Sao trẻ châu Á khuấy động LHP Busan 2015

03/10/2015 15:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Dù phim có sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế nhiều khả năng sẽ thu hút sự chú ý tại LHP Busan 2015, các tác phẩm điện ảnh tranh tài ở hạng mục đặc biệt, dành riêng cho tài năng trẻ châu Á cũng hứa hẹn sẽ gây nhiều tiếng vang.

LHP quốc tế Busan 2015 quy tụ 304 bộ phim từ 75 quốc gia, trong đó đáng chú ý là các tác phẩm ở hạng mục New Currents (Dòng chảy mới), gồm 8 bộ phim đến từ 10 quốc gia trên khắp châu Á.

Đa dạng, đa sắc phim tranh tài

Với chủ đề đa dạng, các bộ phim này đều là tác phẩm đầu tay hoặc thứ hai trong sự nghiệp của các đạo diễn trẻ và chúng có cơ hội tỏa sáng tại Busan.

Một trong những tác phẩm điện ảnh tiềm năng, thu hút được sự chú ý lớn trước ngày khai mạc LHP BusanBlack Horse Memories (Hồi ức của Ngựa Đen) do đạo diễn Shahram Alidi thực hiện.

Bộ phim ra mắt hôm 2/10 kể về một vùng đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ngôn ngữ và văn hóa người Kurd bị xem là điều cấm kị. Black Horse Memories xoay quanh hành trình “truyền lửa” di sản văn hóa và ngôn ngữ Kurd lại cho thế hệ tiếp theo của các nhân vật chính.

Bộ phim tràn ngập những cảnh quay không có lời thoại, nhưng khán giả vẫn có thể thấy được sự rung cảm nghệ thuật mạnh mẽ. Ngoài vấn đề di sản của người Kurd, Black Horse Memories cũng đề cập tới các quyền cơ bản của con người và sự tương tác giữa ngôn ngữ với văn học.


Hình ảnh trích từ Black Horse Memories, một trong 8 phim tranh tài tại hạng mục New Currents. Ảnh: KpopHerald

Trong khi đó, những khán giả yêu thích sự sôi động và kịch tích có thể sẽ hài lòng với Radio Set (Chiếc đài phát thanh), bộ phim của điện ảnh Ấn Độ, dự kiến chiếu ra mắt trong ngày 3/10 và Walnut Tree (Cây óc chó) của Kazakhstan, sẽ công chiếu vào ngày 4/10.

Yerlan Nurmukhambetov, đạo diễn phim Walnut Tree trìu mến khắc họa một cộng đồng dân địa phương thông qua hôn lễ của một đôi uyên ương người Kazakhstan và sau đó là thời điểm đứa con của họ ra đời. Cả hai sự kiện đều là dịp để cả làng ăn mừng.

Trong khi đó, Radio Set của đạo diễn Hari Viswanath là một sự pha trộn phức tạp giữa nhiều cung bậc cảm xúc và bối cảnh. Phim xoay quanh một cụ ông có phần lập dị, luôn gắn bó đặc biệt với chiếc đài radio của mình.

Sau khi bị đứa con trai nghiền nát chiếc đài, cụ đã rơi vào cảnh nhớ nhung da diết tiếng nhạc phát ra từ nó. Bộ phim khiến khán giả tự hỏi rằng có mối liên quan nào giữa sự điên rồ và hạnh phúc hay không. Radio Set là tác phẩm điện ảnh đào sâu vào chủ đề nghĩa vụ gia đình và cách thức nhìn nhận quá khứ của chúng ta.

Sẽ chỉ có 2 tác phẩm giành giải lớn

Bộ phim khác chắc chắn sẽ gây bất tại LHP Busan 2015 là Go Home (Về nhà) của Jihane Chouab. Sản phẩm điện ảnh kết hợp giữa Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ và Lebanon này sẽ ra mắt vào ngày 5/10.

Phim bắt đầu với những bối cảnh thay đổi nhanh chóng, khi nhân vật chính Nada rời Pháp để trở về ngôi nhà thời thơ ấu của mình ở Lebanon. Cô đã phải rời khỏi nơi này từ khi còn bé để tránh cuộc nội chiến. Lần này, Nada trở về để tìm hiểu những gì đã xảy ra với ông nội mình, người đã mất tích trong chiến tranh.

Bộ phim khám phá chủ đề gia đình dựa trên ý tưởng "bạn không thể trở về nhà thêm một lần nữa", ở mức độ sâu sắc hơn. Cô gái chẳng thể về nhà không chỉ bởi bản thân đã thay đổi, mà còn bởi sự kết nối giữa cô với ngôn ngữ và văn hóa quê nhà cũng đã bị ảnh hưởng.

Đạo diễn đã khéo léo đan xen câu chuyện của thời hiện tại với các đoạn hồi tưởng để nêu bật cuộc giằng co giữa niềm tự hào về quê hương và cảm giác tội lỗi của nhân vật chính, đồng thời khiến khán giả tò mò chờ đợi đáp án cho câu hỏi, rằng thế nào mới là “về nhà”?

4 bộ phim khác, trong đó có 2 tác phẩm của điện ảnh Hàn Quốc, 1 bộ phim Nhật Bản và 1 đến từ Iran, cũng tham gia tranh tài ở hạng mục New Currents tại LHP quốc tế Busan năm nay.

Trong số 8 phim góp mặt, một hội đồng gồm các chuyên gia điện ảnh sẽ lựa chọn 2 phim xuất sắc nhất để trao phần thưởng trị giá 30.000 USD/phim. LHP quốc tế Busan sẽ tiếp tục kéo dài từ nay tới ngày 10/10.

Phan Vân Anh (Theo Kpop Herald)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm