Vụ bạo lực gây rúng động bóng đá trẻ Indonesia đã khép lại với hàng loạt án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), trong đó tâm điểm là án treo giò 3 năm dành cho tài năng 18 tuổi Alberto Fadly sau cú đá "kungfu" nguy hiểm nhằm vào đối thủ.
Sao trẻ Indonesia đá kungfu với đối thủ bị cấm thi đấu 3 năm
Sự việc xảy ra ở trận đấu giữa Bhayangkara FC và Dewa United thuộc vòng 33 giải U20 Indonesia hôm 19/4. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Dewa United nâng tỷ số lên 2-1 trong tình huống mà phía Bhayangkara cho rằng đã việt vị nhưng vẫn được công nhận. Quyết định này khiến các cầu thủ Bhayangkara phản ứng dữ dội, làm bùng phát căng thẳng trên sân.
Mọi chuyện nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát khi cầu thủ hai đội lao vào ẩu đả. Đỉnh điểm là hành động của Fadly khi anh tung cú đá theo kiểu võ thuật trúng vào lưng Rakha Nurkholis, khiến cầu thủ bên phía Dewa United ngã đập mạnh xuống sân và bị chấn thương. Hình ảnh pha bóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây phẫn nộ lớn trong dư luận.

Fadly Alberto tung cú kungfu với đối thủ
Không chỉ riêng Fadly, nhiều cầu thủ khác cũng có hành vi bạo lực. Ahmad Catur bị xác định đã tấn công một thành viên đối phương dù người này đã giơ tay xin tha, trong khi Aqilah Lissunah có pha đá vào bụng cầu thủ Dewa United. Tổng cộng, có tới 8 cầu thủ của hai đội bị kỷ luật.
Cụ thể, Bhayangkara FC có 5 cầu thủ bị cấm thi đấu từ 1 đến 3 năm, gồm Fadly Alberto (3 năm), Aqilah Lissunah, Afrizah Riqh, Ahmad Catur (2 năm) và Mufdi Iskandar (1 năm). Trợ lý HLV Mukhlis Hadi Ning cũng bị đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận. Bên phía Dewa United, 3 cầu thủ gồm Reyvan Rezqi (2 năm), Keysa Fawwaza và Muhammad Ridwan (1 năm) cũng nhận án phạt.

Fadly (số 10) từng ghi bàn giúp U17 Indonesia thắng U17 Honduras ở VCK U17 World Cup 2025
Dù là người chịu án nặng nhất, Fadly trước đó được xem là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Indonesia. Anh từng ghi bàn quyết định giúp U17 Indonesia đánh bại U17 Honduras 2-1 tại World Cup U17 2025 – chiến thắng duy nhất của đội bóng xứ vạn đảo tại giải đấu này, đồng thời đã được triệu tập lên đội U20 quốc gia.
Sau sự cố, các cầu thủ liên quan đều đã công khai xin lỗi, đồng thời hai CLB cũng tổ chức buổi gặp mặt để hòa giải. Fadly thừa nhận sai lầm và cho biết sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt: "Đây có lẽ là một thảm họa, một thử thách lớn với tôi, nhưng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp."
Phía Bhayangkara FC cho biết tôn trọng quyết định của PSSI nhưng vẫn sẽ tiến hành kháng cáo. HLV Yongki Pamungkas cho rằng mức án cần được xem xét lại một cách toàn diện và cân xứng hơn, bởi theo ông, các cầu thủ hai bên vốn tôn trọng nhau và sự việc chỉ là hệ quả của cảm xúc bột phát trong thời điểm căng thẳng.
Dù vậy, án phạt lần này được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ từ PSSI nhằm chấn chỉnh tình trạng bạo lực trong bóng đá trẻ, đồng thời nhấn mạnh rằng tài năng không thể là lý do để bao biện cho những hành vi phi thể thao trên sân cỏ.