong số này được xem là đủ đẳng cấp để so sánh với "Big Rom".

Điều đáng ngạc nhiên là dường như Napoli không còn muốn theo đuổi Dusan Vlahovic. Mức lương cao của chân sút người Serbia là một trở ngại, đồng thời rất có thể HLV Conte cũng không ưa một cầu thủ có dấu hiệu "tham tiền" giống như Osimhen trước đây.

Lung lay vị thế ứng viên số 1

Việc mất Lukaku tới nửa mùa giải, trong khi rất khó tìm được người thay thế xứng đáng và thiếu cả các phương án dự phòng (Napoli đã bán đi cả 2 tiền đạo dự bị là Giacomo Raspadori và Giovanni Simeone), đang khiến tư cách ứng cử viên vô địch của Napoli bị đặt dấu hỏi lớn.

Trước khi Lukaku chấn thương, họ vẫn được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Scudetto nhờ sự ổn định từ quân đến tướng khi là đội duy nhất trong Top 8 giữ lại HLV, lại được bổ sung những ngôi sao đẳng cấp và phù hợp như De Bruyne, Noa Lang và Sam Beukema. Nhưng bây giờ, tất cả những lợi thế đó có thể trở nên vô nghĩa. Chấn thương của Lukaku đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện, biến một vị thế vững chắc trở thành một sự hoài nghi.

Áp lực dành cho Napoli bây giờ là cực kỳ lớn. Thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa, các lựa chọn tốt chỉ còn rất hạn chế, và các đối thủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để "ép giá". Giờ đây, nhà đương kim vô địch đang đứng trước nguy cơ phải mua một cầu thủ không hoàn toàn đúng ý, hoặc phải chi ra một số tiền lớn hơn dự kiến, hoặc tệ nhất là bước vào mùa giải với một lỗ hổng không thể bù đắp trên hàng công.

Milan như… siêu thị

Công cuộc thanh lọc đội ngũ của Milan vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Hôm qua, thương vụ bán tiền đạo Noah Okafor cho Leeds United đã được chốt với mức phí vào khoảng 20-21 triệu euro. Tuyển thủ Thụy Sĩ đã là người thứ… 16 thuộc đội hình chính rời Milan mùa Hè này sau Theo Hernandez (Al Hilal), Tijjani Reijnders (Man City), Emerson Royal (Flamengo), Tommaso Pobega (cho Bologna mượn), Francesco Camarda (cho Lecce mượn), Lorenzo Colombo (cho Genoa mượn), Marco Sportiello (Atalanta), Malick Thiaw (Newcastle), Filippo Terracciano và Warren Bondo (đều cho Cremonese mượn). Trước đó, Luka Jovic, Davide Calabria và Alessandro Florenzi đã ra đi theo dạng hết hợp đồng và Pierre Kalulu được Juventus mua đứt, Alvaro Morata chuyển hợp đồng cho mượn từ Galatasaray sang Como.

Nhưng Okafor sẽ chưa phải là người cuối cùng, bởi Milan vẫn cần tìm đầu ra cho Yunus Musah, Yacine Adli, Ismael Bennacer, Samuel Chukwueze và có thể là cả Youssouf Fofana nếu được giá, khi Al-Ahli đang sẵn sàng đưa ra đề nghị "khủng" để đưa tiền vệ này tới Saudi Arabia.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm