Sao trẻ Tây Ban Nha: Hậu sinh khả úy

28/06/2011 11:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong khi Barcelona và Arsenal đang đối đầu nhau vì một bên muốn có, còn một bên muốn giữ Cesc Fabregas, những hậu bối của tiền vệ đội trưởng Arsenal đã chứng minh tại Đan Mạch rằng châu Âu sẽ nhanh chóng phải tranh giành các món hàng nóng khác mang thương hiệu Tây Ban Nha.

Bằng cách đánh bại tuyển Thụy Sĩ rất mạnh một cách thuyết phục tại Aarhus, Thiago Alcantara, David de Gea, Javi Martinez, Juan Mata, Jeffren và Adrian Lopez đã khiến mọi tay tuyển lựa cầu thủ hàng đầu châu Âu được một phen nhấp nhổm. Bóng đá TBN hiện giờ đang ở trong một chu kỳ hoàn hảo. Họ càng phát triển bóng đá ở những độ tuổi trẻ, các cầu thủ trẻ lại càng được chơi nhiều và càng được chơi nhiều, họ lại càng phát triển.

Adrian Gonzalez,một trong những cầu thủ thuộc Thế hệ trẻ của La Roja Furia -Ảnh Getty

Chỉ cần nhìn sơ qua lý lịch công việc của đội U21 TBN, bạn sẽ thấy ngay một bản thành tích dày cộp. Martinez và Mata có mặt trong đội hình vô địch World Cup năm ngoái. Martinez từng giành chức vô địch U19 châu Âu tại Áo năm 2007 cùng Daniel Parejo, Cesar Azpilicueta, Mikel San Jose và Emilio Nsue. Hơn thế nữa, Mata, cùng Diego Capel và Jeffren, vô địch giải U19 châu Âu ở Ba Lan năm 2006. Thiago và Martin Montoya vô địch U17 châu Âu năm 2008 ở TNK. Bojan Krkic và De Gea vô địch U17 châu Âu ở Bỉ năm 2007. Những danh hiệu chất đống ở văn phòng LĐBĐ TBN.

Tại Đan Mạch, TBN đã giới thiệu một thế hệ vàng mới không chỉ biết cách chiến thắng, mà còn biết chơi bóng một cách đẹp mắt, một cách ngắn gọn, đã kế thừa trọn vẹn những gì mà các bậc tiền bối của họ làm được. TBN đứng vững trước thử thách Belarus ở bán kết, ngay cả khi bị dẫn trước, cũng như không hề nao núng khi để tuột mất chiến thắng rất đáng tiếc ngay trong trận mở màn do bàn thắng muộn của Danny Welbeck cho U21 Anh.

Kế thừa tinh thần TBN ở World Cup và Barcelona tại Champions League, các cầu thủ U21 của HLV Luis Milla đã tiếp tục được lối chơi tiqui-taca tại Đan Mạch, thể hiện qua tỉ lệ giữ bóng vượt trội của họ trong mọi trận đấu, 59% trước Anh, 66% khi gặp Czech, 64% ở trận với Ukraine và 73% trước Belarus. Cũng như các đàn anh, U21 TBN chơi với áp lực lớn, chuyền bóng một chạm tốc độ cao và cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống lên bóng ở nách vòng cấm địa đối phương.

“Chúng tôi chuyền bóng rất nhiều và xây dựng lối chơi trên cơ sở đó”, trung vệ Alberto Botia nói. “Những cầu thủ như Thiago và Mata là chủ chốt trong lối chơi của chúng tôi, và còn có Javi Martinez, người có thể làm được mọi chuyện”. Martinez có thể trở thành Fernando Hierro tiếp theo, khi anh tỏ ra là ông chủ thực sự của khu trung tuyến. Đội trưởng của U21 TBN giữ bóng khéo léo, tranh bóng quyết liệt, duy trì nhịp điệu hợp lý và phân phối bóng tài tình cho các đồng đội.

Để xây dựng một đội bóng như thế, sự kế thừa đương nhiên là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Triết lý bóng đá dựa trên cầm bóng và chuyền bóng không chỉ có ở Barcelona. Ở Đan Mạch, đi cùng với tuyển U21 là Giám đốc thể thao Hierro và Chủ tịch LĐBĐ TBN Angel Maria Villar. Tổng cộng, họ có 111 trận chơi cho ĐTQG TBN, hiểu rõ mọi ngóc ngách của thực tế, để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt trong văn phòng chỉ đạo của mình.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm